Bạn lớp 2 nhà mình mai mới thi Toán Tiếng Anh bạn ạ, còn Toán tiếng Việt thì sau đó 1 tuần. Hôm nay có bạn lớp 4 thi thôi ^^
Thế hả mn? Bé nhà mình hôm nay thi toán TA đây, nhưng ko biết thi sáng hay chiều nữa. Ngày 23 bạn ý mới thi toán TV.
Vậy Toán tiếng Việt bạn ấy thi vòng 10 rồi, Bạn nhà mình tận 28 mới thi Toán tiếng Việt, thi vòng 11 bạn ạ ^^
Không tốt lắm bạn ạ. Bạn lớp 4 nhà mình sở trường tiếng Anh thôi, Toán thì không tốt lắm Sáng thi được có 140 điểm thôi ^^
Cũng khó, và cũng không phải là sở trường của bạn nhà mình ^^ Nên mình cũng để cho con thử sức thôi, chứ không kỳ vọng.
Bạn nhà mình sáng mai mới thi, chưa biết thế nào. năm ngoái ở nhà làm tốt lắm, mà đi thi thì kết quả cũng lẹt đẹt ghê cơ
uh, mình cũng thế mà. Cho con cọ xát, tiếp xúc với thi cử cho dạn nữa chứ cũng ko chạy theo thành tích gì cả.
Làm ở nhà tâm lý nó thoải mái nên bao giờ điểm cũng tốt hơn mà mn. Nên mình mới bảo cho con thi để con được tiếp xúc với thi cử sẽ mạnh dạn hơn, tâm lý sẽ vững hơn cho các cuộc thi sau này.