làm gì có chuyện đó. 1m50 vẫn nằm trong tiêu chuẩn chấp nhận được. mặt bằng chúng là 1m55 của con gái việt.
Chính sự tự ti là trở ngại lớn nhất đấy ạ. Mn đừng nghĩ nhiều mà nên tìm cách cải thiện ví dụ như chọn những bộ quần áo tôn chiều cao và đi guốc cao 5_7cm. Nếu mn gầy thì tìm hiểu thực đơn tăng cân và ngược lại. Em biết nhiều ng cao 1m50 nhưng biét cách ăn mặc trông không đoán đc là chiều cao như vậy đâu ạ.
bạn tin mình đi,mình cũng tầm tuổi bạn và chịu khó đi chạy với vít xà,cũng them dc 1 vài phân
Còn mình thì ko thích đàn ông lùn ) cứ thằng nào m7 đổ lên mới yêu, âu cũng là muốn con cái sau này nó còn cải thiện giống ). Đàn bà mà thấp còn chấp nhận đc chứ đàn ông mà thấp thì....chán đời lắm
hê hê,thấp nhưng nghe lờicvợ vợ sai việc nhà gì cũng làm,và con biêt kiếm tiền nuẴ, vậy đủ tiêu chuẩn để yêu chưa?
chưa =)), vì e đặt tiêu chuẩn thế rồi thớt ak, e vốn thấp nên fai kiếm thằng nào cao cao tí còn cải thiện giống "lòi" kaka
ơ,thê là bạn hơi sai rồi, lấy dc người chồng như mình nói thì đa số cgai đều thích,hay bạn là.. :V mình ngĩ bạn lên sửa quan điểm đi,,,lấy chồng tốt ý,không cần cao
Chị đừng nghĩ quá nhiều. Cũng đừng tự ti về chiều cao của mình, em cũng có 3 mét bẻ đôi nè ^^ Lạc quan và vui vẻ lên chị ạ. Có thể là duyên chưa tới thôi. Xã hội có người này người kia nên chị cứ kệ họ đi. Phải nghĩ cho bản thân mình trước, phải chăm chút cho bản thân đừng vì tự ti chiều cao mà bỏ quên bản thân
e cũng cao có 1m53 đây,đã có chồng (đẹp trai nha ) và 1 con trai, chồng e còn bảo con trai chỉ thích yêu người thấp hơn thôi, 1,5m đi giầy vào nữa thì ko thấp đâu ạ,mn tự tin lên
1m53 so với 1m5 là cao rồi Mình thì ko thích đi giày cao gót, trường hợp bắt buộc mới đi chứ ko thì toàn đi giày thể thao thôi @@