Tết Ơi Là Tết. Nghĩ Thôi Đã Nản Lắm Rùi Các Mẹ Bỉm Sữa Ah

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bonbon37, 29/12/2016.

Tags:
  1. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,145
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    ngày còn bé ở với Bố Mẹ háo hức Tết ghê. bây giờ đầu 3, 1 chồng 2 con nghĩ thấy Tết mà oải người quá. lịch trình dự kiến sáng 29 xuôi 160km về Thanh Hóa quê choa, chiều 3 lội dòng ngược 160km sang Thái Bình, Chiều 4 or 5 trở về HN. ôi! Tết ơi là Tết. con nhỏ, đồ đạc lỉnh kỉnh, rồi chi phí tiêu Tết nữa. Thực lòng chả mong Tết gì cả
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bonbon37
    Đang tải...


  2. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    bác thích thế, vẫn ăn tết tại nhà mình,,,,
     
  3. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,145
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    đâu có mẹ nó. 29 về quê chồng. tận mồng 3 âm sang ngoai chúc tết. mồng 4 về HN rồi. 6 năm lấy chồng, chưa dc lần về ăn tết Bố mẹ đẻ đâu, nhưng nhà tớ bên nội các cụ mất hết, lại trưởng họ nên chịu thôi
     
  4. ngoclantim_91085

    ngoclantim_91085 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2012
    Bài viết:
    1,067
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cũng vậy nghĩ tới Tết mà sợ đủ thứ.
     
  5. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    hihi, vậy là e k hiểu choa là chồng rồi :p:p
    vâng, lấy chồng thì thật hiếm đc về nhà mình ăn tết, mà trưởng thì vất vả lắm ợ
     
  6. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,145
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    Tết quê chồng tớ có 1 ngày làm Tết cả đại gia đình ( con cái, cậu cô chú Bác...) về thắp hương cho các cụ rồi ở lại ăn tết với gd luôn đấy. nhà tớ ngày hôm đó chưa đông đủ nhưng phải 10 mâm. hai vơ chồng đi cả năm. Tet về tha hồ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị Têt. con thì đứa 5 tuori, đứa 1 tuổi
     
  7. ngoclantim_91085

    ngoclantim_91085 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2012
    Bài viết:
    1,067
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    103
    uh, Tết chỉ có phụ nữ mình là khổ thôi, con thì nhỏ mà phải nai lưng ra làm cỗ bàn tiếp khách.
     
    Lonelyplanet thích bài này.
  8. grenade.kill

    grenade.kill Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/6/2016
    Bài viết:
    6,409
    Đã được thích:
    1,321
    Điểm thành tích:
    863
    em chưa chồng mà nghĩ cảnh này cũng mệt, trăm thứ phải lo, tiền bạc nữa chứ, em đag lên danh sách đồ mua cho tết dù chưa ck mà mua 2 bên họ hàng nhà mình thôi cũng mệt, thôi thì sắm dần dần cho đỡ tăng giá khi cận tết :D
     
  9. phuongthuyutc

    phuongthuyutc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Lúc yêu nhau thì chưa nghĩ ngợi j, lúc lấy rồi nhiều người mới ngại quê xa. Cứ mỗi dịp giỗ tết công việc lại đi đi về về.
    Nhà nào kinh tế khá thì còn đỡ mệt. Kinh tế hạn hẹp thì mệt đủ đường.
     
  10. Phương PJ

    Phương PJ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    83
    Nghĩ đến là sợ :( tết e bị sợ ăn ấy, toàn sút cân thôi. Vui vẻ gì đâu chỉ thấy mệt :(
     
  11. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    em cũng sợ tết, tết cái gì cũng đến tay , tốn kém dã man :((
     
  12. tuluyp

    tuluyp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/2/2014
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng nản khi tết đến lắm, hôm trước về tết dương lịch đang hí hửng vì lâu chưa về ngoại (thanh Hóa) thì đi đường bị khách xuống trước lấy nhầm túi đồ của em, mà là cả gđ có 1 túi đó chứ mất hết các mẹ ạ, nó để lại túi đồ của nó thì toàn mì tôm bánh với bánh gạo. em phát điên mà chẳng làm gì đc, về nhà chả có gì mỗi ng không lại phải sắm sanh từ đầu, giờ em chỉ mong 1 phép mầu cho đứa kia trả lại, một bài học xương máu khi đi xe khách
     
  13. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    còn chưa đầy tháng nữa là đến Tết rồi, làm cả năm tích góp cũng chỉ vèo phát tiêu trong cái Tết. Đã tiêu tiền lại còn mệt người nữa các mẹ nhỉ, hic, cơ mà biết sao được, thôi thì cứ phải cố gắng cho cái Tết nó đầm ấm, cho năm mới nó tốt lành.
    Các mẹ cố gắng lên!
     
    bonbon37 thích bài này.
  14. luckystar0809

    luckystar0809 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    223
    nhà em này, 4 năm đi lấy chồng, chưa năm nào về đc mủng 3, năm ngoái ông bà chiếu cố, chồng em nói lên nói xuống mới cho về mùng 4, mà có từ bắc Giang về Thái Bình thôi đấy ạ, nhưng trong năm em cứ tranh thủ về, tết dương cả nhà quắp nhau về ngoại rồi nên tết âm đỡ tủi ạ!
     
  15. Ultra V Lift

    Ultra V Lift Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/12/2016
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày trước còn bé chẳng biết gì, thấy tết được lì xì được ăn ngon mặc đẹp là thấy thích. Bây giờ chính thức hiểu được tâm trạng của bố mẹ mình lúc đó.
     
    bonbon37 thích bài này.
  16. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,145
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    ôi, rõ khổ nhà mẹ nó. quần áo cả nhà cũng lắm xèng lắm chứ. tết đến nơi rùi còn mất thế này
     
  17. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,145
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    Mẹ cháu đang dự định, chủ nhật này mua dừa về làm ít mứt Tết ăn đây. Có mẹ nào làm món này không
     
  18. buithuthuy27

    buithuthuy27 ĐỒ LÓT XUẤT KHẨU

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    4,602
    Đã được thích:
    951
    Điểm thành tích:
    823
    híc, nghe bạn kể mà nản thật. Mình cứ mồng 2 là về ngoại. Kệ đời lão chồng, lão ko về chị về 1 mình. 2 đứa con đứa nào thích thì đi cùng mình, ko thich cho mày ở nội luôn, Kệ. he he
     
    Lonelyplanet thích bài này.
  19. luckystar0809

    luckystar0809 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    223
    nhà em k kệ ddc chị ạ, bà nội lại khó chịu, bố nó khó xử nên cứ tết dương em về, tết âm bố nó về tết trước sau em về, năm nào cũng mùng 6 mới về đcb ấy, buồn lắm, nói ra ai cũng bảo em nhu nhược, bố mẹ đẻ mình ra mà k về tết, nghĩ cũng buồn.
     
  20. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,145
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    Nàng ở đâu chị hai năm tấn thế
     

Chia sẻ trang này