lúc nao 2 vk ck thấy thoải mái nhất vd: đêm đi ngủ chẳng hạn đừng cáu gắt hãy nhẹ nhàng tâm sự với ck về những khó khăn hàng ngày bạn gặp phải khi làm việc,công việc áp lực như nào cũng đừng bao giờ so sánh thu nhập của bạn với ck của bạn. vk ck sống với nhau cả đời thì nên chơi bài mưa dầm thấm lâu rằng trong cuộc sống gia đình cần cả 2 người cùng đồng tâm hiệp lực chăm lo cuộc sống gia đình. chúc vk ck bạn mãi hạnh phúc...
Thưc ra mình thấy mẹ nó đang đòi hỏi nghiêm khắc ở bản thân quá thành ra cũng nghiêm khắc với chồng quá. Mỗi con người có 1 khả năng nhất định trong từng vấn đề thôi, tạo càng nhiều áp lực như vậy mẹ nó càng mệt mỏi và sinh ức chế, tâm lý chán nản với ck. Mẹ nó cứ thử nghĩ xem trước đây mẹ nó chọn anh ck là vì lý do gì. Tại sao lại yêu rồi quyết định cưới như vậy. Thực ra mình nghĩ ck bạn cũng cảm nhận được kỳ vọng và thất vọng từ bạn giành cho a ấy đấy. Nhưng có những kỳ vọng khiến ng ta tự hoàn thiện hơn, có những cái lại làm ng ta ức chế đến phản ứng tiêu cực, nếu theo chiều hướng thứ 2 thì mâu thuẫn giữa 2 vc bạn sẽ sớm nảy sinh thôi. Hy vọng bạn sẽ tìm ra phương pháp để cải thiện cs hiện tại của mình và khiến cs của bạn nhẹ nhàng hơn. Còn chán ck ý mà, chắc vài chục năm sống với nhau ko thể tránh khỏi đâu mn nhỉ?
vk ck sống với nhau lâu đôi khi nó cũng như 1 thói quen khó bỏ ý mn ạ, như ông bà nội em ý, sống với nhau gần 60 năm rồi thành quen, ko có nhau thì cứ thấy thiếu thiếu, đúng là vk ck ở với nhau còn do duyên nợ, nhưng đến khi ko chịu nổi thì vứt cục nợ ấy đi cho nhẹ lòng chúc mn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, có sức khỏe thì việc gì cũng từ khó thành dễ mà
nhà em chồng cũng ít nói, nên nhiều lúc em phải vận động, rồi tỉ tê tâm sự lúc trước khi đi ngủ ý ạ, với buổi sáng ngủ dậy, hỏi cái này cái nọ, kể chuyện nọ chuyện kia để chồng tham gia vào. chứ thực sự sống nội tâm quá về chẳng nói gì với nhau cũng buồn lắm.
cs có nhiều khía cạnh quá mn nhờ, mà còn người thì nhỏ bé và năng lực hữu hạn , sao mà gom hết , làm tốt tất cả đây ??? cố lên mn ạ ..
Tính cách do trời sinh ra, tự người ta thay đổi thì mới tích cực chứ mình không thay đổi được người ta nhiều đâu bạn ạ. Đa phần mọi người ít nhiều đều có tâm trạng như bạn ở những khía cạnh khác nhau. Cứ cố muốn điều gì rồi không làm được lại tự ức chế, nên nghĩ thay đổi mình thì tốt hơn là chờ đợi người khác. Mình học cách chấp nhận thực tại anh ý chỉ như thế, nên cảm thấy may mà mệt nhưng mình vẫn lo được mọi việc (có người muốn còn không lo được, bị vào đường cùng) và nhìn vào ưu điểm của anh ý, kéo anh ý vào những việc mình muốn một cách tự nhiên (ví dụ muốn anh ý chia sẻ việc nhà thì nhờ việc cụ thể chứ đừng nói chung chung). Mọi việc sẽ dần ổn thôi. Quan trọng bạn cố gắng xem nhẹ mọi việc và đón nhận việc đó một cách thoải mái thì bạn sẽ tự biết phải làm gì mà . Chúc bạn sớm giải quyết được ưu tư của mình!
Hoàn cảnh giống hệt tớ nhưng khổ tớ lại hay lạc quan, tự nhủ thôi ít ra thì chồng cũng hiền và biết chơi với con.
Bạn làm nhiều thì ông chồng ỷ lại. Phải có thời gian mới làm thay đổi đc bạn ạ. Chứ muốn chồng thay đổi ngay cái tính ấy thì khó lắm. Bạn cứ tâm sự dần dần vậy.
Hìu hìu, mn phải kéo ông xã vào làm việc cùng mình mới được, với cả khích lệ tinh thần để cho ông ý phấn trấn nữa. với cả lúc nào cũng phải tỏ ra ox là số 1, kiếm được nhiều xèng lo cho vợ con , không có ox thì vợ không làm gì được cả. Có như vậy thì cơ may ông ý phổng mũi mà làm việc
MN nên nói chuyện thẳng thắn với ck, chia sẻ mọi việc nên để chồng gánh vác những việc dành cho đại trượng phu chứ mn đừng có ôm tất vào người như thế vừa khổ lại vừa " cướp" hết việc của ck. Bạn đừng nghĩ ck bạn ko làm đc gì nhé, chỉ là bạn quá tháo vát nên làm hết việc phần ck nên ko cho ck bạn cơ hội thể hiện mà thôi. Hãy biết chấp nhận và cổ vũ những việc mà ck bạn làm dù nó chưa thực sự hoàn hảo như mn mong muốn. Chúc mn con tim sẽ vui trở lại