Bé nhà mình có tật . đòi gì Bố mẹ ko cho hoặc giằng lại là khóc và ném luôn đồ đó . mình chưa có cách khắc phục hữu hiệu . Mẹ nào có cao kiến gì ko?
Yêu cho roi cho vọt chị ơi, Đánh chị ạ, chỗ nào nhiều thịt thì đánh . chị như vậy cháu lớn là không kiểm soát đượ nữa đâu
@Mẹ ku cò có vẻ hơi nóng tính thì phải ^^. Bây giờ có nhiều phương pháp dạy con mà bạn đâu cứ phải cho roi cho vọt mới là yêu là thương đâu. Con mình đánh xong mình cũng thấy xót lắm chứ.
Như nhà mình có hai cháu, tính cách của hai đứa khác nhau. Con chị bướng từ bé và lớn lên cũng vẫn vậy. Thằng em thì chưa làm gì chri quát to đã khóc.Nhưng mình không biết rằng liệu cách của mình có đang đúng hay không? Khi con rắn mình cũng rắn mà con mềm thì mình cũng mềm, con mà chưa gì đã khóc mình sẽ dùng bài nịnh và nhẹ nhàng. Con chị thì nhẹ nhàng ko nghe lại phải cứng hi.
Trẻ con giờ ghê gớm lắm các mẹ ạ, chỉ vừa đấm vừa xoa thì mới ok nhất, chứ mình căng quá con sẽ trở lên lầm lỳ mà chiều quá thì nó hư phải biết.