Xin chào cả nhà, tình hình là vợ chồng em đã thả 8 tháng rồi mà vẫn chưa có bầu. Thấy hoang mang quá ạ. Em thì đang điều trị tuyến giáp nhưng cũng coi như là ổn định rồi, hơi phô tý nhưng cơ bản thì em đã đi khám mấy lần, kết quả là buồng trứng bình thường, không có viêm nhiễm hay gì cả, đến kỳ đều đặn. vợ chồng chiến đấu đều đặn tầm 3 lần/tuần. tuy nhiên mấy hôm trước đọc thấy một mục tương tự các chị bảo sau quan hệ không được vệ sinh ngay, tuy nhiên liệu nó có thực sự làm giảm khả năng có bầu không các chị. với công việc của em thời gian vừa rồi bị áp lực quá, liệu có ảnh hưởng không ạ. liệu em có nên đi khám chưa hay đợi tới 1 năm rồi đi ạ. Chồng em mong lắm các chị ạ, suốt ngày nhìn trẻ âu yếm thôi. huhu
Mình cũng thả 6-7th rồi. Tháng này rất hi vọng vì có hơi khác, test que từ ngày t7 tới này là ngày t13 vẫn 1v. Buồn thuy
Đúng đấy bạn, ko nên vệ sinh ngay sau quan hệ, bạn nên co chân, nhổm mông lên, để tinh trùng đi vào sâu
đừng quan hệ nhiều quá, chọn ngày rụng trứng để quan hệ, nên kê cao mông nằm khoảng 30phut sau mỗi lần qhe nhé. Trước vc m cũng thả mấy tháng ko có, có bà cô làm bsy bảo là do vc trẻ quan hệ nhiều tinh trùng bị loãng nên khó thụ thai. B tham khảo thêm về cách tình ngày rụng trứng để dễ có e bé trên google ý, m thấy nhiều lắm
Bạn mới 8 tháng cũng chưa quá muộn, giờ hãy thoải mãi tinh thần. Tích cực tẩm bổ cho chồng các món ăn nhiều đạm như: hàu, trứng gà, giá đỗ, thịt bò... Hạn chế rượu bia, thuốc lá. Bạn cũng vậy ăn uống hợp lý và không quá căng thẳng, cứ tích cực trong khoảng ngày rụng trứng mà không canh đúng thì cứ trước đấy 1 tuần tích cực là tỉ lệ cũng cao rồi.
vâng em cũng động viên anh nhà e thế, cố gắng thôi chứ không biết sao. vừa rồi thấy lông mày em dựng ngược lên nên anh ý tưởng em có, nhìn mặt háo hức mà thương.
E thả 7 tháng cũng chưa thấy c à. Bị 2 lần thử que lên vạch mà ko thấy thai ý ạ. Lần đầu chậm 4 ngày thử lên 2v, xong chiều có kinh, sa bsi bảo ko có. Lần 2. Giữa kì kinh E thử lên 2v, lần này thử 3 lần và vạch đậm dần qa các lần thử. Đi sa vẫn chả có gì. Hsau thử lại lên 1v. Rồi kì kinh lại đến và sớm hơn dự kiến 2 ngày và kéo dài 2 ngày. Khổ bị mừng hụt nhìn lão ck mà thương lắm ý ạ. Đến h hết kinh mà E vẫn đau bụng đa lưng. Rồi ngửi mùi thấy khó chịu. Nhg E nghĩ chắc do E mong con nên bị hiện tượng giả vậy thôi. Mai E quyết thử lại. Huhuhu... Buồn lắm ý ạ. Mà tủi đến mức, vc E mong con mãi ko có còn đứa bạn E ko mong có thì nó có vs ny nó xong đi phá. Đúng là ng ăn ko hết ng lần chẳng ra. Huhuhu. Tháng nào cũng hi vọng rồi thất vọng
thấy các mẹ bảo căng thẳng quá cũng khó, thôi cứ thoải mái đi ạ. nếu có thì báo để cả nhà cùng chung vui ạ
giống vk mình rồi, do căng thẳng mong ngóng nên như vậy đó, haizz, vk ck mình kế hoạch giờ thả 5,6 lần mà chưa có, cả 2 vk ck đều có vấn đề,biết cưới xong khám luôn thì hay quá, hix, vk ck mình đang hi vọng cuối tháng này, các xét nghiệm của cả 2 đều khả quan, tham khảo cũng khá nhiều, duy cái rụng trứng là ko biết ntn, nếu trong 1 tuần có khả năng cao thì nên quan hệ liên tục hay cách ngày quan hệ lần các mẹ nhỉ
giống vk ck mình mấy tháng trước, cả gia đình đều mong ngóng, cũng quan trọng tâm lý lắm mn ah, vk ck mình đang cố gắng cuối tháng này, mong sẽ sớm có tin vui
MN thử lót 1 cái gối dưới mông ý, sau khi xong thì nằm yên vậy, đừng động đậy gì cả, thắt cơ lại như đang nhịn tiểu ý, làm thế khả năng có thai sẽ cao hơn, với lại cũng nên canh ngày nữa chị nhá, Chị xem chu kỳ của minh khoảng bao nhiêu ngày, nếu là 28 ngày đều đặn thì ngày rụng trứng sẽ là ngày thứ thứ 4. Nếu chu kỳ của c ngắn hoặc dài ngày hơn thì sẽ xê xích 1 2 ngày tùy theo chu kỳ dài ngắn. Canh đúng ngày đó thì khả năng thụ thai sẽ cao hơn. trứng sẽ nằm ở đó khoảng vài ngày, cho nên chị cứ canh khoảng ngày thứ 14, 15, 16, 17 của mỗi chu kỳ mà rủ chồng ah. Vd ngày đầu có kinh của c là ngày 15, thì ngày trứng trụng sẽ là 14 ngày sau đó khoảng 28 29 mỗi tháng...
Hi các mẹ, lại là em đây. Do mình mong quá nên nhiều khi cũng bị ám ảnh bởi mấy cái dấu hiệu mà các mẹ thông thái nói. Tình hình là sáng nay em tỉnh dậy, anh nhà em bảo sao cổ em ngẳng hết cả ra, mạch ở hõm cổ còn đập thình thịch nữa, em cứ kiểu ốm yếu vật vờ cả tuần nay, đau thắt lưng, mỏi lưng, bụng thì chướng to đùng như chửa 5 tháng, mấy hôm nay đánh hơi nhiều hơn bình thường. Em thì mong lắm nhưng không biết thế nào, chỉ sợ mừng hụt. Các mẹ thông thái chỉ giáo em với. chiều nay em vừa xxx với anh nhà, ấy xong thì bụng dưới cứ lâm râm đau, em định đi khám, các mẹ chẩn đoán cho em đỡ sợ đi ạ!!!!! please!!!!!!!!!!