Các mẹ ơi giúp em với! Từ trước tới nay buôn bán ở Hà Nội, em toàn dùng giao hàng nhanh cho tiện. Nhưng mấy tháng nay, bên em mở rộng nên có nhu cầu phát sinh gửi thêm hàng hóa cho khách ở Đà Nẵng, Sài Gòn và một số tỉnh miền Nam khác. Lên mạng tìm kiếm thì nhiều hãng vận chuyển quá. Chả biết hãng nào có thể đảm bảo nhanh và đúng hẹn cho mình cả. Mẹ nào có kinh nghiệm gửi hàng ở các tỉnh xa thì tư vấn giúp em với. Em cảm ơn nhiều ạ!
Nếu mn chuyển hàng tuyến Hà Nội - Đà Nẵng - Sài Gòn và 1 số tỉnh miền Nam thì em thấy thằng Nasco hiện tại là nhanh gọn nhất. Còn gửi tỉnh lẻ thì khuyên mn cứ Viettel Post cho lanh ạ.
Em gửi "vịt - tel" 1 lần rồi xong cạch luôn. Nó làm hàng của em bị thất lạc mà xử lý mãi chả xong làm khách chửi mãi.
Em thì mỗi nơi dùng 1 kiểu ạ: - Nếu cần gửi nhanh tại các thành phố lớn thì em dùng thằng Nasco. Ông này gửi hỏa tốc thì nhanh và giá rẻ nhất so với các đơn vị khác trên thị trường). Nhưng nếu mn gửi ngoại tỉnh thì giá sẽ đắt hơn đấy. - Nếu gửi tỉnh lẻ, giá rẻ thì chọn kerry, vnpt hoặc viettel (nhưng mấy ông này dạo này có vẻ hơi "yết kiêu" tí) - Các tỉnh lân cận gần thì em gửi xe khách cho tiện.
Đi tỉnh thì Viettel Post (VTP) hoặc Vietnam Post (VNP) là tốt nhất rồi. Hệ thống bưu điện ở các huyện xã có nhiều nên hàng dễ đi. Tuy nhân viên và cách làm việc hơi khó chịu. Nhưng nếu làm quen, giao lưu tốt thì cũng thoải mái lắm
Em cũng hay dùng dv của Nasco, vì hàng nhà em là thực phẩm nên đi đường air mới đảm bảo. Mà hình như Nasco mới thêm tính năng gửi hàng trực tuyến trên web, em toàn order xong tầm 1 tiếng sau có người đến nhận hàng luôn
Em cũng chỉ gửi ở mấy thành phố lớn thôi như Sài Gòn, Cần Thơ hay Đà Nẵng thôi ạ. Nasco có nhận hàng tại nhà không chị ơi? Gửi ở bên đấy giá cả thế nào ạ!
trước e chỉ dùng của bưu điện thôi không biết các chỗ khác thế nào nhưng thấy bưu điện làm ăn hơi chậm ạ
Trước em gửi bưu điện 1 lần rồi ạ, cảm giác nhân viên ở đấy cứ quan liêu kiểu gì ý ạ, gọi mãi mới chịu làm thủ tục vận chuyển cho người ta, từ khi ấy em mới chuyển đơn vị vận chuyển khác đấy. Mình mất tiền mà cảm giác như mang bực thêm vào vào người.