Đúng rồi bạn ạ, kể cả như bản thân mình cũng thế, lớn cái là xa cách bố mẹ hẳn, nhiều khi cũng sợ con sau sẽ bận rộn như mình, ko có thời gian bên cạnh mẹ của nó
Hiện tại con mình khá thông minh nhưng như con gà về khoản giao tiếp xã hội, rất nhiều lần thấy chạnh lòng khi con bị bắt nạt Bùn lắm
Nhiều lúc mình cũng muốn con lớn nhanh để tự lập, tận hưởng cuộc sống muôn màu. Nhưng đôi lúc lại muốn con bé mãi để ở bên mình, h zai nhà mình 3,5t rùi mà mẹ ôm lại bảo con lớn rùi con không thích ôm. Tủi quá
Chắc mới 1 bé đúng ko? Mình 2 nhóc, về đến nhà đứa ôm chân, đứa quấn tay, tranh nhau đòi bế, lúc nào cũng giành mẹ, mệt không thở nổi, nhiều hôm mỗi đứa nằm 1 tay, buồn vệ sinh mà phải nhịn Tối qua 10h mới đặt được thằng nhỏ đi rửa bát, thằng lớn chưa ngủ chạy theo sau, vào nhà vệ sinh nó còn đứng ở cửa gào lên : mẹ ra đi
Cố gắng chỉ bảo thêm cho con về giao tiếp thôi mn ạ, đôi khi tính cách nó ngấm sâu vào máu cũng phải chấp nhận thôi
Đừng lo, lớn hơn 1 chút bé sẽ tự biết bảo vệ mình, với lại sau này lớn cháu nó ko thuộc dạng thích gây gỗ đánh nhau lại càng tốt mn ạ!
Ích kỷ thì tất nhiên ai cũng có rồi, huống chi đó lại là con mình. Suy nghĩ vậy thôi chứ có muốn cũng thành sự thật đc đâu. Nếu có điều đó xảy ra thật thì mình cũng chẳng muốn nó đến với con, dù sao sự trưởng thành của con cũng chính là sự thành công của người mẹ
Cái thời tiết se lạnh của mùa đông này, với đôi bàn tay bé xíu của con ôm chặt mình, đúng là ko nỡ dậy để đi làm cũng như mang con đi học