Các mẹ ơi, sáng nay em thử được 2 vạch, hihi. Em mong sao mọi việc suôn sẻ ( em từng bị lưu 1 lần rùi ạ). Đứa con đầu lòng nên mong lắm. Nếu thuận buồm xuôi gió thì tháng 8 năm sau có gà con ạ.
Mình vừa đi siêu âm chiều nay về, nhịp tim 165/phút. Hai tuần trước bs bảo mới có âm vang tìm thai thôi, bây giờ đo được cả nhịp rồi. BS kê thêm canxi (trước là vitamin và sắt) cho mình.
me #camnhu01 ở hà nội hay ở đâu thế, híc, mình ko dám đi siêu âm nữa ý chứ. Giờ được mấy tuần rồi mẹ n ơi
bác sĩ hẹn đi siêu âm mà chưa dám đi mẹ n ạ. , mong mỏi lắm, bố n cũng lớn tuổi rồi mà lại là con đầu nữa nên hơi lo ạ
Mình ở Hà Nội. Hôm qua bs bảo 7 tuần 6 ngày rồi. Bạn để 7 tuần đi siêu âm cho chắc chắn. Bạn được bn tuần rồi
Em là người mới. Hơn 1 tháng trước e bị sảy, cách đây 1 tuần 2 vk ck có qh lại. Sau đó 3 hôm e thử que thì 1 vạch ( e thử để xem hcg lần trước còn k) vì e thấy sau hôm đấy e mệt hơn, mỏi lưng lắm, buồn ngủ nữa, ngực mềm hơn nhưng thỉnh thoảng căng tức. Hôm qua với hôm nay ( 1 tuần sau qh) e thử que thì lên 2v nhưng vạch 2 khá mờ. Không biết có phải gà con về với e rồi không nữa ^^ e định tuần sau thử lại
mẹ n siêu âm ở đâu thế, mình siêu âm ở bvpshn mà chả thấy kê canxi gì cả, cũng đo được tim thai rồi. Mà mẹ n có chuẩn bị tiêm phòng ở đâu chưa
sảy thì nhanh có lại lắm nhưng chủ yếu là mình phải kiêng, mọi ng bảo có lại sợ n theo máu của lần trước
Thứ 7 rồi ông chồng cứ bắt đi khám, đi khám thì bsi chưa phát hiện ra thai, hẹn 1 tuần sau siêu âm lại. Mình định thứ 7 này mới đi siêu âm xem thế nào. Hiện tại thì thỉnh thoảng người hơi khó chịu tí.