Chuẩn như tiêu đề luôn, là em không có kết bạn cho em, mà đang cần tìm đối tác cho EM GÁI em. Cũng đến tuổi rồi, mà chưa có mối nào ổn định để tiến tới Happy Ending Vậy sao chị gái lại tìm hộ? Là bởi vì con bé nó ngại, sống nội tâm, ít nói về bản thân Em post lên đây là cũng mong anh chị bạn bè thấy có mối nào phù hợp thì giới thiệu giúp ạ Em giới thiệu qua về em nó như sau 1. Sinh năm 1987 (tuổi con mèo) 2. Cao 1m65, lại hay đi guốc cao khoảng 5cm (nên là hơi cao, có phải đó là lý do tới giờ vẫn chưa gặp ai phù hợp ... ) Cân nặng khoảng 55-57kg (không béo, không gày) 3. Công việc ổn định, thu nhập khá, nhưng không chịu ăn diện (Chị gái rất khổ tâm vì em gái không chịu mặc đẹp) 4. Gia đình bố mẹ công chức, cơ bản, tư tưởng thoáng 5. Da trắng, mặt mũi khá xinh 6. Rất chăm chỉ làm việc, ham làm ăn, lười đi chơi (Lý do chị gái phải ra tay là thế đấy) Đấy, em sơ sơ thế, thì anh chị và các bạn cũng hiểu, tính nó khẳng khái, chăm chỉ, nhưng mà lười đi chơi, không đong đưa, nên cũng chưa gặp được mối duyên nào phù hợp Vậy, mọi người thấy có ai phù hợp, có anh trai nào ưa con gái giản dị, không điệu đà như em gái mình thì giới thiệu giúp nhé. Gia đình cũng không có yêu cầu gì cao xa cả. Facebook của em nó đây, nhưng hiếm hoi lắm nó mới đưa chút thông tin cá nhân, sống kín lắm: https://www.facebook.com/thuyvy.tran.395017
ố, càng lo càng mệt, mà càng mệt càng lo, cuối cùng là ko nên lo, mà cũng tập trung đẩy bạn ấy chịu khó đi chơi giao lưu với mọi người, chứ mà lo vs lắng có tác dụng chi đâu
Nhìn avt xinh vậy mà chưa có gì mà lên đây em đoán chỉ có 2 nguyên nhân 1: Quá kén chọn 2: seeder Nếu không phải mong bỏ quá.
Chị ấy rất xinh mà, chắc do chưa tìm được người phù hợp thôi ạ. Chúc chị chóng được ăn cỗ cưới em gái nha hihi
đăng ký tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò, hi vọng sẽ kiếm được , xinh thế mà chưa có ng iu cũng hơi lạ
Thế thì biết làm sao em. Như chị nghĩ thì đàn ông ko quan trọng hình thức lắm. Quan trọng là khí chất con người, tâm mà đẹp thì khí toát ra cũng đẹp ấy em ạ. Họ cũng sẽ tự làm cho họ đẹp trong mắt người đối diện theo cách khác được.
ui, anh này tốt tính mỗi tội nhát gái thôi, ai cũng quý nhưng mãi chả lấy đc vợ, để trưa đi ăn em hỏi ý xem sao.)
Em thấy giống FB ảo mn ạ -_- Rất nhiều bạn, mà status thì không thấy bạn bè comment gì, toàn người ở đâu vào comment. Không biết tìm thật không để mình giới thiệu anh bạn mình -_-