Cần giúp: Ngày Tết, Tặng Quà Tinh Thần Thôi Được Không?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi tinhyeunho, 30/11/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. stevenduon

    stevenduon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng đúng! Nói gì thì nói, quan trọng nhất vẫn ở cái tình cái nghĩa. Đó giờ cứ tưởng là chỉ có chị em phụ nữ mới thiên về tinh thần thôi chứ. Thế ông anh có cao kiến gì, nói ra cho chị em học hỏi với?
     
    Đang tải...


  2. noitinhyeubatda

    noitinhyeubatda Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Úi, nhà này vui nhỉ. Tết nhất mà không phải lo nghĩ quá cáp gì khỏe ghê. Mà thật ra có khi nhà ngoại cứ lo con cháu tốn kém, nên hay cứ biếu mỗi người vài hộp trà uống lấy thảo, rồi mùng 1 thì lì xì mừng thọ là chuẩn luôn.
     
  3. thanthuongmb

    thanthuongmb Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Tết đến, nhà em hay tặng mỗi người 2 hộp trà với cân hạt điều nhâm nhi, khỏi suy nghĩ nhiều nặng đầu lắm. Chẳng phải có quà là vui, với quà xài được lại càng vui hơn sao?
     
  4. chilamo

    chilamo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Có vẻ nhiều mẹ cùng tâm trạng quá nhỉ? Suy nghĩ nhiều mệt lắm các mẹ ạ. Hay thôi cứ chọn món nào mà tặng ai cũng được, dù sao chọn cùng 1 loại sẽ dễ hơn mà. Em đang tính cứ mỗi người một hộp trà, hộp bánh. Quà cáp còn ở tấm lòng nữa mà!
     
    meyeucon@2011 thích bài này.
  5. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,731
    Đã được thích:
    2,603
    Điểm thành tích:
    913
    nhà em toàn sếp phải nịnh :D . e thấy đến cty chả bao giờ phải pha trà lau sàn, sếp bảo cứ để anh, các em là để làm việc thôi :))) . CÒn nhà ngoại năm nay chắc đưa Tết 1 triệu và mừng tuổi bà ngoại 500k thôi. bà ngoại nói thật là vẫn trẻ, bà làm kinh tế cũng tốt, tiền bà đây chứ k như nhà nội chỉ đợi con cháu chu cấp nên cũng ko lo lắm mn ạ. Anh trai em còn chưa vợ nên nói chung mọi thứ bên ngoại có thể phiên phiến, chả ai soi mình, hehe
     
    August88 thích bài này.
  6. dungcuthethaohc.vn

    dungcuthethaohc.vn Thể Thao HC Mang Sức Khỏe Cho Bạn Và Gia Đình

    Tham gia:
    7/12/2016
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Tình yêu của bạn là món quà quý nhất cho mọi người trong gia đình, không có món quà nào sánh bằng
     
  7. ngocmai132

    ngocmai132 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2016
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Em mua nồi áp suất cao tần, nấu cơm ngon cực kỳ mn ạ. Mình ăn ngon đã đành, ai đến ăn cơm cũng khen ngon. hí hí. Em định mua cho ông bà cái nồi như nhà em luôn, nhiều mẫu lắm mn cứ ra cửa hàng chính hãng mà chọn
     
  8. ngocmai132

    ngocmai132 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2016
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thì chỉ nghĩ tặng nồi cơm điện cho ông bà ăn cơm ngon. Ngày Tết con cháu khách khứa quây quần ăn bữa cơm ngon cũng tuyệt vời mà. hihi
     
  9. huynhbang

    huynhbang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    43
    Haha hợp lý quá nhỉ! Mình đang định tặng trà, hay là tặng theo set cả bộ ấm chén luôn để dù uống hay pha đều nhớ đến người tặng. =)))
     
  10. huongvcbphan

    huongvcbphan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Chủ thớt mở topic nhờ tư vấn mà coi bộ các chú, các thím cũng vào than ké haha... Nói chứ mình cứ tặng gì tượng trưng, tình nghĩa mà phải thiết thực tí, đừng hời hợt quá là được thôi. Tiền ít thì cân trà cũng đượm tình đượm nghĩa nha bác. Nhà nào Tết chả uống trà đúng không. Chúc bác chóng chọn được quà như ý nhé! :))
     
  11. duonghun

    duonghun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Khó vậy mà cũng nghĩ ra nữa. Điệu này phải học hỏi, tặng nguyên bộ trà cho ba mẹ vợ tương lai để lấy lòng quá =))
     
    metixxiu thích bài này.
  12. thuynaha

    thuynaha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Vô tình tìm được đồng minh :h: Mình cũng sợ béo nên tiết chế, cho ít sữa, nhiều trà nhưng vẫn thấy ngon lắm. Tết này nhất định phải trữ trà xanh Lipton mới được =))
     
  13. meyeucon@2011

    meyeucon@2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Năm nay tận 28-29 Tết mới được nghỉ nên cũng chả có thời gian mà chọn lựa nhiều nên chắc học mẹ nó, cứ mỗi người hộp trà, cặp bánh tét dơn giản mà ý nghĩa. Thấy cũng được đó chứ!
     
  14. metixxiu

    metixxiu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/3/2016
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Bác này lấy lòng có đầu tư và tâm lý quá ấy chứ :))) Mà bác có thể chọn hộp trà Lipton Tết hộp gỗ í, bao đẹp bao sang luôn. Chúc bác mau chóng rước nàng về dinh nhá!
     
  15. thuylien1992

    thuylien1992 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2016
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Nói ra thì hơi trái khoáy, chứ phải chi ông bà mình cũng như nhà nội bạn có khi lại dễ xử. Khổ nỗi ông bà nhà mình hay sợ con cháu tốn kém nên không cho mua gì hết. Mà già rồi, bánh trái cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Thôi cứ mua trà để ông bà uống quanh năm, lại tốt cho sức khỏe.
     
  16. minhthuyhd

    minhthuyhd Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/3/2016
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi mẹ nó, phải cân bằng mà khổ nỗi Tết nhất thứ gì cũng đắt đỏ, đã vậy phải chọn món nào hữu dụng. Mà được cái nhà em ai cũng đơn giàn, cứ thủ hộp Lipton Ice Tea cho 2 siêu quậy, dăm hộp trà để đãi khách và ông bà uống, các loại hạt với bánh mứt là xong các mẹ ạ.
     
  17. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,731
    Đã được thích:
    2,603
    Điểm thành tích:
    913
    hihi, ở hoàn cảnh nào thì chịu hoàn cảnh đấy thôi mn ạ, nhà tớ cũng k muốn con mua nhiều đâu, mua ít thôi, còn đưa tiền ông bà tiêu sẽ thích hơn :)))
     
  18. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,731
    Đã được thích:
    2,603
    Điểm thành tích:
    913
    giờ em thấy Tết cũng nên đơn giản thế thôi, chứ đâu như xưa phải tết ms có đồ ngọt đâu, vài ba thứ ngon mọi người nhấm nháp là vui rồi :)
     
  19. giotdangph

    giotdangph Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2016
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là tặng sếp cũng khó thật í, vì cơ bản các sếp cũng đầy đủ, chẳng thiếu thốn gì. Suy đi tính lại, mình định năm nay biếu Sếp cân lạp xưởng, cân khô bò hay khô mực với trà Lipton hộp gỗ trông cũng sang. Chắc vậy cũng được rồi các mẹ nhỉ?
     
    khanhngan2015 thích bài này.
  20. matbuon2908

    matbuon2908 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/4/2016
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    Xem mẹ nó phản ứng gay gắt thế, vậy không biết mẹ nó chọn được gì để tặng chưa chia sẻ cho chị em học hỏi với? Mấy nay em cũng loay hoay mãi không biết chọn gì, ngoại trừ hôm rồi đi siêu thị thấy Liton Tết bao bì năm nay đẹp quá nên định mua chục hộp để dành biếu. Muốn kèm thêm món gì khác nữa mà tạm thời chưa nghĩ ra. :(
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này