TÌNH HÌNH LÀ NĂM 2016 CHƯA KẾT THÚC VÀ CŨNG CHƯA TỔNG KẾT XEM CÁC MẸ CÓ AI ĐẠT MỤC TIÊU CŨ 300TR HOẶC ĐƯỢC BAO NHIÊU? NHƯNG MÌNH CỨ LẬP CÁI NÀY CHỜ SẴN ĐỂ TỚI ĐẦU THÁNG 1 CHÚNG TA BẮT ĐẦU CHẠY NHÉ HEEE.
tớ không có su nào nhưng mà khẩu hiệu thì khi nào cũng hô vang! năm 16 mục tiêu 300 nhưng hiên 30M cũng k được đây này vì dành tiền đi spa hết rồi còn đâu ka ka
Thế nào cũng được, Tổng thu trừ đi chi thì còn lại 350 ấy, nhưng mà k tính như dành hết t mua nhà rồi hoạch dành mua oto hết rồi là k được đâu hiii cái đó lại phải tính vào khoản mục tiêu ngay.
Năm 2016 mình đạt thoải mái chỉ tiêu, thậm chí đạt gấp 2 lần đề ra nhưng 2017 mình lại đặt mục tiêu thấp hơn, mình k chắc lắm nhưng có cảm giác sang năm mình sẽ k kd tốt bằng năm nay, hehe
chúc mừng nhé! như vậy là làm 1 năm ăn 2 năm luôn rồi đấy, mình thì làm được nhưng tiêu cũng được nên là hết ka ka bây h lại kiểu học tập sang chảnh suốt ngày quần áo, váy vóc, phấn son ,nc hoa mua mà ng ta ship toi chẳng biết mình mua khi nào chết thôi. spa thì liên tục các liệu trình gớm mà có thấy đẹp ra đâu? bảo sao t cứ hết vèo vèo mỗi tháng mấy chục triệu đi sạch
K sao mà bạn, vất vả kiếm tiền cg phải hưởng thụ chứ. Mình cg vậy thôi. Mình k thuộc tuýp bóp mồm miệng để tích kiệm đâu. Tiền nào nó đi vào khoản í rồi. Có điều mục tiêu mình đặt ra nó lớn nên cg phải có kế hoạch và quyết tâm 1 chút. Những vđ l/q đến bản thân, đặc biệt là da dẻ thì chú trọng là đúng rồi, phụ nữ mà, mình cg chịu khó lắm. Fighting!
Xây nhà là cả 1 việc lớn, nó là tiền đó chứ tiền đâu? vậy thì phải tính cả đấy, nói thế chứ dồn rồi lại làm việc gì đó lại hết chứ ai tích kiệm hàng năm cho vào NH đâu hiiii
Oa, em đang nỗ lực đi lại từ đầu đây ạ. Vì đi từ đầu nên năm nay em cố gắng có được thu nhập như lương đi làm trước ạ. Hô khẩu hiệu cùng cả nhà cho có khí thế. Năm 2017, cố gắng được 100 triệu nào, vượt kế hoạch càng tốt. Zzzeeee Năm 2017, cố gắng định hướng công việc rõ ràng, không lung lay tinh thần nhoa.