Đầu tuần e đã ức chế vãi chưởng các mẹ ak Thực ra xuất phát điểm của ai cũng vậy trước hết là kiếm tiền bỉm sữa thêm vào đồng lương ít ỏi nuôi con, nhưng buôn bán nó đem lại niềm đam mê cho mình mình lại càng ngày càng cố gắng tìm nhiều hướng kinh doanh mới. E ko là ngoại lệ Chạy quảng cáo cũng lâu lâu rồi, đơn hàng cũng ổn ổn tại e bán rẻ mà phục vụ lại tốt nữa, ko thấy bất cứ một faceback xấu nào cả Sáng sớm nay face thôgn báo có bình luận mới , một bạn gái tag chị họ bạn ý vào hỏi hàng nhà e hàng giả hay thật, chị bạn ấy phán xanh rờn một câu " Hàng Giả" các mẹ ak, rồi bạn ý toa roa một vài câu ý nữa là : " Làm ăn thế thì mất khách". trong khi đó CẢ CHỊ BẠN Ý VÀ BẠN Ý CHƯA TỪNG AI MUA HÀNG CỦA E" E CAY QUÁ CÁC MẸ AK , MÌNH CỨ NGHĨ LÀM THẬT ĂN THẬT THÌ CHẲNG SỢ GÌ , NHƯNG GẶP NHỮNG CON NGƯỜI NHƯ THẾ MÌNH CẢM THẤY BUỒN GHÊ GỚM NẾU LÀ CÁC MẸ CÁC MẸ GIẢI QUYẾT SAO, DÙ GÌ CŨNG SẼ ẢNH HƯỞNG TỚI UY TÍN CỦA MÌNH
Cái này thì ai kinh doanh cũng gặp thôi mẹ nó ơi. Cứ kệ đi khách 100 người thì cũng có vài người củ chuối chứ. Chưa kể đối thủ này nọ. Vấn đề là phải bình tĩnh xử lý. Khách nói "Hàng Giả" thì mình phải chứng minh là "Hàng Thật". Khi chứng minh được rồi thì mình sẽ tạo được uy tín cho những khách hàng khác. Còn những khách hàng như thế này, cứ xem là cơ hội để khẳng định giá trị sản phẩm của mình, đừng quan tâm.
Bác giống em, đôi khi có người vô duyên ko hiểu cố tình hay cố ý nói rất quá đáng. thời gian đầu em bị stress kinh khủng, đọc xong comment em còn vừa tức vừa bực phát khóc ra ý .