Rồi thì cũng đến phút giây này, khi con đặt chân vào ngôi nhà của mình. Từ đây mãi mãi không chia xa. Bước chân con nhỏ bé, chông chênh nơi ngạch cửa, như cả 1,051,200 phút qua, cuộc đời con chênh vênh vì vắng bóng mẹ cha. Ánh mắt con ngỡ ngàng nơi ngạch cửa, về nhà mình cứ ngỡ đến nơi xa, như cả một sự ngỡ ngàng đột ngột của ba mẹ vì những tưởng con sẽ ùa vào nhà trong tiếng cười trong vắt. Đôi má con lăn dài những giọt nước mắt. Ôi những giọt nước mắt kim cương, hơn cả một mớ gia tài mà ba mẹ đã lăn lộn tìm kiếm. Nước mắt con là những hạt kim cương nơi đầu con dao cứa vào lòng ba mẹ, để lương tâm này bừng tỉnh cơn mê. Ánh mắt này, bước chân này, những giọt nước mắt này và cả giây phút này sẽ không bao giờ phôi phai.
[-o< [-o< [-o< [-o< Chúc mừng em bé nhà mẹ Mami được về với ba mẹ... chúc mừng ... chúc mừng... :lol: :lol: :lol:
Mình cũng xin chúc mừng Mami =D> =D> =D> Nhưng cho mình tò mò 1 chút là chuyện gì vây??? xin lỗi nhé nhưng quả thực mình không biết
Heeeeeeee :lol: vậy mà cũng chúc mừng :twisted: @Nhà văn Mami ới ,lời văn lai láng quá chời ,cảm động quá chừng luôn hu...hu...hu,chúc mừng cả nhà nhé ,mà đưa cháu lên trước lễ hay sau lễ vậy????có cho cháu đi chơi đã chưa vậy???trường lớp cho cháu thế nào rồi? @ metutu ới :lol: chuyện là vầy,Hai vợ chồng ham làm giàu quá nên đem con gởi bà nuôi từ bé bây giờ xây vila biệt thự rồi nên rước con về đó mà ,giải thích v6ỵ đúng không Ái ơi .... chạy thui :axe:
Ôi Mami ơi, đọc bài viết của chị mà cảm động quá! Con gái chị bây giờ và cả khi đã lớn chắc sẽ hiểu lòng ba mẹ thôi mà. Chúc mừng cả gia đình chị đoàn tụ nhé! CHÚC MỪNG ! CHÚC MỪNG !CHÚC MỪNG !
Em viết thế làm chị chả còn tâm trạng nào để mà chúc mừng em nũa. Chắc em sẽ là bà mẹ giỏi việc nước, đảm việc nhà, phải không Ái.
Chúc mừng ngày đoàn tụ của gia đình Mami nhé =D> =D> =D> =D> =D> , đọc bài của Mami cảm động quá đi thui . Thế có rinh được bà giúp việc lên luôn không ? từ nay thêm phần bận rộn ,mệt nhoài nhưng vui lắm đó Mami ơi . Chúc cả nhà có những giây phút hạnh phúc nhất nhé :goodman: :heart: .
Chúc mừng gia đình chị Mami nhé, em cũng như mọi người, cảm động quá chị ạ. Chúc ngôi nhà hạnh phúc của gia đình chị luôn đầy ắp tiếng cười
Chúc mừng mẹ con nhà Mami đoàn tụ nhé! Mình đã từng trải qua thời gian xa con như thế nên thấy cảm động quá (nhưng mình không biết diễn đạt tình cảm hay như mẹ Mami thế này). Chúc mừng và chúc cả gia đình Mami luôn hạnh phúc, sum vầy bên nhau!!! :lol: :lol: :lol:
Khi viết những dòng tâm sự ở trên, mình cũng đỏ cả mắt. Những trăn trở trong lòng bỗng dưng trào ra, không kiểm soát được cảm xúc. Mình hạnh phúc khi có con về và hạnh phúc nhân lên vì có tình cảm chân tình mà mọi người đang dành cho mình. Nói cám ơn thì nghe ... khách sáo quá, nhưng thật lòng mình muốn nói một lời gì đó với mọi người. Thôi thì gửi mọi người :heart: :heart: :heart: nhé !
Em cũng nghe chuyện chị định đón em bé về lâu rồi, nay mới biết là em bé đã về với vòng tay thân yêu. Chúc mừng gia đình chị, chúc gia đình chị hạnh phúc và kiếm được nhìu xìn. :lol:
Hic, híc, Mami làm mình chảy cả nước mắt này. Con về, nghe hai tiếng này thấy lòng rộn ràng yêu mến quá Mami ơi .
Chúc mừng gia đình chị Mami nhé! =D> Em thật tình không biết chuyện này, vô tình hôm nay mới biết được đấy, chị quả thật là người mẹ dũng cảm. Chúc mừng! chúc mừng!
@ Hana : Chị làm em nổ tung lỗ mũi. Em đâu có "xịn" dữ vậy. VC em rất bất ngờ trước thái độ của con. Con em biết nghĩ nhiều hơn VC em tưởng. @ Me_micky : Dì của em lên theo để chăm con bé. Em vẫn theo trường mà hôm trước em nói với mọi người. Truờng đang chuẩn bị phát đơn.
@Mami ! Em cảm động khi đọc bài của chị . Chúc mừng gia đình chị đoàn tụ . =D> Chắc là cả nhà luôn đầy ấp tiếng cười phải không chi? Như thế là khi có dịp ọp ẹp là phải có thành viên tí hon của chị đấy nhé ! :lol: :lol:
Em cứ đinh ninh chị đón con về từ Tết vì đọc bài thấy chị quyết định đón bé về mà. Hix bây giờ đón được cháu rồi, cảm động quá. Chúc mừng gia đình mẹ Mami đoàn tụ... chúc gia đình chị mãi mãi hạnh phúc.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Không tìm được ai trông con bé nên lần lữa mãi đến hôm nay. Bây giờ thì bà dì tình nguyện trông cháu.
Trùi ui, tui đang có bầu, dễ cảm động lắm, đọc bài của Mami xong thấy rơm rớm nước mắt Chúc mừng gia đình Mami đoàn tụ, mừng cho bé từ nay được sống trong vòng tay yêu thuơng của ba mẹ!!! À, còn cái vụ tập 2 của Mami sao rồi? Nghe nói là quyết chí năm nay mà...sao giờ này im re vậy??
He he, tưởng đâu mình :lol: :lol: một mình, vậy mà có nhiều mẹ tình củm quá. Vụ tập 2 ... thất bại rùi. Năng suất thấp quá !