Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Misa rất có giá đó em à, em xem đoạn này nè: Sau 20 năm nữa thì tình hình của nước ta có thể còn phức tạp hơn của các nước láng giềng bởi theo thống kê nhân khẩu học thì 20 năm nữa, các nước xung quanh Việt Nam như Lào, Campuchia, Philippines... cũng không dư phụ nữ để chúng ta “nhập khẩu” về làm cô dâu, may lắm thì đàn ông Việt thời điểm đó có thể sang Algeri, Angola, Mozambique, Uganda,… hay các nước châu Phi khác mới hy vọng tìm được bạn đời. Link ở đây: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?194234-Đàn-ông-Việt-có-thể-phải-sang-châu-Phi-tìm-vợ Annie, Nghé, Nấm, Nhím, Na....ơiiiiiiiiiiiiiiii, làm giá lên tí nhé
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Nói vậy thôi chứ đàn ông Việt mà đẹp trai - thông mình sáng sủa thì vẫn hot hot hot như thường à.KEKEKE
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa chuẩn hok cần chỉnh nhá,pd nói đúng,anh và pd vẫn hot như thường,khà..khà..khà
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Anh MK đừng nghe vậy mà bắt cá nhiều tay đó nha, em Misa nói vậy để anh quý em hơn đó à
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa anh hok bắt cá nhiều tay đâu,anh vẫn chỉ only misa thui,xúc động đây chưa?
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Trời ơi vô đây mới thấy con gái VN dù ở Mỹ vẫn là con gái VN , vẫn quá ư là NHẸ DẠ CẢ TIN ,hic.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chiều em qua mời anh đi nhậu nhá, anh em mình thật nà ý hợp tâm đầu .
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa em chẵng biết nhậu đâu,toàn mê sữa hok àh,anh thì cafe sữa,bia(anh nhấp môi thui,nhưng khoản cụng ly,123 dzo thì hơi sành điệu nhá),sữa tươi anh đều ok hết,em muốn nhậu với món nào
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Hehehe chị em chúng ta lên giá nào .... Thank mẹ MS nhiều nhiều ....1 thông tin thật tuyệt
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị misa càng nhớn càng xinh .Chị được đi chơi thích thế,papa và mami nói khi nào em lớn 1 chút cũng cho em đi nhìu nơi chơi cho biết đó chị.Năm sau chị có về Vnam không???Có thể năm sau mẹ em sẽ tổ chức sinh nhật 2t của em tại Vnam đó chị,mẹ em muốn cho em biết không khí noel và tết việtnam.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa ở vn,không khí noel và ngày tết vui lắm,ms và tm mà về thì vui lắm,tụi mình sẽ đi chợ hoa chơi nè,đẹp lắm,nhưng mà đông quá,năm ngoái mk cũng đi chợ hoa,thấy đông quá,về luôn,ho..ho..ho
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị đã về Tết VN 1 lần lúc chưa có MS. Lúc đó chị bỏ học 1 mùa, rồi sanh Misa, bỏ học...đến bây giờ chị già rồi mà cũng còn lẹt đẹt chưa tới đâu, mà Tết nghỉ tiếp về tiếp chắc Papa MS cho Visa về VN ở luôn khỏi đoàn tụ ) Nếu MIsa không có em thì MS về mùa hè tiếp, hix hix.... MS ghét mùa hè quá, nhưng phải chịu theo mẹ.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Công chúa dễ thương Ảnh đẹp quá chị ơi, nhưng mà mặc cho bé cái quần hình như dài quá
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị Annie sang thăm em nè MS ơi ...Mấy hôm nay em có phẻ hông? Chị ui ...bộ chị đang tranh thủ kiếm em cho MS hử???