Xin lỗi mod và các bạn trên diễn đàn khi tôi bần cùng bất đắc dĩ khi phải lên tiếng chuyện này. Khi mà cái chị Mimihihi đã chửi đổng tôi mặc dù không cụ thể nhưng đó là một cách làm xúc phạm danh dự của người khác. Và cũng là để trao đổi về một hiện tượng trong vấn đề THANH LÝ. Chúng ta thường lo lắng việc mua phải hàng giả và không có xuất xứ, hàng fake... và thường kêu ca bị "lừa"... Thế nhưng cũng nên nghĩ tới một vế khác. Đó là có những người đi mua hàng thanh lý nhưng lại rất "cù nhầy", thay đổi xoành xoạch như chị bạn Mimihihi này là 1 trường hợp hy hữu mà tôi chưa bao giờ gặp khi thanh lý đồ của mình trên diễn đàn này cả. Tôi có đăng topic để bán đồ thanh lý một số váy, áo, ví, giầy của Ivy, Nem, Chales&keith, nước hoa, kem chống nắng... và cả đồ thiết kế. Có 1 cái váy mà chị Mimihihi rất thích có hẹn tôi qua cơ quan tôi để lấy, tuy nhiên chị ấy không để lại số đt mà lời hẹn thì chị ấy đã bị lỡ với 1 lần khi hẹn tới mua vào tối hôm trước. Chị ấy hẹn trưa hôm sau qua lấy thì sáng đó đã có 2 bạn gái tới và mua trực tiếp mua chiếc váy đó rồi. Lúc đó tôi không biết làm thế nào liên lạc để chốt lại với chị Mimihihi khi mà cũng nghĩ chị ấy chưa chuyển khoản hay đặt cọc gì thì tôi có quyền để bán cho người khác bởi sự chưa chắc chắn khi chính chị ấy đã đã sai hẹn với tôi lần đầu. Khi ấy chị ấy gào lên mắng tôi vì "tội" hẹn chờ chị ấy tới bán váy nhưng lại bán cho người khác là vì bán cho người khác giá "hời" hơn. Vì chị ấy mua trượt nên tôi cũng đồng ý bán rẻ cho chị ấy 1 chiếc váy khác 50K coi như là đền bù vì chị ấy không mua được cái váy kia. Nể chỉ ấy là người lớn tuổi lại "có vẻ" rất nhiệt tình nên tôi đã không nề hà cho số đt làm việc, cho địa chỉ cơ quan, và mời chị ấy lên nhà riêng của tôi ở Hoà Bình Green city. Chị ấy tong tả lên tôi mua đồ và thử một lô váy áo kể cả những thứ mà chị ấy không thích (như chị ấy nói là không phải gu của chị ấy) và rồi chốt lại 4 cái. Cò kè bớt cho được tất cả 4 món đồ là 1 triệu (trong đó có chiếc váy 200k chị ấy mặc cả từ trước). Tôi nghĩ rằng chị ấy dẫu có đổ thừa cho tôi là vội đi khám, đổ thừa chị ấy dễ tính, đổ thừa này nọ... nhưng việc chị ấy lên trực tiếp tại nhà tôi, thử từng món đồ ngắm nghía trước gương... thì việc mua bán đã rất là rõ ràng sòng phẳng. Chị ấy về nhà sau 3 tiếng đồng hồ còn pm vào tin nhắn của tôi (tôi sẽ copy ở phía dưới bài này) và rồi còn lên cả top bán hàng của tôi để khen và cảm ơn (chị ấy đã vội xoá để phi tang).... Thế nhưng, ngay đêm đó chị ấy đòi trả lại 1 chiếc váy (váy đó tôi đang mặc và không đăng bán nhưng vì chị ấy nhiệt tình lên và tôi cũng cho chị ấy thử và coi), chị ấy nói chiếc váy đó bị cháy là hoàn toàn vô căn cứ, chất liệu vải dạ hơi ráp nên chị ấy cho đó là bị cháy. Còn chiếc áo Ivy màu đỏ, áo đó tôi chỉ mới mặc có 10 lần thôi, nhưng vì tôi mặc chật nên bên góc phải có bị tuột chỉ và phần mép khoảng 6 cm. Việc này chỉ cần mang tới bất cứ cửa hàng Ivy nào họ cũng sẽ sửa lại đàng hoàng vì ai cũng biết việc bảo hàng sản phẩm của hãy Ivy cực kì tốt. Sau ngày hôm đó, inbox của tôi có 1 đống những thư và ngôn từ lúc nỉ non, lúc kêu ca và lúc cả đe doạ... Tôi quá choáng luôn không phải vì sợ chị ấy mà vì không hiểu sao có loại người lắm điều và mua bán thay đổi tính tình như chong chóng đến vậy. Tốt nhất là nên trả hết tiền lấy lại đồ cho lành (Mặc dù trước đó tôi cũng thấy ức lắm vì mình mất công phóng về nhà, chậm lịch hẹn với bác sĩ, tận tình mời chị ấy vào nhà gặp mẹ con tôi, mời chị ấy vào tận phòng ngủ trong nhà để coi đồ. Sự tin tưởng cũng như vì để chứng minh cho chị ấy biết tôi là người đàng hoàng, đồ của tôi cũng toàn hàng đắt tiền (chị ấy có inbox về cảm nghĩ của chị ấy tôi sẽ copy ở dưới)... Vậy mà tôi không ngờ chị ấy về chắc nghĩ đi nghĩ lại tiếc tiền, thấy món này mua không hời, món kia mua không ưng nên quyết định trả lại. Rốt cuộc thì khi tôi gặp chị ấy bảo trả hết thì lại mang cho tôi có 3 món và giữ lại 1 món. Tôi không đồng ý nói rằng chị đã hẹn tôi chiều nay gặp lẽ ra chị nên mang tất cả các món đồ đi khi mà chị cứ liên tục thay đổi các phương án bắt tôi phải lựa chọn lúc thì "Chị trả lại em chiếc váy bị "cháy ", Chị trả lại em tất cả 4 món đồ đấy, Chị trả lại em 3 món.... Tôi hỏi chị ấy muốn như thế nào chị ấy bảo em thích thế nào cũng được. Tôi đưa ra 2 phương án : 1 là chị trả hết đồ cho tôi, tôi trả tiền. 2 là tôi chỉ nhận lại chiếc váy mà chị kêu là cháy, áo Ivy tôi và chị ra ngay cửa hàng Ivy họ sẽ trả lời cho chị. Chị ấy bảo thế à thế thì thôi để chị tự ra. Nhưng rốt cuộc thì chị ấy bảo sẽ trả lại hết. Tôi đồng ý và nói chờ chị ấy ở cơ quan tôi để nhận lại. Chị ấy lấy xe để đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại tiếp tục thay đổi nói rằng chỉ trả lại 1 chiếc váy thôi và không muốn về nhà vì mất thời gian. Tôi đã trả lại cho chị ấy 350K cho chiếc váy và nói tôi và chị ấy chấm dứt mọi việc ở đây nhé. Sau đó tôi nhắn tin xin chặn đt và không liên hệ gì nữa... Vì tôi quá sợ với cái kiểu mua bán lèm nhèm như chị ấy. Và tôi cũng đã đóng topic vì quá choáng. À quên, chưa hết. Khi tôi tới gặp chị ấy, chị ấy bảo là chuyện trả đồ là nhỏ thôi mà muốn ngồi nói chuyện để hai chị em thông cảm với nhau... Tôi đã từ chối thẳng thừng vì vấn đề ở đây là mục đích mua bán thôi, tôi không có ý định tìm hiểu hay chia sẻ gì với chị ấy bởi qua cái cách ứng xử của chị ấy tôi quá hiểu chị ấy "đàng hoàng" ra sao. Nên tôi cho chị ấy lựa chọn. Tưởng đã song vậy mà hem nay vwo inbox của tôi lại tiếp tục nhận được yêu cầu trả lại đồ. Và rồi chị ấy lên diễn đàn vào top này thoá mạ danh dự và cho mình là người bị oan... Tôi thấy sợ cái kiểu mua bán thay đổi đến chóng mặt này của chị ta. Tôi tin chắc là admin hay mod nếu đúng là đọc được tất cả các inbox trao đổi giữa tôi và chị ấy chắc cũng tẩu hoả nhập ma và chắc chắn cũng sẽ không ban nick của tôi theo yêu cầu của chị ta. Quả thực dây với loại người mua bán không sòng phẳng quả là phiền phức. Đến trực tiếp nhà cửa, mặc tận nơi quần áo, mang về nhà hàng mấy tiếng rồi cảm ơn rối rít... ấy vậy mà kêu la là bị lừa... Bó tay. Sau bài này tôi xin phép không tranh luận nữa và cũng không có ý thanh minh hay trao đi đổi lại. Chị ấy muốn nói gì thì nói tôi không quan tâm. Mai tôi nghỉ ở nhà và sẽ chờ chị ấy để tận nhà để trả lại tiền và lấy lại đồ. Giầu nghèo gì vài trăm nghìn và có mất đi hay được lại cũng chẳng để làm gì cả. . Tôi là 1 nhà báo. Chị ấy cũng biết điều đó. Có học và nhà tôi cũng không nghèo tới độ phải đi lừa chị ấy. Có điều tôi thấy chuyện không đáng nhưng tự nhiên mình bị quấy rối hết tin nhắn, điện thoại, inbox rồi cả đe doạ này nọ... Chị ấy nói là chị ấy thanh lý đồ và nếu ai không thích thì sẵn sàng cho trả lại. Xin thưa tôi không có nhiều thời gian để đi mua bán đồ thanh lý kiểu lằng nhằng như thế. Ai cũng biết đồ thanh lý là đồ cũ, đồ mà mình không ưng nữa mới bán, vậy khi mua thì phải xem xét cho kỹ càng và phải tới tận nơi xem. Chẳng ai lại đi chê đồ của mình cả. Chị ấy tới tận nơi, thử và mang về rồi lại đòi đổi và tự vẽ là cái luật là được quyền trả lại là cực kì vô lý. Vì không phải ai cũng rảnh rang tiếp đón và đi lại để lấy đồ, trả đồ cho chị ấy được. Và chẳng ai khi đi thanh lý lại thích nhận trả lại. Nhưng tôi đã chấp nhận trả lại hết vì quả thực tôi tin chắc rồi có ngày chị ấy lại tiếp tục chán và lại tiếp tục trả... Túm lại là chẳng nên mua bán với con người này làm gì. Và cũng để mọi người biết rằng không phải người thanh lý mà cả người mua thanh lý đôi khi như trường hợp này cũng rất có "vấn đề". Đây là thư tôi gửi chị ta trên top của tôi lẽ ra tôi đã xoá sau khi gặp lại trả tiền chiếc váy trả lại cho chị ấy nhưng rồi chị ấy vẫn tiếp tục làm trò, chửi bới, thoá mạ danh dự của tôi. Nên bắt buộc tôi lại phải post lại để mọi người thông cảm. Gửi chị Mimihihi. Gửi chị. Chị là người lớn tuổi mà mua bán không sòng phẳng. Chị đến tận chung cư nhà tôi ở Hòa Bình green làm tôi phải đi xa bao nhiêu cây để kịp về bán đồ cho chị. Hào hứng mua 4 món với giá nì nèo là 1 triệu. rốt cuộc tôi cũng đồng ý. VỀ nhà 3 tiếng sau lên diễn đà cảm ơn rồi tiếc vì không kịp mua được hết (chị ấy đã xoá comment để phi tang rằng mình đã khen đồ mua của mình). Vậy mà sau đó lại âm thầm đôi co đòi trả lại đồ kêu là cháy, sờn... mua đồ cũ thì việc lỗi khó tránh nhg thuận mua vừa bán thì thôi nhất là đến coi và mặc tất cả vào người trực tiếp. Biết chị ấy lớn tuổi tôi đồng ý cho trả lại 1 cái nhưng chị ấy ép tôi phải trả lại 350k cho chiếc trả lại. Trong khi rõ ràng giá niêm yết 3 món còn lại là 750K. Tôi đồng ý bớt cho chị ấy 50k nghĩa là chiếc thứ 4 sẽ là 300k. Nhưng vẫn nằng nặc đòi lại 50k nữa. Rồi còn đe dọa thông báo với mod. Đề nghị mod coi lại inbox xem ai là người mua bán không dứt điểm, cực kì lằng nhằng. Chị ấy còn đe doạ đến cơ quan tôi để trả lại đồ nếu không thì sao đây. Mua bán sòng phẳng trực tiếp. Chị ấy thử từng món đồ soi gương ngắm nghía, hỉ hả giả tiền sau đó lại trở mặt. Tôi cũng là cán bộ nhà nước và đã mua bán đồ cũ ở những top trước đây, nhiều bạn đã mua xong còn quay lại khen trên top cũ. Tôi nghĩ rằng việc mua bán cũng nên rõ ràng sòng phảng, không nên có cái kiểu đến tận nhà ngta thử đồ, xem từng món rồi đổ là vì tôi bận, là vì chị ấy dễ tính... để rồi về ép nhau trả lại tiền. Chị ấy doạ tôi đến cơ quan, và nói làm ở văn phòng luật sư, tôi không sợ nếu cần tôi cũng tới cơ quan chị ấy mà làm cho rõ xem họ làm luật thì xử ra sao, bó tay. Tôi đã trả lời chị trên diễn đàn rồi đấy. Tôi quá sợ chị luôn nhg chị đã nhầm tôi là ng làm bào. Tôi cũng có những cái lý của tôi chứ kg đời nào để ng khác bắt nạt ép tôi như thế đâu
Sáng nay, chị Mimihihi tới chân chung cư nhà tôi và buôn dưa lê với những người bảo vệ, tài xế về chuyện tôi bán đồ. Tôi có trao lại hết tiền cho chị Mimihihi và lấy đồ, thấy 1 người lèm nhèm như chị ấy nên tôi đề nghị chị ấy viết giấy biên nhận là đã nhận đủ tiền và trả lại đồ cho tôi. Vậy mà chị ấy ầm ĩ kêu không chịu. Rồi bù lu bù loa ở trước sân chung cư khiến bác bảo vệ và tai xế taxi ở đó họ bảo là có mỗi chuyện viết vài chữ và ký là mình đã nhận lại tiền tại sao chị lại không kí, kí đi để cho song việc. Lúc ấy chị ta mới chấp nhận kí. Thế là long với 1 người quá ư là ghê gớm, lắm điều... Tôi không thể hiểu nổi sao lại có người lắm chuyện, lắm mồm đến như thế. Vậy post lại nội dung và chữ ký của chị Mimihihi... Và cũng mong rằng mọi người rút kinh nghiệm khi mua đồ thanh lý đã là đồ cũ thì nên xem xét cẩn thận ngay cả khi mua trực tiếp để rồi không phải quấy rầy người khác và inbox chửi bới, đe doạ tùm lum làm mất đi cái tình của con người như chị Mimihihi. Tôi post xong bài này, có thể các bạn sẽ có nhiều chiều nhưng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các ý kiến. Và đây cũng là bài học cho việc thanh lý của tôi.
Nếu bạn đi mua đồ, cho dù đến nhà thử, nhưng sau đó về nhà mới phát hiện ra đồ bị rách thế này. Và phía mông bị rạn chỉ thế này Bạn có muốn trả lại đồ không? Với mình đồ mà khi không có giá trị sử dụng thì khi mua nó chỉ với giá 1K mình cũng tiếc! Trong khi trên diễn đàn bạn ấy giao bán áo này mới 70%, với giá 200K, và chụp để áo xin đi nhằm che giấu chỗ rách!
THÔNG BÁO ĐÃ YÊU CẦU ĐỐI CHẤT Mod đã yêu cầu Mimihihivào đối chất. Trong vòng 48h, nếu @Mimihihi không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn. Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này (nếu như bạn không cung cấp thông tin phục vụ quá trình đối chất). Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn. Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng phản hồi tại topic này. Cảm ơn các bạn,
Trong khi trên diễn đàn bạn ấy giao bán áo này mới 70%, với giá 200K, và chụp để áo xiên đi nhằm che giấu chỗ rách! [/QUOTE]
@Mimihihi: Trước khi bắt đầu đối chất, bạn vui lòng scan chứng minh thư để BQT xác định thông tin cá nhân của bạn (vì BQT đang nghi ngờ bạn mua hàng thanh lý rồi lại đi thanh lý). Thông tin cá nhân có thể gửi qua PM trước 12h00 ngày mai (10/12/2016). Cảm ơn sự hợp tác của bạn.
[/QUOTE] Tôi đã nói là việc sứt chỉ thì có thể tới hệ thống cửa hàng IVY họ sẽ xử lý. Áo của tôi hoàn toàn nguyên lành chỉ có sứt chỉ bên 1 sóc 5 cm, có thể lấy chỉ khâu tay cũng được, nhưng muốn làm đẹp thì tới tận cửa hàng. Chị bảo : "Ồ thế à? Chị là khách VIP bao nhiêu năm mà không biết?'. Và lúc đó tôi đã hẹn chị rất cụ thể rõ ràng là gặp nhau giải quyết tất cả. Buổi trưa chúng ta đều khong phải bận việc tôi đề nghị chị đi cùng với tôi tới cửa hàng thì chị bảo thế chị tự đi (Vì chị bảo tự đi thì tôi nghĩ rằng việc mua bán của tôi và chị đã hoàn chấm dứt sau khi chị quyết định trả lại cho tôi 1 chiếc váy và "đòi" giá cao vượt lên là 350K, tôi không muốn đôi co nên đã chấp thuận và nói thẳng với chị là chấm dứt quan hệ. Nhưng hình như chị có vẻ "thích" gây sự và thích đi tranh luận và cũng có vẻ tiếc tiền nên lại tiếp tục "đòi" trả lại các món đồ mà chị đã tự tay mặc và mua nó. Và tôi cũng đã đồng ý. Nhưng tôi thật sự bị ức chế cái kiểu mua bán thiếu sòng phẳng, trả đi rồi lại trả lại, rồi tự ý quyết định trả lại món này, sau đó lại trả lại món kia... và kết là cả 4 món. ÔI tôi sợ chị quá. Coi như cuối năm tôi gặp vận đen đi khi phải đôi co vì một câu chuyện thật đáng buồn cười. Khánh VIP mà không biết rằng tất cả những lỗi của áo váy IVY mà lại không được sửa... Bó tay !
Qua sự việc mua bán thiếu sòng phẳng khi trực tiếp thử đồ mà vẫn thay đổi liên tục của chị Mimihihi, tôi đưa lên sự việc này chỉ mong mọi người hãy cẩn trọng hơn đừng quá tin người như tôi mà cho chị ấy địa chỉ nhà, số điện thoại làm việc, địa chỉ cơ quan để rồi chị ấy có đủ mọi thứ cớ để "củ hàng" người khác. Thử hỏi bạn đi mua hàng ở ngoài kể cả mua hàng cũ thì có ai chấp nhận cho bạn trả lại toàn bộ các sản phẩm không nhỉ? Người ta đã trả lại tiền cho chị ấy rồi nhưng có vẻ vẫn khó chịu bởi lẽ tôi từ chối đi cà phê, từ chối nói chuyện tiếp, từ chối không liên lạc nữa... nên lại "ấm ức" gây sự tiếp với tôi. Quả thực, tôi chưa bao giờ lắm điều hay comment gì từ khi vào diễn đàn này. Nhưng với 1 người đàn bà lớn tuổi như thế này, tôi post lên để những bạn khác khi tiến hành mua bán thanh lý với chị phụ nữ này phải thật cẩn thận, nhất là đừng quá tiết lộ những thông tin cá nhân để chị ta củ hàng như tôi. Tôi xin lỗi đã làm phiền tất cả mọi người!
Thêm nữa chị nói đồ của tôi không có giá trị sử dụng là một sự vu khống hoàn toàn trắng trợn. Bởi nếu không có giá trị sử dụng tại sao chị lại thử và mặc đẹp, rồi về pm rồi lên diễn đàn khen. Nhưng sau đó chị vạch vòi bới lông tìm vết những chỗ có thể sờn, cũ và sứt chỉ để lấy cớ trả lại đồ... từ cò kè trả 1 cái, sau đó lại cò kè trả tiếp 2 cái và định giữ lại cái váy chị thích nhất. ở đây chúng ta đều hiểu mua đồ thanh lý là chấp nhận mua cũ và có thể sờn, có thể lỗi nhưng vẫn có giá trị sử dụng. nếu chị vạch vòi như thế chị nên mua đồ mới 100% đi thé đâu cần phải mua đồ cũ để rồi ngồi bới ra đủ thứ và miệt thị người khác qua inbox lẫn lên top chửi bới người ta như thế. Khi mua về thì vào inbox khan : "Em iu ơi, đồ em chị rất ưng, người sành điệu dùng toàn hàng hiệu, giá mà chị đến sớm chắc lấy luôn cả hai váy kia, váy Nem và Eva de Eva chắc mới hơn rất nhìu, quá tiếc là tiếc. Chị rất thích váy liền mà!" ỐI giời ơi. Tôi sợ chị quá cơ... Tôi không dám nhận chị là "chị iu" đâu, tôi chỉ cần một sự dám làm dám chịu, dám mua thì đừng nên tiếc để rồi thay đổi ý kiến làm phiền tới thời gian của người khác như chị!
9/12/2016 Kính gửi Mod! Mình xin kể hết câu chuyện của mình. Cách đây hơn 1 tuần, mình có vào trang này: https://www.lamchame.com/forum/threads/vay-ao-ivy-nem-tui-chales-keith.2044509/page-2#post-37027475 - Trong có mình có hỏi mua Váy Nem size 10 này: Bạn ấy giao trên diễn đàn 400K, mình trả 300K. Bạn ấy đồng ý bán. Do quên điện thoại và điện thoại hết pin, tối đó mình đã gọi điện từ cơ quan cho mẹ "Dieugiandi1973" bảo là "Chắc chắn lấy" giữ cho mình. Mẹ đó hứa với mình trưa hôm sau khoảng đầu giờ chiều mang đến cơ quan mẹ đó ở 124 Nguyễn Du mình qua lấy. Mình đã nói chuyện điện thoại chắc như định đóng cột và cũng inbox cho mẹ đó với nội dung là: "Em bảo chị nhắn tin qua điện thoại, thì lại hết pin. Thôi cứ khoảng 1h-2h ngày mai chị qua 124 Nguyễn Du em nhé! Chị là Hiền. Cám ơn em. khi đến chị gọi" Tuy nhiên, mẹ đó inbox lại cho mình lúc hơn 9h sáng là đã bán rồi với nội dung là: "Chị ơi sáng nay có bạn đến lấy váy Nem rồi chị nha, chị lấy sang cái khách đi ạ" Và mình có nhắn lại: (mình đành hỏi mua váy Nem size 8 bạn giấy giao bán 250K): "Chị đã ngắm rồi, váy có 1 cái đó là size XL chứ có cái nào còn to như cái đó đâu mà em bảo chị lấy sang cái khác! Thế em ơi, mai mang váy này qua 124 Nguyễn Du, nếu vừa chị lấy nhé, và Fix chị 200K nhé! (nếu biết thế sáng nay chị đến nhà em thử hết...) tầm 1-2h chiều ấy." Và bạn ấy nhắn lại: "Chiều mai em sẽ mang chị váy này đồng ý bán váy giá 200k chii nhé" Sau đó, bạn ấy lại thất hứa, không mang, và gọi ý đến nhà bạn ấy để Mua thêm đồ, đây bạn ấy trả lời đây: "Em còn rất nhiều đồ chị mặc được nhưng kg thể mang đến cơ quan vì cũng kg có chỗ cho chị thử. Sáng nay em fai đi làm sớm mang theo laptop nên kg ôm váy theo được. Chị chịu khó qua nhà em ở 505 Minh Khai nhé. Và nên để lại đt để tiện liên lạc". Và sau đó, tối bạn ấy gọi phải đến ngay nhà bạn vì bạn ấy 7h còn đi chữa răng. Đường tắc suốt ở sông Kim Ngưu, và Minh Khai, mình ức chế vô cùng. - Đến nhà bạn ấy, mình có thể thêm: + Áo đỏ Ivy, XL bạn ấy giao trên diễn đàn : 200K + Áo Ivy dài đến đầu gối bạn ấy giao trên diễn đàn : 300K + Váy dạ thiết kế bạn ấy bảo là : 400K - Mình bảo bạn ấy tính tiền. Bạn ấy bảo lấy 1tr100K. Điều này có nghĩa là Váy Nem hóa size 8 bạn ấy đã đồng ý từ trước để cho mình 200K (bạn ấy giao trên diễn đàn 250K) thì 3 đồ lấy thêm này là bán đúng giá không bớt: 900K. - Mình bảo thôi lấy tròn 1 triệu. Bạn ấy không đồng ý bảo chỉ bớt thêm 50K vì giờ làm ăn khó khăn, 50K cũng quý, tức là mình phải trả bạn đó 1tr50K cho 4 món đồ. - Nghe bạn ấy nói thế, mình cũng thấy "Cay mắt" và bảo nếu thế mình đến chỉ lấy váy 200K như đã hẹn, không lấy thêm 3 đồ này nữa, thì bạn ấy lại đồng ý để tròn tất cả 4 món đồ 1tr. - Về nhà, mình phát hiện ra Váy dạ thiết kế có vết là bị cháy trên phần nhung đen. Mình có nói lại với bạn đó thế này: "Em iu ơi, đồ em chị rất ưng, người sành điệu dùng toàn hàng hiệu, giá mà chị đến sớm chắc lấy luôn cả hai váy kia, váy Nem và Eva de Eva chắc mới hơn rất nhìu, quá tiếc là tiếc. Chị rất thích váy liền mà! Em ơi, váy len thiết kế của em chị có thấy 1 vết là bị cháy trên đường nhung đen, và chất dạ đó nó cũng xù khá nhiều, nên chị muốn gửi lại em. Mong em OK? Chúc ngủ ngon nhé!" - Bạn ấy đáp lại thế này: "Chị ơi em bớt 100K là cho cả thẩy rồi. Giờ lại gửi lại mất công quá trả lại tiền cũng kg biết tính ntn. Mua đồ cũ và chị đã đến thử, xem tận nơi rồi đồng ý mới mang đi, thôi chịu khi lấy tất cả chị nhé." - Mình đáp lại: " Em gửi chị 350K thôi, chị cũng không lấy cả 400K đâu (chắc em là, nên nó bị cháy đấy!. (mà áo Ivy dài đến đầu gối cũng bị xước chỉ nhiều, 1 bên ống tay bị sờn, chắc em biết!)...em biết là chị thử là OK ngay chứ có soi xét gì đâu! Thế em nhé! Lúc nào em ở Nguyễn Du , thì bảo chị (tính chị lấy trai xấu cũng được, nhưng không được có tật! hì hì. Mong em hiểu chị!) Ok?" - Bạn ấy đáp lại: " Áo ivy đỏ : 200K Váy Nem : 250K (Em đồng ý bớt 200K) Ao Ivy : 300K Tổng cộng là 700K , chị đưa em 1 triệu vậy - 700 K = 300K. Em nể chị mới cho trả lại. Và nói thực là chẳng ai mua bán tận nơi trực tiếp, sau đó lại kêu trả lại đồ như chị. Mua đồ cũ chị phải kara kĩ chứ. Em không phải là người lừa đảo gì. Thứ 3 tuần sau chị qua trả em buổi chiều nhé. Em sẽ trả lại chị 300K và lấy lại váy." - Mình đáp lại: " Em nói thế thì chị gửi em hết, chị chỉ lấy đúng váy 200K như em đã OK. Chị ngại đi vì tắc đường suốt, ức chế lắm. Vì em bảo có nhiều váy...nên chị đến cứ tưởng có mấy cái giống như Nem và Eva. Tưởng em thế nào, em đã bán mất váy Nem chị bảo tối hôm đó là chắc lấy, thì em sẽ bù lại cho chị một chút chứ! Em nói thế làm chị mất vui. Thế chị cứ hẹn em lấy váy đó ở Nguyễn Du cho xong. Thực tình áo chị ít mặc lắm, mà 2 áo đó cũng dùng khá nhiều rồi em ạ. Em mà tiếc, chị gửi em cả 2 áo đấy nữa (chị đến tận nhà lấy mà 2 áo đó không bớt nổi cho chị 50K... thì chị buồn lắm!)" - Bạn ấy đáp lại: "Chị làm ở văn phòng Luật mà chị không hiểu luật. Về lý khi chị đã mua bán sòng phẳng trực tiếp chứ tôi không lừa đảo gì chị cả. Chị tới tận nhà tôi để thử và ưng mới lấy, tôi không hề ép chị. Vì vậy tôi không đồng ý cho chị trả lại như vậy. Còn nếu chị muốn trả lại cái váy kia, tôi đồng ý nhận lại đúng với giá tôi đã bán cho chị sau khi trừ đúng giá trị của 3 cái váy kia. trong đó tôi cũng đã bớt cái váy Nem 50K chỉ vì lý do chị bị lỡ cái váy nên mới bớt thôi. Thuận mua vừa bán tại sao chị lại làm như thế. Chúng ta đều là những người có học, có hiểu biết cả. Chào chị". - Mình thấy ức chế khi đến nhà bạn ấy mua thêm đồ, thì bạn ấy bán nguyên giá, trong khi trên diễn đàn bạn ấy nói: "Đi ngày Black friday mà thấy giảm giá được ít và không đẹp như hàng giảm giá của mình. Các mẹ mau mau đặt nha, mẹ chau giảm giá nhiều cho nhanh ". - Bạn ấy đồng ý cho trả, nhưng nói thế này: "Tôi đã nói rồi. Tôi nể chị lớn tuổi mới đồng ý trả lại cho chị cái váy thứ 4 với số tiền 300K. Chị đồng ý cho địa chỉ, tôi sẽ qua đưa cho chị vào tuần sau. Nếu không thì tôi xin phép không liên hệ với chị nữa. Thế nhé ! Tôi chưa thấy ai mua bán như trẻ con thế. Khi chị mua tôi có nói đồ của tôi mới đâu, việc sờn, việc cũ hay chị không ưng sau khi về ngắm nghía là việc của chị! Chị coi lại chị vừa cảm ơn tôi trên diễn đàn và tháy tiếc kg mua đc nhiều đồ nứ, vậy mà ngay sau đó chị lại chê bai. Choáng luôn." - Mình đáp lại: " Ngay việc chị hẹn em chắc chắn lấy váy Nem mà trước giờ hẹn có mấy tiếng mà em lại bán cho bạn khác, cũng đủ nói lên con người em rồi! Chị sẽ phản ảnh với Mod trên diễn đàn LCM chuyện này!" - Mình nói để bạn ấy hiểu: " .................Chị nói em không hiểu! Chị trả lại nó vì có vết là bị cháy! nếu nó không bị cháy thì chị cũng không trả em làm gì! .................Chị chưa thấy ai ghê gớm như em! 2 áo chị lấy thêm giá em giao là 500K, chị bớt 50K còn 450K. em OK. 1 váy chị lấy thêm giá em giao là 400K, chị bớt 50K còn 350K. em OK. Em đồng ý cho chị trả lại váy, với điều kiện em chỉ đưa lại chị có 300K là sao? Em có thấy là em quá đáng không? Thật tình, với Chị nếu khi trả lại mà Em không vui thì chị không muốn trả lại em đâu! Em phải thấy thật thoải mái chị mới trả! Chị em mình toàn người có học mà! Cũng biết tính mà!" - Bạn ấy đáp lại mình bảo là Mình phải chịu thiệt khi trả lại" "Dĩ nhiên là em chẳng vui vẻ và thoải mái gì cả. chị thừa biết trên diễn đàn người ta mua qua bưu điện, qua chuyển khoản mà còn chấp nhận bị hàng không hợp ý. Còn chị đến tận nơi và thử. Chị không xem xét kỹ lưỡng là do chị chứ không phải do em, thuận mua vừa bán, việc cháy hay bị sao đó, ai có thể cam đoan là thông phải do chị khi mà chị đã mang về nhà rồi? Em không có thời gian và tráck nhiệm để có lỗi cho những việc quần áo cũ bị sờn này nọ... Em bán váy áo đã mặc rồi cơ mà? đâu có phải hàng mới? Em bán cho chị cũng hề nghĩ nó bị như thế, đồ của em có thể bị sứt chỉ này nọ nhưng việc lỗi là ngoài ý muốn và em cũng không hề được biết. Thề danh dự luôn . Nếu quá cũ em đã thông mang bán. Nếu chị có chút sĩ diện thì đừng quấy em nữa. Em dang vô cùng bận rộn khi mà cuối năm bao nhiêu việc. chỉ vì 50K mà chị cũng đôi co quá đáng. Em không hề đồng ý 450K OK nhé. Mà đồng ý khi chị mua cả 4 cái em mới đồng ý hạ 50K. Nếu chị mua 3 và thay đổi ý trả lại cái thứ 4 chị phải chấp nhận thiệt là đương nhiên. Sao chị lại thích lợi cho mình thế nhỉ khi mà chị đòi trả lại đồ đã mua, ai là người quá đáng ở đây khi đã song việc mua bán rồi lại còn quay lại để đổi trả hàng ? buồn cười thật đấy ?" - Mình đáp lại: " Em bảo: ..."Chị không xem xét kỹ lưỡng là do chị chứ không phải do em, thuận mua vừa bán!" Em nói thế chị nghe không ổn. Em giục chị nhanh để em còn đi khám răng. Mà chị tin em. Các bạn khi bán là đã xem hàng kỹ, có vấn đề gì, đều nói hết. Chị tin là đồ cũ, không làm sao, chỉ cũ thôi! Chị giờ mới xem lại các đồ của em, áo đỏ bị rách ở gần gấunhé! Áo dài bị xước chỉ nhiều, váy hoa cũng bị xước chỉ và 1 bên nơ bị bong! Chị vội sáng đi làm, chiều về chị chụp ảnh gửi em xem. Chị trả lại em cả 3 chiếc 800K luôn, cho khỏi nhiều lời! Không ngờ áo đỏ rách như vậy em cũng mang thanh lý! Chị hết chịu nổi! Còn nếu em lấy tất thì chị cũng trả em cả 4 chiếc! Quá mất thời gian! Áo rách cũng mang thanh lý là điều không thể chấp nhận được! Buồn!" - Mình hẹn bạn ấy đến cơ quan Bạn ấy để trả đồ. Tuy nhiên bạn ấy thích đến cơ quan mình hơn, nói quen các Sếp ở Thông Tấn xã, dọa báo cho Sếp Thông Tấn Xã. - Trưa đó, mình có mang 3 món đồ 800K đi để trả bạn đó , bạn ấy không đồng ý, nói là lấy hết cả 4 món. Mình bảo để mai mình qua đưa cả 4 món vì hiện giờ chỉ mang 3 món đi thôi, bạn ấy không đồng ý bắt mình phải về nhà ngay trưa cho phép cả đi lẫn về trong vòng 30 phút. Yêu cầu oái oăm! - Bạn ấy nói là áo Ivy rách thì mình có thể ra hàng yêu cầu họ sửa, có gì gọi điện cho bạn ấy, thậm chí nếu cần có thể đưa bạn ấy đến chỗ đó. Mình đồng ý, và bạn ấy bảo cho mình trả lại váy thiết kế giá 350K. - Ngay sau đó chia tay, bạn ấy nhắn tin cho mình thế này: "Toi chan cuoc goi, tin nhan va ca nich cua chi. Sau khi da gap va thong nhat. Chao chi". - Đọc tin nhắn đó mình ức quá! Vì nếu mình có mang áo Ivy đi sửa, nếu có vấn đề gì thì gọi cho bạn ấy thế nào? Nên, mình yêu cầu trả hết, không muốn liên quan gì đến bạn ấy. Đêm qua bạn ấy bảo mình đến nhà bạn ấy ở 505 Minh Khai trả đồ. Khi trả đồ bạn ấy còn bắt mình ghi tên tuổi, lên 1 tờ giấy xác nhận trả đồ viết theo yêu cầu của bạn ấy thì bạn ấy mới cho trả! - Một con người ghê gớm! Đây, mình lấy ví dụ về áo Ivy bị rách: Áo đỏ bị rách đây! Đằng sau phía mông bị rạn chỉ thế này đây! Trong khi trên diễn đàn, bạn ấy đăng bán áo này 200K, mới 70% và chụp áo xiên đi để không nhìn thấy được chỗ rách, đây là ảnh chụp của bạn ấy: - Liệu là các bạn đi mua đồ TL mà về nhà mới phát hiện ra bị rách như thế thì có chấp nhận không?
Đây là những lời inbox của chị Mimihihi mà chị ấy không post lên mà chỉ post những gì có lợi cho mình.... Chị Mimihihi ạ. Qua một đống những dẫn giải mà còn nhiều nữa cơ, chị vẫn cắt xén bớt đi đấy, tôi copy lại cho chị những lời chị năn nỉ, chị làm đủ trò chỉ để cốt lấy lại tiền. Chị bảo tôi đặt vào địa vị của chị nhưng có bao giờ chị nghĩ chị mà cứ mua bán trả lại như thế này mà xem xét không chín chắn sẽ làm rầy ra lại người bán không? Tôi đưa sự việc này ra đây chỉ để thấy một cách ứng xử thật quá đáng trong việc mua thanh lý. Tôi đã không muốn nói gì với chị, chấp nhận cho chị trả lại nhưng chị vẫn cứ tiếp tục lên diễn đàn chửi đổng người khác. Tôi không thể chấp nhận cái kiểu ứng xử thiếu văn hoá như thế được. ĐÃ vậy sáng nay chị tới sân chung cư nhà tôi và bù lu bù loa kể hết cho người nọ người kia... Tôi không hề thấy xấu hổ gì đâu vì cái cách chị làm chị làm cho người ta khinh chị thôi. Họ đã nói với chị cái gì chắc chị đủ cảm nhận: "Thôi người ta đã chấp nhận cho trả đồ và lấy lại tiền thì thôi, ký biên nhận và đi đi"... Tôi đề nghị chị ký biên nhận để có chứng cứ rõ ràng để chị không tiếp tục bù lu bù loa tôi không cho chị trả lại đồ thôi. Việc mua bán thiếu sòng phẳng của chị đã khiến tôi phải rõ ràng như thế. Chị hãy đọc lại những inbox van xin và thậm chí thoá mạ nhau đi chị... Làm người nên có chút văn hoá, và có chút lương tâm đi. Còn để đức cho con chị ạ.
Để rõ hơn, xin Mod vào trang này để đọc thêm nhà" https://www.lamchame.com/forum/conversations/vya-nem.2714360/page-3 - Tóm lại: - Đầu tiên bạn ấy không giữ lời hứa bán Váy Nem size 10 cho mình (bạn ấy giao 400K, mình trả 300K, bạn ấy đồng ý bán). Mình hẹn qua điện thoại tối hôm trước. Thế mà bạn ấy bạn cho người khác cách giờ hẹn của mình với bạn ấy từ tối hôm trước mấy tiếng. Mẹ mua lúc 9h ngày hôm đó chắc chắn sẽ mua cao hơn giá 300K? - Bạn ấy bảo mình lấy sang đồ khác, mình trả tiếp Váy Nem 200K bạn ấy đồng ý mang đến cơ quan 124 Nguyễn Du (bạn ấy giao bán 250K). - Tuy nhiên, bán ấy lại không mang đi, muốn mình đến nhà để mình lấy thêm đồ. - Đến nhà mình lấy thêm 3 đồ nữa: Bạn ấy giao bao nhiêu bạn ấy tính với mình là bấy nhiêu, không bớt. Cuối cùng sau khi thương lượng, 3 món đồ lấy Thêm đó bạn ấy bớt 100K. Thành ra, cuối cùng thì mình trả bạn ấy 1 tr tròn. 200K cho váy Nem như bạn ấy đã đồng ý từ trước và 3 món lấy sau 800K. - Vì khi phát hiện ra váy lấy thêm có vết là cháy, mình xin trả lại, bạn ấy bảo mình rằng bạn ấy chỉ đồng ý trả lại 300K thôi, người trả phải chịu thiệt chứ! - Sau nữa, mình xem lại hết đồ, thì phát hiện ra áo đỏ bị rách, áo dài bị rút chỉ nhiều và sờn tay. Vì vậy, mình muốn trả hết 3 món lấy thêm. - Nói chung là mệt mỏi, trao đổi nhiều lần. Phải động đến lòng Tự trọng thì mình mới có thể trả lại được. - Trong khi mình chỉ muốn trả 3 đồ lấy thêm, bạn ấy gây khó dễ, yêu cấu trả đủ 4 đồ, bắt về nhà mình lấy buổi trưa cho đủ trong vòng 30 phút. - Ôi mình mất thời gian và mệt mỏi quá! - Mình trao đổi thẳng thắn là tại sao bạn ấy không nói các lỗi trên đồ TL. Thì bạn ấy bảo có ai muốn bán hàng lại nói xấu hàng của mình không. Tại sao không hỏi bạn ấy sờn ở đâu, rách ở đâu. Muốn biết thì phải hỏi chứ! Xin Mod công tâm đánh giá cách cư xử và con người của Mẹ ấy!
Trước khi có những câu hỏi làm rõ vấn đề, @Mimihihi cần cung cấp thông tin cá nhân theo thời gian đã thông báo ở trên. Hết thời gian thông báo, bạn có thể sẽ bị khóa nick vĩnh viễn bởi lý do: Không cung cấp thông tin theo yêu cầu. BQT sẽ không lặp lại yêu cầu trên cho tới hết thời gian đã thông báo. Trong khi tiếp tục đối chất, bất cứ bài viết của bên nào mang tính chất lộng ngôn, thóa mạ người khác sẽ được gỡ bỏ.
Xin Mod công tâm đánh giá cách cư xử và con người của Mẹ ấy![/QUOTE] Những chuyên đôi co của chị và cả cái cách mua bán đổi trả tôi không nói. Điều tôi nói là thái độ ứng xử thiếu văn hoá của chị khi chị tự cho mình cái quyền chửi bới tôi trên diễn đàn gọi nhau là "MẸ ấy" là "XINH ĐẸP, TRÍ THỨC, SÀNH ĐIỆU mà ĐỂU' là điều tôi cảm thấy cực kì bức xúc. Chị là ai mà có quyền thoá mạ chửi bới người khác như thế? Chị mua đồ thanh lý tức đồ cũ chị phải cẩn thận. Nếu tôi gửi bưu điện hay ship hàng thì đã đành đằng này chị đến trực tiếp nhà tôi, vào tận phòng ngủ của tôi, thử từng món đồ, soi gương rồi khan rối rít... Về nhà 3 tiếng sau vẫn khen tôi "sành điệu" là toàn "đồ hiệu" vậy mà rồi sau đó vì tôi không đồng ý trả lại với cái giá 350K mà chị đòi thì chị bắt đầu bù lu bù loa doạ nạt rồi đòi trả lại tất cả, rồi vạch vòi tìm tiếp lỗi.... Khi tôi hẹn chị để trả lại tiền thì chị lại giữ lại 1 cái váy khi mà chúng ta chưa ngã ngũ, tôi làm gì có thời gian để chạy theo chị được hả chị? Không phải chị cứ cho mình có tiền là mình có quyền hạch sách, đòi hỏi người khác. Và chị biết thừa đồ của tôi mặc trên người, nhà cửa của tôi ra sao, tôi không nói chuyện tiền nhiều hay ít mà đó là sự tôn trọng lẫn nhau, ứng xử cho đàng hoàng thôi. Cái việc chị bù lu bù loa ở dưới sân chung cư khiến mọi người bu lại, tôi thấy chị hèn lắm... nhưng có sao đâu, người ta khinh chị thôi chị ạ ! Tôi chấp nhận trả tiền cho chị tất cả rồi mà chị vẫn không vừa lòng, sao con người chị ghê gớm quá đi. Đó là lý do tôi đưa câu chuyện của chúng ta lên đây để ai đó chẳng may mà có liên lạc buôn bán với chị thì nên cẩn thận nếu không sẽ lại bị khổ như tôi.
Thực tình câu nói: "MẸ ấy" là "XINH ĐẸP, TRÍ THỨC, SÀNH ĐIỆU mà ĐỂU" là cũng không được hay. Nhưng nó là sự dồn nén khi chia tay em, em nhắn tin cắt liên lạc, chặn cuộc gọi với chị trong khi thỏa thuận là chị cứ mang áo Ivy rách đó đi ra hàng sửa, có gì thì gọi điện cho em! Sau đó, chị inbox cho em về vấn đề này, em cũng mặc kệ không nói gì. Để giải tỏa bức xúc, chị phải vào mục diễn đàn trên để tâm sự. Tất nhiên là chỉ để giải tỏa, chị không nói tên em, chỉ nói có một người như thế chị gặp. Nếu muốn, thì chị xin xóa từ "Đểu" đó đi. Trong hoàn cảnh, 1 mặt thì nói chị cứ mang ra hàng sửa, có gì thì gọi điện cho em trong khi ngay sau đó chặn cuộc gọi của chị thì em thấy thế nào? Chị chỉ bức xúc về hành động đó thôi! Với chị, khi chị TL đồ chị luôn mói mọi người có thể trả lại vì bất cứ lý do gì, kể cả sau khi dùng rồi. Vì đồ chị TL là đồ cũ mà! Việc chị khen đồ đẹp là hoàn toàn đúng. Nhìn qua cái đẹp ai chẳng tấm tắc khen. Khi đi sâu vào chi tiết thì mới biết ẩn sau cái đẹp đó là gì, mình có thể chịu nổi khi "cái Lỗi" lòi ra dưới cái đẹp không!
Cái gì cũng có ngưỡng của nó nhất là với những người có học chị Mimihihi ạ. Chị không thể giải toả những cảm xúc bản năng của chị bằng cách thoá mạ tư cách của người khác. Khi mà tôi đã rất đàng hoàng khi mua bán với chị. Thuận mua vừa bán. Nhưng muốn đổi thì chị cũng phải từ từ chứ không thể "ra lệnh" được. Tôi cũng đã trả lại cho chị. Tôi chỉ thấy nực cười là khi gặp lại dể trao đổi chị mời tôi cà phê để chia sẻ thông cảm, rồi lại còn bức xúc khi tôi cắt đứt mọi liên lạc với chị... Xin thưa, tôi không phải người dễ kết bạn nhất là kết bạn trên mạng, tôi với chị chỉ là giao dịch mua bán xong là xong, tôi quan niệm như thế, có thể chính điều này làm chị bức xúc. Nhưng mỗi người một cách chơi và tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi để cứ chạy theo cái kiểu đổi chác buồn cười như thế này.
"Việc chị khen đồ đẹp là hoàn toàn đúng. Nhìn qua cái đẹp ai chẳng tấm tắc khen. Khi đi sâu vào chi tiết thì mới biết ẩn sau cái đẹp đó là gì, mình có thể chịu nổi khi "cái Lỗi" lòi ra dưới cái đẹp không!", chị có thấy chị quá bất nhất không? Vả lại cái áo đỏ ấy có bị sứt chỉ ở 5cm đó sao chị không mang ra IVY đề nghị họ sửa mà lại đi bù lu bù loa chỉ vì "nhỡ đâu không sửa được thì tôi đã chặn liên lạc với chị", chị có địa chỉ nhà tôi, cơ quan tôi... tôi sao trốn được với người như chị? Tôi chỉ là quá chán không muốn liên hệ với chị nên nói thế để đỡ làm phiền tôi chứ chị có gọi đt hay nt cho tôi được cơ mà? Một giải pháp để tránh bị quấy rối phiền hà. Còn chị gặp tôi nếu tôi không đàng hoàng tôi đã không gặp chị, đã không trả tiền cho chị tới 2 lần liền cho 2 lần chị mang đồ trả... Tử tế là vậy chứ không phải cái kiểu cảm tính đồng bóng và thích gây sự như chị làm đâu chị ạ!