Tâm sự Nhà Các Mẹ Có Như Thế Này Không?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi daotaophuongdong88, 19/12/2016.

  1. Bùi Hào Nam

    Bùi Hào Nam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    2,235
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Tương lai không chỉ là bản thân mình mà là của con mình, con trẻ ở trong môi trường mà cha mẹ không hạnh phúc thì không tốt cho sự phát triển của chúng.
    Bạn thì xây còn chồng thì phá thì thôi mỗi người một lối.
    Điều mình mong muốn là không phải dắt nhau ra tòa, vợ chồng yêu thương nhau, cùng xây dựng hạnh phúc, nói chuyện được với nhau trong không khí vui vẻ, ấm áp.
     
    Đang tải...


  2. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Cái kiểu này là đang coi thường bạn đấy nhé. Chồng chị có giai đoạn kiểu thế, nhưng mà chat sex với mấy con vợ vớ được lại cứ im nhơn nhơn cái mặt ra thì ko đc, mình nói chồng không nói gì thì cũng cóc thèm nói nữa. Chắc chắn chồng bạn đang nắm điểm yếu gì của bạn để bắt nạt được bạn đó.Xem lại xem mình đang yếu ở điểm nào.
     
  3. cauvong777

    cauvong777 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/10/2015
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Nếu như mình sai thì đúng là không vấn đề. Nhưng mà sai lè lè mà vẫn ngang nhiên như vậy thì đúng là không chấp nhận được.
     
  4. daotaophuongdong88

    daotaophuongdong88 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Vì vậy em mới mang chuyện gia đình mình lên đây để mọi người xem có áp dụng được cách nào để cải thiện tình trạng này. Chứ có hay ho gì vạch áo cho người xem lưng.
     
  5. daotaophuongdong88

    daotaophuongdong88 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Hiện giờ mình mặc kệ mình cứ sống khoẻ và lo lắng cho con thôi ông muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Đỡ phải suy nghĩ mệt người. Đến thời điểm mình buông xuôi muốn nó đi đến đâu thì đến.
     
  6. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Cơ bản mình nghĩ về đứa con bạn ạ. Với lão có chăm sóc con cái không? Nhà mình thì gia trưởng hay thích áp đặt chứ còn chuyện gái gú tuyệt nhiên ko bao giờ vợ túm đc gì. Túm đc thì cho tan ngay luôn lành làm gáo vỡ làm muôi. Mình cứ phải căng lên. Một mặt thế với một mặt phải tự chủ kinh tế ko dựa dậm gì thì mới nói được mạnh.
     
  7. phuongthuyutc

    phuongthuyutc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thì chỉ nghĩ vợ chồng khi thấy làm sai điều gì im lặng thể hiện hối lỗi bằng hành động là được rồi, chứ nhiều khi chẳng cần xin lỗi.
    Mình nhìn chung phụ nữ mình toàn hơi quá so với đàn ông, lúc cãi nhau thì hiếu thắng.

    Giờ nhiều khi tranh luận mình cũng tức chồng, đến lúc cao trào chồng bảo thôi anh thua em được chưa xong cả 2 cùng cười.
    Nhiều lúc chồng nói câu khó nghe mình buồn phát khóc nhưng giờ học nhịn đi, lúc vui vẻ thì nói với chồng để chồng hiểu.
    Vợ chồng nhường nhau một tý có phải êm ko, ai cũng thik nhận phần đúng về mình thì sống vs nhau sao được, việc gì bỏ qua được thì bỏ qua.

    Nhà ngoại mình nghèo, ko có chí tiến thủ chồng mình nói suốt, nhưng hay biếu tiền rồi công việc cũng đỡ kinh tế. Chồng mình có chê mình cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả.
     
  8. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    ông này đang nghĩ mình là nhất đây mà
    mn hãy có những hành động dứt khoát lên nhé, để cho ông ngộ ra
    vì dụ mn bực chuyện gì thì cứ xả ra, xả thật mạnh
    giận nhau ông k nói mình cũng k nói cứ tỏ ra vui vẻ , thoải mái đi, k quan tâm quần áo ăn uống vài ngày xem có chịu đc không
    e nghĩ thế đấy
     
  9. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    mn phải làm thêm câu tôi k chịu đựng được nữa rồi :p:p, đe tí cho lão sợ
     
  10. Trà Mộc Tinh

    Trà Mộc Tinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/12/2016
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Oh, sở thích của ck bạn dị quá, gặp vậy lườm cho trận và k nc vs lão luôn chứ nói nhiều mà nó k nói gì thì ức chế lắm
     
  11. daotaophuongdong88

    daotaophuongdong88 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng đi làm nhưng cũng chỉ được 6tr/tháng thôi.
     
  12. daotaophuongdong88

    daotaophuongdong88 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng đang thực hiện phương án đấy chị ah.
     
  13. daotaophuongdong88

    daotaophuongdong88 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Nhưng nhà chị còn thể hiện bằng hành động, đây ông ấy chả ý ới gì cứ thế bơ luôn.
     
  14. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Đây nhất đinh là coi mình là vũ trụ còn người khác chỉ là vệ tinh quanh mình ý mà. Mình mà ko vượt lên được thì lão còn coi thường như thế suốt. Trước mình cũng thế nên hiểu. Giờ còn lâu mới chịu lương ông bằng nửa lương tôi, Tôi còn ôm làm thêm gần bằng lương nhà tôi vẫn lo ngon ông chả có tư cách gì coi thường tôi đc.
     
  15. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    mn cứ làm theo đê, e đảm bảo ông này sẽ thay đổi đc bản tính ít nhiều đấy
     
  16. lienva

    lienva Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/2/2015
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Chiêu này nghe được nha. Mình thì toàn là người xuống nước trc vì ko giận ai lâu dc.
     
  17. vit bau 4567

    vit bau 4567 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    2,595
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    223
    Bạn đã lấy phải chí phèo .với ng ntn noia chỉ moi miệng thôi.cạn lời luôn .
     
  18. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Con gái với phụ nữ hay như thế, dễ mềm lòng. Nhưng chỉ cần hỏi ng xung quanh thời gian đấy lão đang làm gì thì lòng cũng cứng lại thôi à. Con trai ko như con gái tụi mình đâu, mình giận thì bỏ ăn bỏ uống suy nghĩ vật vã, lão ấy vẫn tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra, tối có ôm gối hay ko thì ko biết, nhưng hoạt động xã hội thì vẫn phong phú tới mức ứa gan.
     
  19. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Nhịn thì phải cả 2 cùng nhịn mới lành được c ạ, chứ nhịn mà chỉ 1 bên nhịn, bên còn lại thì lấn lướt thì sẽ gặp họa đấy. Chứ đâu ra mà lành. Em là rứt kinh nghiệm từ việc nhịn quá mang họa này. Em mua đồ hay gì thì cũng sòng phẳng, tử tế nhưng ít khi nhún nhường, đúng sai thì em cũng hỏi cũng rào ngay từ đâu, Không được theo thỏa thuận là e sẽ làm ầm lên.

    Còn ck thì đc dạy tử tế quá, nên đối với ai cũng tử tế cả nể. Lúc kêu ảnh chọn gì, đặt gì hay làm gì thì chắc chắn cũng bị..ko như ý. Mua đồ giá cao mà chất lượng tệ đã đành, dùng dịch vụ các thứ cũng bị người ta chèn ép. Em bảo thì lại nói 1 nhịn chín lành gì đó. Khổ cái không phải mình anh ấy, mà cả nhà ck đều theo tư tưởng 1 nhịn chín lành đó. Cuối cùng dùng cái dịch vụ nào cũng bị ngta chơi xỏ. Bởi thế đâu phải lúc nào cũng nhịn đc, cũng lành được đâu chị. Muốn nhịn thì phải nghe thấm câu này ngựa hiền thì bị người cưỡi, còn người hiền sẽ bị ăn hiếp. Vậy nên đúng nói đúng, sai nói sai, sống cho ngay thẳng với mình là được. Giải quyết mọi chuyện bằng biện pháp tích cực nhất có thể, chứ đừng nhẫn nhịn cho qua từ người quen cho tới người lạ, từ việc nhà ra tới công ty. Hiểu lầm vẫn còn đó, khúc mắc vẫn còn có, chướng tai gai mắt vẫn có đó thì nhịn kiểu gì mà có kết quả tốt được . Chỉ khi nhổ đc cái gai đó ra thì ngta mới khỏe thôi. Chỉ là lựa lời lựa cách và lựa biện pháp để đối phó là được
     
    huyenthu86 thích bài này.
  20. daotaophuongdong88

    daotaophuongdong88 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Chuẩn đấy mn ah. Hôm nào cãi nhau xong là mình ức không ngủ được còn lão vẫn ngủ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
     

Chia sẻ trang này