Hôm trước vô tình lượn lờ trên một fanpage fb có đọc được cfs của một bạn viết rằng "TẤT CẢ CON GÁI 1M50 SẼ KHÔNG LẤY ĐƯỢC CHỒNG ĐÚNG KHÔNG?" đằng sau đó là tâm sự dài dằng dặc về bản thân vì chỉ cao 1m50 mà ko có được hạnh phúc cho bản thân mình bởi mẹ người yêu phản đối. Tự dưng thấy sao giống với bản thân mình quá. Năm nhất đại học mình cũng từng có một tình yêu đẹp nhưng rồi kết thúc ko ra gì chỉ vì mẹ anh chê mình thấp bé, lại còn cận, lấy về chả làm đc trò trống j. Mặc cảm, tự ti cứ thế bủa vây lấy bản thân khiến mình mất niềm tin vào tình yêu và luôn ko tự tin về ngoại hình. Giờ hễ ai chê thấp thôi dù là đùa hay thật thì cũng khiến vết thương cũ trong mình đau nhói. Cái cảm giác của một cô gái nhỏ bé muốn được người mình yêu che chở trở nên thật xa vời. Quá khứ nghiệt ngã khiến mình biến thành một con người hoàn toàn khác, chẳng còn yếu đuối, chẳng mỏng manh như bề ngoài - Sự mạnh mẽ đến đáng sợ. Một cú sock tình cảm vậy thôi cũng khiến tim mình tan vỡ, và giờ nó chính thức đóng băng rồi. Đối với mình bây giờ có lẽ "CON GÁI 1M50 SẼ KHÔNG LẤY ĐƯỢC CHỒNG" là đúng!
Em cũng có theo dõi bãi viết này trên mạng xã hội ạ! Nói thật là xã hội này muốn tìm một người toàn vẹn tất cả là điều rất khó, nhưng trớ trêu thay con người lại hay nhìn vào những thiếu thốn, khuyết điểm của người khác để lấy đó là lý do tổn thương họ. Bản thân em cao 1m55 và kiểu người tròn trịa nên trông thấp lắm ạ! Cũng có nhiều người chê bai là mình lùn này kia... em nhiều lúc cũng tủi thân lắm nhưng dù mình có buồn, chán thì mãi mãi những kẻ chê bai mình cũng không thay đổi suy nghĩ của họ. Nên bơ đi mà sống thôi chị!!!
Ngày đi học mình luôn thấp bé nhất trong lớp, bị bạn bè trêu cũng thấy bình thường, nhưng từ khi gặp trường hợp như bạn trong bài viết ấy thì cảm thấy tự ti ghê gớm. Xã hội này nhiều khi con người chẳng thông cảm cho nhau gì cả. Thà như mình khiếm khuyết về đạo đức hay nhân phẩm thì còn đỡ buồn.
Chẳng phải đâu bạn ơi! Chỉ là cái duyên cái số nó chưa vồ đến nhau mà thôi. Chứ chiều cao thì liên quan gì!
vẫn biết có cái gọi là duyên số, nhưng nhiều người vẫn sống cô đơn đến già đấy thôi. Đôi khi chỉ vì một biến cố trong cuộc sống cũng khiến cho tương lai thay đổi hoàn toàn bạn ạ!
ui zời, mình hội tụ đủ cả: 1m50 (chồng mình bảo ko biết có đủ ko ), cận, béo và mình đã có chồng và con. tự tin lên bạn. 1m50 sẽ lấy được chồng chứ tự ti thì khó lấy chồng đấy b
ôi... lại còn có chuyện đó nữa ạ hic, nhưng e lại k nghĩ như vậy đâu, gì mà k lấy được chồng, bây giờ đàn ông cũng ế nhan nhản ra í chứ các mẹ đừng tự ti gì cả, cứ ăn uống, để có sức khỏe thôi, còn hình dáng có sao thì dùng vậy sao phải tự ti ợ
Vâng, cơ bản lần đó khiến mình khủng hoảng nên tự ti đến tận giờ, quả thực lúc đó như một cú shock tâm lý vậy, cứ nghĩ đến cảnh bác ấy chỉ thẳng vào mặt mà nói: "cháu nhìn lại mình đi" là lại thấy buồn
Nhiều khi cũng nghĩ thoáng đi cho dễ sống mà bản thân ko thể nào thoát khỏi cái bóng của quá khứ bạn à
Bạn em 1m48 yêu một anh 1m84. Thằng kia nó bảo: Nhỏ xinh, dễ thương, thích cảm giác che chở, bảo vệ cho người ta Cứ xinh xắn, đáng yêu thì lo gì thiếu người yêu thiếu chồng mn nhỉ
ui rời, trog cái xã hội náo loạn này, cứ học cách bơ và điếc đi cho nhàn cái thân mình ơi, đời làm gì có ai hoàn hảo, đến ngọc còn có vết xước huống chi con người, những người khuyết tật lại mong ước gì mình ko bị thế để đc như người ta. hãy cứ tự tin rằng chí ít mình vẫn còn hơn rất rất nhiều người trog cuộc sống này, đủ tay đủ chân, mắt mũi, sức khỏe bình thường, công ăn việc làm đàng hoàng. tớ biết 1 chị cao 1m47 có 3 đứa con 2 gái 1 trai, chồng đàng hoàng, con gái lớn năm nay vừa đi du học nga học bổng 100% mỗi tháng lại còn đc 10tr ăn tiêu nữa cơ. ai cũng ngưỡng mộ. hay đơn cử gần nhất là mama thân sinh ra mình, mama ko có 1 bên tai do bà ngoại uống thuốc khi mang bầu, khi còn đi học bị trêu ghẹo đến mức bỏ học ko muốn tới lớp, ông ngoại bảo con hãy học thật giỏi và thật thành công cho cái bọn 2 tai nó có = con ko. và kết quả là mami dù ko xinh đẹp nhưng lấy papa vô cùng đẹp trai sinh ra 1 trai 1 gái đẹp như bên nội , giờ gái và trai đều công việc ổn đinh, chờ xuất chuồng là ok . chia sẻ vậy để mình thấy là cs dù thiếu cái này hay cái kia đều thiệt thòi như nhau thôi nên đừng mog đc cái nọ mà ko phải mất cái chai. học cách sống chung với lũ và coi đó như 1 thế mạnh của bản thân mình nhé
Tròi ơi tự tin lên bạn à! quan trọng là con người của mình như thế nào thôi, chả phải sợ ai nói này nói kia, mình thiếu hụt mặt này thì mình sẽ được bù đắp bằng mặt khác mà ! Như mình hồi đó nhỏ con yêu chồng mình mọi người cũng e ngại sợ về không đẻ được mình chả suy nghĩ gì đâu, mình thích thì mình yêu, mình yêu thì mình cưới, cưới về mình lo lắng vẹn toàn chuyện nhà cửa, yêu thương mọi người trong gia đình, rồi đẻ sòn sòn cả gia đình ai cũng yêu quý mình hết! Cố lên bạn, bỏ hết mặc cảm và tự ti mà sống.