Nhà mình bán chè thái nguyên chuẩn bố mẹ mình lam.nếu bạn thiện chí thì vào trang Web nhà mình xem các mặt hang.nếu ok thì giới thiệu mọi người mua hàng mình sẽ chiết khấu 10% cho bạn nhé.ko phải ship hàng hay bỏ vốn j nhé.
E nghe nói à ck được hưởng bhxh khi vk không tham gia bảo hiểm thôi ạ. Nếu vk tham gia bảo hiểm rùi thì ck chỏ đk nghỉ mấy ngày thôi chứ k đk hưởng trợ cấp bhxh đâu
cái này là đúng bạn nhé. vì bạn k nộp giấy chứng nhận phẫu thuật thì nguoi lam hs bảo hiểm làm cho ban la sinh thường. cái này lẽ ra người lam hs sẽ hỏi lại bạn là sinh thường hay sinh mổ để bạn chuẩn bi hô sơ cho đủ.
Trợ cấp cho chồng ở đây có nghĩa là chồng được nghỉ 5 ngày, thì 5 ngày nghỉ này công ty không trả lương mà bên BHXH sẽ trả bạn à. Giống như vợ hưởng chế độ thai sản nghĩa là 6 tháng vợ nghỉ sinh, công ty không trả lương mà BHXH trả đó.
chia sẻ với mẹ nó. em cũng đang chờ tiền thai sản đây, đói rách mép. cuộc sống bi giờ bước chân ra khỏi nhà là tiền. tiền đi chợ tiền mua bỉm mua sữa tương cà mắm muối xăng xe các loại rồi đám cưới đám xin ng ốm ng đau,,,,, đủ các thứ tiền :'(
sinh mổ sau dược có hơn 2tr nhỉ, nếu nghỉ tại nơi tập trung phải được 40% lương cơ sở x 7 ngày chứ nhỉ?
Sao lại thế nhỉ? E thì không rõ chính sách sau sinh này lắm! Nhưng nếu như quy định được 2,3 thì bản sao với bản chính thì nó liên quan gì?
Nghĩa là chị ấy k nộp giấy chứng minh chị phải sinh mổ nên kế toán chỉ làm cho chị nghỉ 05 ngày theo luật sinh thường và số tiền chị được hưởng = 30% * 1.210.000 * 05 = 1.815.000 Nếu chị nộp giấy phẫu thuật thì sẽ được nghỉ 07 ngày = 30% * 1.210.000 * 07 = 2.541.0000
Mình còn chả được đồng nào, vì không biết có món này cơ. cũng chả ai bảo Cùng thời điểm sinh con, có 1 chị nữa, chị ý biết và làm thủ tục. Sau nhận được tiền chạy ra hỏi mình "em được bao nhiêu" >>> Lúc đấy mới ngớ người ra ý.