Thông tin: Mục Đích Của Lập Gia Đình

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi ngoinhahanhphu, 10/12/2016.

Tags:
  1. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    Lên đường

    Chàng xa nhà đã hơn bốn mùa lá rụng. Xứ này mùa thu đẹp kỳ lạ! Những cánh rừng bỗng nhiên biến thành một bức tranh đủ màu vàng đỏ thắm. Nàng thu thật là tuyệt diễm! Nàng làm cho đất mẹ trở thành cõi thiên đường.

    Mỗi chiếc lá là một bông hoa rực rỡ. Mỗi độ gió về, ngàn chiếc là lìa cành bay lượn như những cánh bướm trên bầu trời trong vắt. Thật là ngoạn mục! Chàng thường dừng lại ngắm nhìn cảnh tượng với tất cả niềm hạnh phúc và ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cái đẹp của bà mẹ thiên nhiên nơi xứ người ta mà khó tìm ra ở quê hương chàng. Ước chi nàng cũng được ngắm cảnh này với chàng.

    Chàng thích đi dạo dưới rừng thu, thả hồn bay đi theo những ước mơ, suy nghĩ, nhớ thương… Thỉnh thoảng chàng buồn vời vợi! Nhớ nàng! Nỗi nhớ này dễ chịu, ngọt ngào. Nàng là một thiên thần. Nàng là người bạn thân nhất trên đời của chàng. Xa nàng, chàng mới thấy rõ tình cảm này sâu thẳm làm sao.

    Chàng đi đâu? Chàng không phải chạy trốn khổ đau của chính mình hay đi kiếm sống, vì từ nhỏ chàng được sống trong êm ấm, hạnh phúc của gia đình. Chàng đi cũng không phải vì kế sinh nhai, bởi chàng không thiếu thốn gì cả. Chàng đi tìm hạnh phúc à! Chàng đi tìm tình yêu à!... Không! Chàng không biết, chàng chưa rõ!

    Chàng cần không gian! Chàng cần phải xa nàng! Chàng đi tìm cái gì sâu thẳm mà chưa hình dung ra được. Chàng biết nó rất là quan trọng cho đời chàng và mối tình của chàng. Mối tình đầu nồng nàn đối với nàng nay đã ngủ yên.

    Chàng đã tu luyện được bốn năm ở trên núi cao. Chàng đang đi qua những thử thách trong cuộc sống tu hành. Chàng cảm thấy giai đoạn chuyển hoá của một em bé sang người lớn như cánh đồng chuyển động từ mùa đông sang xuân. Lớn đối với chàng ở đây chỉ đơn giản là nhận ra mình không thể chỉ sống hời hợt, vô tư, vô lo mãi để người khác bận tâm cho đời mình. Còn chàng thì cứ làm những gì chàng thích.

    Chàng chợt nhận ra rằng trong cuộc sống này con người dễ ràng buộc nhau bởi những trách nhiệm, cái nghĩa và cái tình. Chính điểm này, chàng phải xa nàng. Chàng cần một chút nắng, cần không gian cho tâm hồn. Không phải chàng không yêu nàng. Không phải chàng không có con tim hay con tim chàng đã băng giá. Nhưng lý trí và cảm nhận cho chàng biết rằng ai cũng khao khát đi tìm đối tượng yêu thương, nhưng đa số người ta lại ràng buộc, chiếm hữu lấy nhau.

    Tình yêu mong manh. Tình yêu nóng bỏng. Tình yêu sầu muốn. Tình yêu nhớ thương. Chàng ra đi không phải lỗi của nàng. Chàng đang đi để tìm linh hồn đã mất. Linh hồn chàng thường đi vắng nên chàng sợ tình yêu, dại khờ, đau khổ. Chàng biết chàng nên đi tìm chính mình. Chàng muốn trở thành một người thánh thiện. Chàng muốn đôi mắt mình ánh lên nét hiền lành, trong sáng. Chàng muốn mình là cơn gió mùa xuân thổi vào cuộc đời nóng bức.

    Đối với chàng, tình thương rất là sâu sắc. Nó là cái gì đến tự nhiên. Tình yêu rung cảm từ trong chiều sâu tâm linh, chứ không phải tiếng nói rộn ràng của con tim. Con tim chàng đã rộn ràng bao nhiêu lần rồi, nhưng nó đâu phải tình yêu. Tình yêu là cái gì thiêng liêng, đậm đà, thẩm thấu. Nó nằm trong xương, trong ruột, trong da thịt chàng. Chàng biết được điều này từ mối tình đầu của thời thơ dại.

    Chàng thấy rõ là chàng phải lớn, phải trưởng thành, phải có đủ trách nhiệm với bản thân, và chàng sẽ là một chỗ dựa cho những người thương. Chàng không muốn làm khổ người thương. Chàng không thể sống ích kỹ, chạy theo mốt sống mới, hưởng thụ, bon chen trong thế giới ham muốn, thoả mãn các nhu yếu thèm khát.

    Bao nhiêu người trẻ đã ngã quỵ, bị thiêu đốt trong cuộc đời trần luỵ. Cuộc đời cũng giống như một cuộc khám phá mạo hiểm, có những hầm hố bất ngờ. Chàng biết chàng phải lớn, phải sống cho mình, sống cho người thương. Đó là quy luật, “tre già măng mọc”. Chàng thấy sự trưởng thành không còn là một thái độ, “thích thì làm, không thì bỏ”, “yêu thì rạo rực, không yêu thì chán”. Mọi thứ có nhiều sự cân nhắc và suy ngẫm hơn.

    Chàng biết chàng phải đi, đi để mà tìm sự sống, tìm mùa xuân, tìm tình yêu, tìm chính mình.” Đi một vòng tròn để nhận ra câu trả lời nằm ở trong chính chàng. Lặn lội trong sự tìm kiếm khắp nơi, vào một dịp mùa nắng hạ, chàng về Làng.

    Làng Hồng! Nghe gần gủi, thân thương quá! Nơi mà chàng chưa bao giờ từng bước chân đến, nhưng chàng đã nghe nhiều ngưới nói về nó. Chính chàng đã tìm hiểu về nó. Về Làng, chàng lại được về với chính mình. Qua những thử thách, khổ đau trong thời gian vừa rồi, chàng hiểu hơn: “Càng khổ đau khi mùa xuân về, chàng càng hạnh phúc.” Những khó khăn và khổ đau đó là tối cần thiết cho sự trưởng thành của chàng. Đó là cánh đồng phương Bắc lạnh giá, nhưng nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương thật trong lòng.

    Chàng chỉ hơi bất ngờ là trong tận cùng của thử thách, tìm kiếm, lạc loài, chàng đến với Làng, với Thầy, với tăng thân. Ngày hôm thứ hai chàng đến Làng, Thầy đã xuất hiện sáng chói, cả con người Thầy tỏa ra nguồn an lạc, giải thoát, thanh thoát như lần đầu chàng được gặp Thầy ở tu viện Kim Sơn trên núi Madona vùng Santa Cruz. Giọt pháp cam lồ của Thầy chảy đến với chàng một cách tình cờ, nhẹ nhàng, nuôi dưỡng và dìu dắt chàng đi qua những khổ đau, dại khờ, bế tắc.
     
    Đang tải...


  2. Pho dac san

    Pho dac san Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2015
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Hay quá! Mỗi lần con mình quên uống nước thì mình thường nói câu: "Cơ thể cũng cần nước như cây cần nước vậy. Cơ thể cần nước để khỏe mạnh cũng như cây cần nước để không bị héo tàn".
    Giờ mình lại học thêm được 1 câu hay nữa.
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  3. Lonelyplanet

    Lonelyplanet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2016
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ờ mình cũng không hiểu cho lắm mn giải thích thêm được không, nghe phiêu quá:D
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  4. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    vâng hị hị
     
  5. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    mn không hiểu điều gì?
     
    Lonelyplanet thích bài này.
  6. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    TRUYỆN NGẮN TRONG NGÀY
    CÁI GÌ TO NHẤT TRÊN ĐỜI

    Con gái của một người bạn tôi, lần đầu đến trường mẫu giáo. Cô giáo hỏi một đám con nít cỡ 5 tuổi: "Cái gì to nhất trên đời?".

    "Ba của e", một bé gái nói.
    "Con voi", một bé trai mới đi chơi sở thú về đáp.
    "Quả núi", một đứa khác trả lời.

    Con gái bạn tôi nói: "Mắt của e là cái to nhất trên đời".

    Cả lớp im lặng. "E nói vậy nghĩa là sao?" Cô giáo ngạc nhiên hỏi.

    Nhà nữ triết gia tí hon đáp: "Mắt của e có thể nhìn thấy ba và con voi. Có thể nhìn thấy quả núi và nhiều thứ khác nữa. Và bởi tất cả những thứ khác đều chứa trong mắt e, nên mắt e là cái to nhất trên thế giới!".

    Trí tuệ không phải do học hỏi, mà do nhìn thấy được những gì không thể dạy.

    Tôi rất thán phục và kính nể cái thấy sâu sắc của cô bé con người bạn, và tôi muốn nói thêm rằng: "Không phải mắt e, mà Tâm e mới là cái to nhất trên đời".

    Tâm của bạn có thể nhìn thấy những gì mắt thấy, và thấy luôn cả những sự tưởng tượng mà mắt bạn không thấy. Tâm cũng biết được âm thanh mà mắt không thấy, biết được sự xúc chạm thật cũng như hư của sự mộng mơ. Tâm cũng biết được những gì vượt ngoài 5 giác quan. Tất cả mọi sự vật mà con người có thể biết được đều không nằm ngoài. Tâm chứa tất cả.

    Câu chuyện trên cũng là cách giải thích câu :"Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức", nghĩa là ba cõi thế giới đều do tâm biến hiện, vạn sự đều do tâm nhận thức. Nghèo đói hay sung sướng đều do tâm tạo. Chiến tranh hay hoà bình cũng bắt nguồn từ tâm con người...
    [​IMG]
     
    missxutrangoinha1 thích.
  7. ngoinha1

    ngoinha1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2016
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    43
    Chàng chỉ hơi bất ngờ là trong tận cùng của thử thách, tìm kiếm, lạc loài, chàng đến với Làng, với Thầy, với tăng thân. Ngày hôm thứ hai chàng đến Làng, Thầy đã xuất hiện sáng chói, cả con người Thầy tỏa ra nguồn an lạc, giải thoát, thanh thoát như lần đầu chàng được gặp Thầy ở tu viện Kim Sơn trên núi Madona vùng Santa Cruz. Giọt pháp cam lồ của Thầy chảy đến với chàng một cách tình cờ, nhẹ nhàng, nuôi dưỡng và dìu dắt chàng đi qua những khổ đau, dại khờ, bế tắc.
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  8. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    Những tác phẩm của Thầy luôn làm trái tim con thổn thức
     
    ngoinha1 thích bài này.
  9. Lonelyplanet

    Lonelyplanet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2016
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Những chia sẻ của mn hình như là giống triết lý đạo Phật, nếu là tình thương chủ động, và chờ đợi , nhưng không làm thay đổi hay cảm hóa con người được vì bản chất con người vốn không thay đổi được, vậy là có kết quả hay không, và có tiếp tục không?
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  10. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    sao mn biết bản chất con người không thay đổi được? mẹ nó biết hình dạng và bất chất con người như thế nào không? hị hị
     
    Lonelyplanet thích bài này.
  11. Lonelyplanet

    Lonelyplanet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2016
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Hi :) một số người thì có thể thay đổi được mn ah, riêng trường hợp của mình thì không thấy hi vọng gì, giống như là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  12. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    mình thấy bản chất con người vốn như trăng 16 tròn trịa, thanh thoát như mây trời, chả qua vì những suy nghĩ và tư tưởng lệch lạc chạy theo danh vọng, quyền hành, săc dục mà thành ra sai khác, chỉ cần trở về với tự thân vốn có, chứ không cần phải thay đổi gì cả, vì trong tự thân mình đã có hết rồi, chỉ cần trở về thôi là thấy được những mầu nhiệm của vũ trụ từ tiếng chim hót, chiếc lá rơi, tiếng em bé khóc... :)
     
  13. sky_amway

    sky_amway Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    83
    Nhiều lúc thấy đầu nhiều mâu thuẫn về vấn đề này.
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  14. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    mn thấy mâu thuẫn gì, ở vấn đề nào?
     
  15. sky_amway

    sky_amway Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    83
    Có nên lập gia đình sớm ko?
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  16. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    bạn bao nhiêu tuổi rồi
     
  17. PHẠM HOÀNG HẢO

    PHẠM HOÀNG HẢO Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    rất bổ ích
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  18. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    cảm ơn mn :)
     
  19. missxutra

    missxutra Chè Tân Cương Thái Nguyên

    Tham gia:
    5/11/2013
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    83
    ba cõi thế giới đều do tâm biến hiện, vạn sự đều do tâm nhận thức. Nghèo đói hay sung sướng đều do tâm tạo. Chiến tranh hay hoà bình cũng bắt nguồn từ tâm con người... mình cũng thấy vậy
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  20. ngoinha1

    ngoinha1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2016
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    43
    Nam mô Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni!
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.

Chia sẻ trang này