Thế thì e mới hơi dị hơi khác người tí chế ak ) vì cơ bản e đều gặp đc người vừa tốt vừa cao, lại yêu mình thật lòng, việc nhà hay cơm nước cũng sẵn lòng làm giúp chứ ko phải loại gia trưởng nên đương nhiên e sẽ ưu tiên chọn các anh có ưu điểm đúng như ý e ming muốn rùi, chỉ còn chỗ nếu tốt duyên thì đi đến cuối đời, còn ko thích e hay chê e thì cứ việc, xin mời a đi luôn, e cũng ko cần người ko yêu mình, nhất thì ở mình sung sướng, sợ gì đâu keke
Chẳng phải đâu mn ạ! Hạnh phúc của mình đâu có được tình ở chiều cao đâu, chỉ là cái duyên nó chưa đến mà thôi cứ từ từ rồi sẽ tìm được tình yêu đích thực.
Nói tóm lại là có mẹ nào 1m50 mà ế không yêu mình đi trai 1m7 công việc ổn định mỗi tội hơi nghèo mà ế nhăn răng đây nè
mình trai 95 m62 ko đep trai nhưng biêt nâu ăn lam việc nha,và dang tập kiếm tiền,,,cũng đang đi học ở hà nội,,,chị nào cần trao đổi thì pm nhé,ahihi
Ô chắc mẹ nó k biết câu thơ này rùi: "Anh dáng người nho nhỏ/Em bé nhỏ xinh xinh/Cả hai đứa chúng mình/Cùng xinh xinh nho nhỏ" Mình mét mốt 2 quần nè và lúc nào cũng tự hào đc ôm cho gọn, kkkkk. Ngày đi học gạt chả hết giai đẹp í mn, mà toàn giai cao trên mét 7 thui. Quan trọng mn tự tin lên nhé