Ừ công nhận nhìn bé vẽ chị cảm thấy vui vui, vì được ngắm con chăm chú từng nét đáng yêu lắm. Có niềm đam mê ắt sẽ thành công. Bé thích làm gì mà chị cảm thấy không tổn hại sẽ cho bé làm.
hi. e chưa lấy ck, nhưng nhiều lúc nhìn cháu cũng thấy vui. Cứ cho bé làm những điều gì bé thích miễn k tổn hại chị nhỉ.
kể ra có góc riêng cho con vẽ, rồi mỗi năm một lần sơn lại cho con tiếp tục phát huy cũng hay mn nhỉ?
Hihi thế là con được tự do phát huy khả năng của mình mà nhà lại được mặc bộ áo mới đón Tết, tiện cả đôi đường ^^
Trẻ con không giống người lớn đâu mẹ nó. Người lớn có thể có 1 góc riêng để vẽ, nhưng trẻ con nhiều khi thích vẽ ở nhiều không gian khác nhau cơ, loáng cái có thể chúng đã vẽ ở những nơi mà người lớn mình "cấm vẽ" đấy ^^
để bé vẽ thế theo mình không ổn. dù bé có thích vẽ cũng hướng cho bé vẽ lên giấy. để con mình thích vẽ ở đâu cũng được sẽ dẫn đến: thứ nhất, bẩn tường. thứ 2 thói quen bậy đâu vẽ đó, sau bé lên lớp vẽ tùm lum thì ôi thôi!, tuy rằng con trẻ rất ngây thơ
Chà 1 ông bố nghiêm khắc phải không nhỉ? Giấy cũng chỉ là một trong các vật liệu có thể vẽ lên mà thôi bác ạ. Tư tưởng vẽ lên tường là vẽ bậy có lẽ hơi cổ hủ, vì nếu như không có những nét vẽ ngây thơ của những đứa trẻ thì làm sao có được những tác phẩm đầy sáng tạo trên thế giới. Bẩn tường: có thể sơn lại. Nhưng bẻ gãy mầm sáng tạo thì không thể lấy lại được đâu bác ạ.
Hihi thì họ chế ra loại sơn đó cũng vì mục đích này mà. Cho trẻ con chơi thoải mái, không bị bó buộc.
Nhà mình có bé 4 tuổi, mình hay cho bé vẽ ra giấy rồi treo một dây lên trên tường chú không cho bé vẽ lên tường.
Hì chắc bé nhà mẹ nó là bé gái à? Bé nhà mình bé trai không chịu vẽ vào giấy đâu, cho giấy to cỡ nào cũng chỉ ngoằng một tí là hết cả khổ giấy, kiểu như chống đối ý, còn vẽ vào tường thì tỏ ra miệt mài lắm ^^