Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào có vài cách thụt cho con. Trường hợp nhẹ thì dùng tăm bông hoặc cọng rau hoặc tay mẹ (kẹc kẹc), khều khều vào hậu môn của bé để kích thích rặn. Nếu không được, mẹ có thể dùng hỗn hợp nước ấm + nước muối sinh lý bơm vào hậu môn giúp làm mềm phân và kích thích bé ị. Bác sĩ Nhi vẫn khuyên dùng nước hỗn hợp nước muối sinh lý chứ không phải mật ong nhé. Các cụ nhà mình thì hay dùng mật ong pha với nước ấm but trong trường hợp bé đi táo, nếu có trầy xước ở HM thì có mật ong ở đó lại không tốt chút nào.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ôi ôi, lại "bán than" giống nhau rồi. PL nhà này đang có nết ăn rất tốt, tự dưng đùng 1 cái cũng không chịu ăn uống gì cả. Trước nàng thèm sữa lắm, ăn cháo rồi vẫn nhảy xổ ra chai sữa đòi măm măm. Thế mà bây giờ tu sữa trong tình trạng ngồi chồm chỗm, mút mút vài cái rồi bỏ ra buôn chuyện hoặc mắt dán vào ti vi. Mà chẳng bữa nào ăn hết, bỏ cho đói cũng chỉ vừa ăn vừa chơi. 2 tháng rồi không thấy tăng cân gì hết. Sốt ruột quá đi mất thôi. Ah mà quên, tớ bảo tối qua về xem tên men tiêu hóa mà tớ quên mất tiêu. Đoảng quá. Hôm qua về có tí chuyện thế là rối lên như canh hẹ, quên luôn tất cả. Mong các bé không bao giờ phải gặp bác sỹ cả, cứ hay ăn chóng lớn và hớn hở suốt ngày. Hì hì, cũng may, mẹ nó sáng suốt mang đi khám chỗ khác nhỉ. Tớ cho con uống thuốc cũng run lắm, vừa uống vừa theo dõi. Cần thì cho đi khám chỗ khác ngay. PL nhà này thì nhiều tóc quá (trộm vía), nhiều đến mức chỗ nào cũng thấy tóc luôn but hồi nàng còn nhỏ (mùa đông không phơi nắng được và nhà lại hướng Tây, chiều mới có nắng) không có điều kiện phơi nắng, tớ cho nàng uống liều dự phòng vitD3, 1 ngày 1-2 giọt Aquadetrim (chẳng biết viết có đúng không). Trộm vía, 2,5M con mới uống, uống vào thấy con dễ ngủ hơn, không bị vặn vẹo người nữa. Hồi trong tháng, cứ ăn xong là vặn người rồi lại trớ ra hết làm tớ gần như bế PL 24/24. Hé hé, bây giờ chó con đầu tròn xoe, chẳng móp méo chỗ nào, vai và lưng mẹ PL thì đau nặng.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Nhà mình cũng muốn cho con uống Aquadetrim nhưng hình như trong thành phần không có magie thì phải. Mình đang cho con uống Biobaby nhưng hộp trước còn hiệu quả, hộp này chả thấy đâu cả huuuuuuuuu
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ớ, Sáo nhà em đầu rất tròn nhá, không móp tị tì ti nào đâu mà ngủ cũng ngoan, có vặn vẹo gì đâu...Mỗi tội tóc mọc kiểu chôm chôm thôi.Hắn còn đang đòi đứng kia mà...Sao nhỉ các mẹ nhỉ? Chắc em cũng mua Aquadetrim về cho con uống coi sao..
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ah mà hắn lẫy, ngồi, bò, đứng, răng đúng ca các cụ dạy thì sao mà thiếu canxi được nhỉ???
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào uhm. mình cũng có nỗi sợ y như mẹ cu tý lun, sợ lắm í, bệnh thật thì k chữa toàn phán bệnh đâu đâu thì tội con lắm mẹ nới, đùng thụt tháo j cho con quá nhiều nhé, k con nó quen dạ, cứ phải thụt mới đi được thì khổ, đợt tôm nhà tớ 3-4 ngày k ị, nhưng matxa cho anh ý( như chị pinky nói ý ) rồi ngâm mông con vào chậu nước ấm, cháu cũng ị đc đấy, nhưng output tôt, k bị cứng nên k phải táo nên mẹ cháu tích cực làm ntn cho cháu, trộm vía, từ hồi sinh tới h,chỉ thỉnh thoảng 3 ngày con k ị chứ bthg 1-2 ngày là cháu ị rồi . chỉ có nết ăn của cháu là mẹ cháu buồn thôi. sữa nóng mẹ nó tích cực ăn rau, ngày 3-4 cốc nước cam vắt vào là okie lun, hồi tôm 1-2 tháng ngày ngày nào tớ cũng hết hơn 1kg cam đấy có nhìu loại vtmD lắm mẹ nó ạ, aquadetrim là 1 loại, còn có cả sterogyl...nữa, aqua thì k có megie thật mẹ nó ạ
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào mẹ nó đừng cho con uống khi k có chỉ định bs nhé, vtmD nếu uống quá liều cũng k tốt cho sức khỏe con đâu mẹ nó TÔm nhà tớ uống dự phòng ngày 1-2 giọt,k hiểu sao đầu vẫn nhìu mồ hôi trộm, hic, ghét thế, đêm nào ngủ tớ cũng phải thay 2 cái khăn xo lót đầu cho con
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Biết là không có nhưng hồi mua Sterogyl của Pháp thì không đâu có hàng công ty, toàn hàng xách tay và thấy date ngắn tũn. Vậy là không dám cho dùng nữa. Aquadetrim thì là hàng nhập khẩu chính thức, dùng cho yên tâm. Hì hì.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hic, khổ thân sáo, bs chuẩn đoán k đúng bệnh, cho uống thuốc thế thì sợ quá, tớ cũng hãi hùng cảnh cho con đi khám mà bs đoán bệnh vớ vỉn thể lắm.Chắc cứ cho bé vào viện, chụp chiếu chuẩn đoán bệnh cho nó lành thôi.Mà tốt nhất,mong nhất là các con k bện k tật khỏe mạnh, hay ăn chóng nhớn là thích nhất ::::: P/s: chị pin ky, chiều về xem giúp e nhé...hihi, mong mong chờ tin của c lắm đấy
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hàng xách tay thì cũng hãi thật, trừ phi có ng nhà, tuần trc cô e chồng qua Anh, muốn mua thuốc nhưng k có chỉ định bs, họ k bán cho đấy.tây nó nghiêm về mấy vấn đề sk thế chứ ở mình thì hihis, mà nứoc hoa ở anh đang Sale điên cuồng các mẹ ahj, nếu ai có bạn ở đó thì nhờ mua lun đi, mới cả sữa ở cho bé ở Anh nữa, sao mà rẻ thế k bít, hộp CoW&GATE ở mình bán gần 500k/hộp mà Anh bán có đúng 6 bảng tương đg 180k-190k....rẻ tới hơn 1 nửa mua ở mình
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hihi, mẹ tôm thì quan niệm rằng, ngày con ị 1 lần thì tốt, k ị đc cũng k sao, kể cả 2-3 ngày k ị miễn là lúc ị, output tốt là oki. MÀ con 2-3 ngyaf k ị cũng có thể là do con ăn k đủ no chứ k nhất thiết à táo đâu mẹ nó ạ.Mẹ tôm thì sợ thụt tháo cho con lắm, có gắng tối đa để con ị tự nhiên
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Đúng rùi, việc thụt thiếc cho con sợ lắm. Tốt nhất là hạn chế. Vì thụt ít ko sao, thụt nhiều làm mất phản ứng rặn tự nhiên của con đó.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bống nhà tớ cũng y như PL vậy, tớ cho uống D3 ngay từ lúc Bống đc 15 ngày vì hồi đó Bống hay uốn éo vặn người làm rỉ cả tý máu ra rốn xong lại khô ngay hix. Mẹ cháu sợ quá hỏi Bs thế là cho Bống uống mấy bữa thấy đỡ hẳn, giờ tớ vẫn duy trì cho con uống ngày một giọt lúc sáng sớm rồi cho con đi phơi nắng 1 chút để hấp thụ vit tốt hơn.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Đúng đấy, tớ sợ nhứt là món thụt hic hic nhìn đã sợ rùi ấy chứ
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào /Picture026.jpg[/IMG] [/QUOTE] E Bống xinh quá, mắt tròn ghê..Không khéo mình phải ngâm kíu đặt gạch cho con thôi. Hề hề
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ùi ùi, Bống xinh, Bống iu. Cắn Bống vào má mất thôi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào E Bống xinh quá, mắt tròn ghê..Không khéo mình phải ngâm kíu đặt gạch cho con thôi. Hề hề[/QUOTE] Sáo cứ chuẩn bị gạch đi ná có giề mẹ Bống ưu tiên heheheh
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào ui trùi ui, em Bống xinh iu quá ta. Nhìn cái môi cong cong ghét chưa kìa. Em Bống lớn lên nỏ chuyện lắm đấy. Mẹ nó siêu ghê, đủ cả nếp cả tẻ rồi. Hì hì hì. Nhìn ảnh các con lại nhớ PL ở nhà quá. Trùi ui, đi làm chỉ ngóng lúc về đến nhà ôm con thôi. Ah. Men tiêu hóa đây này http://ecopharmacy.com.vn/vn/index.php?module=product&task=details&id=47807# tên là Enterogermina nhé. Trộm vía 1 - 2 ngày nay thấy bé bắt đầu ăn uống lại và đỡ táo rồi. Không biết là do men tiêu hóa hay do bé đã khỏe hơn. Trộm vía, cướp vía con nghìn tỉ lần.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Các mẹ nhà Cọp ơi. Em sắp buôn bán đồ baby cho mùa đông. Mai có topic, các mẹ nhớ qua ủng hộ nhé. Hí hí. Ah báo cáo. Em Pucca đã biết vỗ tay, biết vẫy chào bye bye, biết làm xấu rồi ạ. Em ý đã được 7 tháng 11 ngày. Hiiiiiiiiiiiiii.