mình thấy Bố Mẹ bạn làm thế rất công bằng , giờ 2vck đc ở với Bố Mẹ ko phải lo lắng nhà cửa thì cân đối tài chính , thu nhập xem vc Bạn có bao nhiêu thì góp để BỐ Mẹ lo cho a thui chứ hỏi góp bao nhiêu thì sao mọi ng biết đc.
Dùng từ "bắt đóng thêm" thì nghe hơi nặng nề thì phải, có thể ông bà bảo các bạn hỗ trợ cho a trai mua nhà thôi. Ko liên quan chứ nếu là mình thì mình thích ra ở riêng hơn là ở với bố mẹ chồng, vì nhiều khi gặp nhau liên tục trong nhà dễ mâu thuẫn lắm
cái này thì cứ chia sẻ thẳng thắn là tốt " chúng con đi làm đc từng này, chi tiêu hết từng này, tích lũy cho con cái hết từng này thì còn khoảng từng này" , các cụ bảo tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát mà lị
em cũng thấy vậy. Nên vch em rất tiết kiệm để lo tháng nào cũng đóng đầy đủ. Từ khi lấy nhau vch em đóng góp đc 5tr/tháng. Giờ có con thì phải đóng thên tiền ăn nữa, nhưng vừa thêm tiền ăn lại 1 khoản đóng góp nữa, vch em ko kham nổi. Em thì sợ mch. Chỉ muốn gđ đc yên ổn thôi. Mn khuyên em nên thế nào ạ. Lương chỉ 10tr/tháng.
cũng khó nhỉ. xem chi tiêu thế nào còn lại thì đóng góp thêm thôi mn ạ,, mn còn phải có khoản dự phòng để lo cho con cái sau này nữa mà
Cái này hơi khó nah, vì nếu đóng góp cho a trai mua nhà thì cụ thể là phải đóng bn mới đc? vì nếu tiền bạc rõ ràng bm cho vc bạn can nhà hiện tại và yêu cầu vc bạn bù thêm 1 khoản bn đó thì ko có vc bạn vẫn phải đi vay mà bù vào, chứ hàng tháng góp vào bn thì biết thế nào là đủ, biết đến bjo mới đủ.
Cái này chắc do bố mẹ ck bạn ý quyết định thôi, chứ vk ck ở riêng thì sẽ thoải mái hơn. 2 thế hệ ở chung nên nhiều trường hợp dễ bất đồng.
cái khó ở chỗ đấy mn ạ. Anh mình muốn ở khu trung tâm, nhưng chị dâu lại ko ở đc với mẹ chồng. Mình cũng ko biết đóng góp đến bgio, vì có con rồi nên thương con lắm. Tiet kiem cho con tung chut mot
50tr/tháng thì cũng tương đối nhưng quan trọng là mức thu nhập đó được bao lâu? và mua nhà ở đâu? Nhiều nơi đất cao như vàng nên cần thêm sự đóng góp là đúng rồi
Phải hỏi cho rõ ràng đi bạn, chứ góp bn cũng ít, mà gd vc bạn còn sinh con và cbi kế hoạch tài chính cho con học hành đau ốm nữa mà. Phải có mục tiêu để 2 vc phấn đấu chứ.
mình nghĩ lý do đó cũng chưa dc thỏa đáng lắm đâu, biết đâu chị dâu cả lại muốn làm như vậy để dc ở riêng. Dù sao vk ck bạn được nhà ở của bố mẹ ck hiện tại thì cũng dc rồi, gọi là góp thêm cho bố mẹ lo cho anh cả thôi.
Ông bà có kiếm cả 100tr thì cũng không liên quan cho việc đóng góp tiền ăn và trả thêm tiền để anh mua nhà khác, nhà hiện tại mình ở thì mình phải đóng góp tiền cho anh mua nhà khác hoặc ngược lại là đúng rồi mà? Quan trọng là góp bao nhiêu, anh mua nhà bao nhiêu? Nếu không hợp lý thì nhường nhà ý cho anh ý mình xin mua ở chỗ khác.
Em không phải ác cảm nhưng sao dạo gần đây toàn topic các bạn rất là vô lý không chịu kiếm tiền mà chỉ nhăm nhăm vào tiền của bố mẹ, rồi hầm hực sao ông bà nhiều tiền thế mà vẫn đòi con cái đóng góp tiền ăn uống, sinh hoạt... Em thật không hiểu nổi. ( Ông bà nhiều tiền thế thì cần gì tiền của con cái đưa, chẳng qua là muốn chúng nó tự lo toan, không được dựa dẫm ỉ lại mà thôi. Tiền mình tự kiếm ra là chính đừng trông mong của ông bà để lại )