nồi nào úp vung nấy thôi. Mình có 1m52 vẫn lấy ck ngon zai bt, c gái mình còn chưa đc 1m50 kìa. Anh rể mình lúc nào chả chê họ nhà lùn vì ông ấy cao to nhưng ai chê vk ổng xem, lại gân cổ lên cãi ấy chứ.
Đương nhiên cũng sẽ có trường hợp thế này, trường hợp thế kia. Mình biết các bạn cũng nói cho mình bớt tự ti chứ ko có ý j cả. Dù sao cũng cảm ơn m.n đã động viên mình rất nhiều
Gái 1m50 là cao rồi. Còn muốn lấy được chồng thì học cho tốt, kiếm công việc ổn định, tẩm bổ cho mình có da có thịt một tí đến khi zai nó dẫn về thì kiểu gì chả ưng
Mình cũng cao hơn 1m50 tý thôi, lại còn mập mập nên suốt ngày bị bọn bạn chê bai này nọ. Nghe nhiều cũng thành quen, cứ cười thôi. Hiện tại cũng vẫn ế ẩm thật, nhưng cứ tự an ủi mình chắc duyên chưa tới. hihi Cuộc đời ấy mà không cần để ý nhiều lời thiên hạ làm gì. Miệng lưỡi thiên hạ mình sao mà cấm được cơ chứ. Mình cứ sống là mình thoải mái, tự tin không làm gì trái lương tâm, pháp luật là được.
Vâng, mình cũng đang cố gắng thoải mái để sống một cuộc sống ko vướng bận như vậy đây, hy vọng bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình
Mình cao 1m53 thời gian sinh viên được cái mát da mát thịt nên nặng tầm 52kg nhưng mình được cái nhìn trắng, dễ thương ai cũng bảo như búp bê vậy cũng nhiều a theo nắm dù học như vịt. Vận mệnh hên xui năm 3 quen 1 a cùng trường trắng, cao 1m67 nhìn đẹp trai, nói năng hiền lành vui tính rùi nhỡ nhằn cuối năm 3 phải cưới dù 2 đứa chưa học xong 91 và 90 đại hợp. Sau 4 năm cãi nhau như chó với mèo. Theo mình cứ đi làm ổn định, vô tư xinh đẹp khối a cao, to, đẹp trai, nhà giàu theo. Mình tự tin ra đường vẫn còn trẻ hơn khối e 94, 95 dù con 3,5t công việc và gia đình còn lông bông chưa nhà chưa xe.
Dù sao bạn cũng yên ổn chuyện gia đình rồi nên các vấn đề khác từ từ 2 vợ chồng sẽ vun đắp sau, mình tin gia đình bạn dù có những xích mích nhỏ nhưng sẽ luôn hạnh phúc. Chúc bé nhà bạn mau lớn và chăm ngoan, học giỏi
Khỗ nỗi có phải cứ chọn là được đâu. Nó cao nó chê mình thấp, mình thấp mình lại chê nó cao quá, ví dụ có muốn bẹo tai lại không với được.