Lâu lâu rồi nhà em chỉ có thâm chứ ko tiết kiệm đc xu nào, ăn Tết xong em chơi cái bát họ mỗi tháng 2 triệu thôi, còn tiền để đầu tư thôi ạ. hic. Nợ cưới bên chồng còn ngập đầu ( em cưới hơn 2 năm rồi mà vẫn nợ kinh hồn, thi thoảng bố mẹ chồng lại nhả ra cái nợ )
Mục tiêu năm tới của nhà mình là - Mẹ tròn con vuông đón baby thứ 2 - Trả nốt khoản tiền nợ vay mua đất làm nhà 170tr - Thay đổi công việc sau khi sinh xong Hy vọng năm tới mọi việc sẽ thuận lợi với mình
Đọc mà ngưỡng mộ mn quá. Chứ nhà e năm ngoái bảo mua mảnh đất 700tr có khoảng 450 tr còn thiếu 250tr hai vc rụt rè chả dám mua năm nay nó lên 1,1 tỷ vậy là tiêu hết mơ ước biết vậy liều còn được
Phí quá, nếu chịu đầu tư mn lãi gần 500tr nữa rồi :S đúng là biết trước đã giàu nhỉ lên gì mà lên nhanh thế
Năm nay nhà e vừa dồn hết sạch tiền để mua mảnh đất. Mục tiêu năm sau là xây được cái nhà 4 tầng + mua sắm cho ông bà nội ngoại một số thứ (mỗi bên khoảng 30tr là đủ). Em chỉ có mong ước nhỏ vậy thôi, ko biết làm được ko. Hihi )
năm ngoái có thớt đạt mục tiêu 300tr. rụt rè chả dám nói trước bước ko qua, nhưng nhà e cũng đạt đc mốc í. năm tới thì chưa bit trước đc
Mục tiêu năm tới là cuối năm mua thêm cái nhà Tháng hè đi chơi cùng gia đình Miền Tây - Qui Nhơn - Mũi Né - Nha Trang - k mua nhà cũng đc nhưng đi chơi thì k dừng đc Cày cuốc thôi và ơn giời các cụ 2 bên khỏe mạnh để còn đạt chỉ tiêu.