Các mẹ ơi, em đi khám thường xuyên ở phòng khám bs Vỹ ngõ 36 Trung Hoà. Các bác sỹ ở đây siêu âm em rất thích, bs Vỹ, bs Thắng, bs Thư...Các bác sỹ siêu âm đều rất thoải mái, kĩ, chỉ rõ từng bộ phận của con. Chỉ có điều là khi vào khám ấy, các bác sỹ khám ko biết có phải mấy em thực tập hay sinh viên ko, mặt trẻ măng như chỉ ngoài 20 tuổi, em đoán là thực tập thôi. Hôm vừa rồi em khám 1 em nói thật là ko biết em ấy đã được 20 tuổi chưa. Thế nên thực sự là rất muốn đến pk để siêu âm, nhưng cũng muốn khám nữa để bác sỹ tư vấn thêm, nhưng mà toàn gặp các em thế này ko biết là có kinh nghiệm gì ko nên lại thôi. Các mẹ có thấy thế ko ạ?
Mình chưa khám ở đây bao giờ, vừa đặt lịch thứ 7 này siêu âm bs Vỹ. Mình nghe nói ở đây các em ý hay bắt làm nhiều xn này nọ lắm. Mình nói k làm thì có sao k mn?
bác sỹ siêm âm ở đây mình thấy ok nhưng mấy bạn khám thì mình thấy có bạn ok, vì những lần trục trặc thai kì mình cũng có tìm hiểu song song với việc đến khám. có bạn thì tư vấn mà mình cảm thấy thất vọng, như khi mình bị đau bụng dưới k rõ nguyên nhân: k ra máu, hình ảnh siêu âm bình thường thì chỉ nói là "theo dõi thêm, nếu đau hơn thì vào viện để được hỗ trợ" mà k phân tích được là bị đau như vậy, vị trí đó thường là do nguyên nhân gì. Ở đây đúng là yêu cầu xét nghiệm nhiều nữa. Nhưng các bác sĩ siêu âm thì mình thấy rất ok. siêu âm kỹ, nhẹ nhàng.
năm ngoái m cũng đến pk này, đi khám đúng 1 lần vào lúc 12t, m thấy bt, đc mỗi cái bs nói đúng con m là con trai, còn lại ko hài lòng lắm, giá thì chát và bắt phải làm xét nghiệm nhiều cái chưa cần thiết
mình thường xuyên khám ở đây, giá đắt hơn chỗ khác, nhưng đc cái bs nhẹ nhàng. tư kỹ, nói nhiều, thích hỏi gì cứ hỏi, còn k nên khám và thử nước tiểu, 2 cái mất 120k nhưng k dc tác dụng gì cả, các em thực tập mặt non choẹt, kiến thức k có, khám 80k nhưng cũng dựa vào kết quả siêu âm nói thôi, nước tiểu cũng vậy, mấy lần chưa có kinh nghiệm nên mình cứ làm, nay thì thôi rồi, chừa luôn, tốt nhất chỉ siêu âm, xét nghiệm các kiểu nên đến bệnh viện, các em hay mời rồi bắt mình đưa kết quả khám chỗ khác này nọ nhưng kệ, cứ bảo quên rồi, làm hết rồi, giờ mình đến chỉ siêu âm thôi
em cũng bs này nhưng bên 89b dốc phụ sản. Đúng là ở đây yêu cầu xn này nọ nhiều. Em htrc họ bảo xn máu, làm cái mỡ máu, này nọ. Em giảm bớt đi rồi mà cũng 5, 6 trăm đấy các mẹ. Nói chugn hnao đi thì xd là ít tầm 3 trăm 8. Còn chưa kể nhiều xn khác. Nói chung là xn thì tốt nhưng vd như nước tiểu lần nào họ cũng bảo xn đi. Em nghĩ nó ko quá cần thiết thế. SA ở đây thì em rất hài lòng. Máy nhìn rõ, bs giỏi, nhẹ nhàng.
Hồi xưa mình toàn khám ở đây những mốc quan trọng . hoặc lên Bác sỹ Trâm chỗ Lê văn Thiêm cũng yên tâm nhé.
Các mẹ có BH sao chiu vào đấy hoài vậy. Em tháng nào cũng đi khám, tháng nào cũng yêu cầu xn máu vào nước tiểu tại cơ sở BH, chả tốn đồng nào. Bsi khám và siêu âm bảo luôn là dị tật cũng phải quy về 2D để chẩn đoán nên cháu muốn khám ngoài cho tốn tiền thì khám chứ ở đây mọi xn của cháu bác làm được hết, có vân đề gì thì bác chuyển cháu lên viện sản TW. Thế là thôi, e chả đi đâu nữa. Cứ khám đó cho lành, mà kiểu gì chả chuyển viện khi sinh vì ở đây họ chỉ khám chứ ko đỡ đẻ.
phòng khám Bsy Vĩ chuyển về 43 Nguyễn Khang rồi cả nhà nhé, em mới đi siêu âm hôm qua, update luôn cho các mẹ, đông lắm luôn, 6h sáng đến đã số 21 rồi, tầm 10kem đến lượt em khám ạ
em khám bảo hiểm ở gần còn đỡ, chứ như chị bảo hiểm thì ở tận bệnh viện đa khoa hoài đức, mà lại đi làm trên thanh xuân, gần gần pshn, nên cứ vào viện khám cho lành, pshn làm việc từ 7h hơn rồi nên mình chịu khó đi sớm chút là khám nhanh mà, ko phải chờ lâu
Nếu gần thì còn đỡ, em ko tin tưởng phòng khám tư lắm, có thể bs giỏi thật nhưng thiết bị làm sao bằng trong viện được.
uh, chị cũng thế, lần mang thai đầu ban đầu chị cũng định khám dưới 103 gần nhà nhưng sau đó nghĩ thế nào mới lên pshn khám, thì lại bị thai góc trái tc, ko giữ dc con, vì thế lần này chị cũng chỉ vào viện để khám thôi, cho yên tâm chứ bên ngoài nhiều khi ko biết thế nào!
được cái mọi người chuộng kahms ngoài hết nên em đi khám theo BH mà ko phải chờ đợi lâu gì cả, lần nào đến cũng đc khám luôn, chỉ mất 1h là có kết quả xét nghiệm luôn rồi, bác sĩ và y tá cũng nhẹ nhàng và cẩn thận, em chẳng phải đút tiền đâu. Bác sĩ siêu âm cũng kỹ lắm nên em cảm thấy rất yên tâm.
em bảo hiểm ở bv nào thế? công ty chị trụ sở chính dưới hoài đức nên bảo hiểm bị đẩy về đấy hết, chán thế chứ