Ôi, chả bù bé nhà em. Đi học về suốt ngày thấy tím chân tím tay, vết răng cắn khắp nơi. Em nhìn xót con quá nên bảo "Từ sau bạn nào cắn con, con tát lại cho mẹ. Nghe chưa?" Con nhà em mới 27 tháng nên nghe chắc chưa hiểu phải làm như nào. Hihi. Hiền quá cũng sợ, sau này dễ bị bắt nạt, lại đâm ra tự tin thì cũng nguy ý
Ờ công nhận. Các bạn ý đã nhát rồi thì có nói thế nào cũng vẫn cứ nhát như cáy vậy á Có 1 hôm bố đưa đi chơi. Về thấy bố hí hửng khoe hôm nay con biết bắt nạt lại bạn đấy. Haha. Đúng là ngược đời quá
Theo e nghĩ thì chị nên sửa dần dần tihs nóng tính của bé, mỗi khi bé làm sai điều gì thì chị ên bình tĩnh từ từ giảng giải cho bé hiểu, 2 mẹ con cũng tìm cách giải quyết. Dần dần bé lớn hơn sẽ hiểu chuyện hơn. Chúc chị chăm con giỏi =))
Bé nhà e đi học từ hồi 12 tháng, coi như là có thâm niên mầm non nhất trường nên anh ta cũng hổ báo cáo chồn lắm. Thường xuyên đẩy bạn, xô bạn ngã, nhắc nhở, phạt, dạy dỗ lắm rồi mà vẫn vậy, hic, lo lắng quá
Bé nhà mình 24 tháng, đợt đầu đi học cũng quát bạn, đánh bạn, nhưng giờ tự nhiên lại hết tính ấy rồi, nhưng bù lại về nhà con vẫn bướng, hay ăn vạ quá ạ.
Các bác coa cách nào ko chứ con cháu em gần 2 tuổi mà cứng đầu kinh, đòi cái j cũng giãy đành đạch ăn vạ phát sợ lên đc, mè nheo, đánh thì cứ đứng đấy khóc. Ôi em ạ luôn!!! Mà nhẹ nhàng nịnh bợ nghiêm nghị đều có cả ấy chứ
đây nhà e thì gấu từ chợ về nhà cơ ạ. ( Tự nhiên tính cách vậy chứ bố mẹ ở nhà bình thường k đánh mắng bao giờ nhưng cũng nghiêm khắc lắm
hic.. bé nhà e cũng khó bảo kinh lên đc. Lắm lúc đi làm về mệt nữa mà phát bực với con k biết làm thế nào
bé nhà mình đi học cũng hay bị bạn đánh và nhiều lần cũng đánh bạn. đi lớp nhiều lúc mình cũng không kiểm soát được. chỉ mong bao giờ bé lớn lên lớp 1 may mới rèn luyện được chứ. giờ bé còn bé vậy khó nghe lời mình lắm
theo các mẹ thì mấy tuổi bắt đầu phạt đc ạ? bé nhà e 14th mà cũng nóng tính lắm, ai mà quát thì mặt cứ nhơn nhơn ra, quát xong con mới cãi mấy câu của trẻ con ý ạ. Đôi lúc nóng tính còn đập cả đồ. Hôm qua cụ có quát không đc đánh e mà con e lấy cái bát nhựa ra ném rồi lấy chân đạp lên hic
trẻ còn nhỏ nhiều khi bộc phát không kiềm chế được, chỉ nên mắng nhẹ và tỏ thái độ không thích điều con làm thôi. Cháu mình trước cũng ghê gớm lắm nhưng sau lớn hơn thì tự nhận ra và tự hết nhé.