Đúng là phú quý giật lùi mà, mấy năm trước còn có 5 triệu + tháng lương thứ 13, rồi cắt bỏ tháng lượng thứ 13, chỉ còn 5 triệu, rồi xuống còn 3 triệu, rồi 3 triệu + xin thêm tháng lương thứ 13 nhưng chỉ cho 1/2, rồi năm nay chỉ còn mỗi 2 triệu mà đâu có phải doanh nghiệp kinh doanh gì đâu nên không thể đỗ lỗi cho kinh doanh thua lỗ được. Nản quá các mẹ ạ! Nhưng mà nghĩ đến con số này cũng gần gấp đôi lương cơ sở nên cũng thấy an ủi đôi phần
Vẫn khá hơn cty tư rồi c ạ, Công tư tư bạn em thấy bảo năm ngoái 200k, năm nay không biết làm ăn đc hơn nhưng kb sếp có chi thêm hay không nó bảo giỏi lm đc 500k. Đi làm cả năm móng cái thưởng tết cho có tinh thần mà bèo quá đâm ra cũng buồn
Èo tiền Tết như thế đúng là đáng buồn thật ý chứ. Thưởng Tết có 200k mà bạn em cũng chịu á? Lương được bao nhiêu mà chỉ được thưởng Tết có thế? Mọi người đều thế hay phân chia thế nào?
tết âm hay dương hả chị, hihi, chả bít năm nay cty lão ck e thế nào chứ trông vào lương e chắc móm quá. Tết này dự tính tiêu bao nhiu thứ, rồi còn mấy khoản to tướng sau tết phải dùng nữa, hiuhiu, nghĩ mà chạnh lòng
Tuỳ theo hoàn cảnh bạn ạ. Như bộ đội chỉ được có 500 ngàn vẫn phải ok đó bạn. Còn mình thì cũng đủ để có cái tết tươm tất. khoảng độ 14-15 tr. Tuy nhiên mình là công ty cũng lớn lớn chứ công ty tư nhân nhỏ chỉ 2tr-1 tr là căng ý mà.
Ui vậy là có lý do không đi đâu được rồi. Mẹ nó còn "nghe đâu", chứ lãnh đạo bên mình phán như đinh đóng cột rồi, chẳng xoay chuyển nổi.
Vâng c ơi, hai vk ck e đều làm công ăn lương cả, nhưng lão ck e làm IT nên khá hơn, lão ý lười lắm, nếu mà ham kiếm tiền như ng ta chắc e k phải đau đầu nữa rùi, sáng nửa ngày mới đi làm chiều về sớm chỉ ăn vs đọc truyện thôi
Mình chẳng tin bộ đội có mỗi 500 ngàn, lương cao bỏ xừ, lại nhanh lên cấp bậc, trẻ măng đã lên chức tá rồi. Mình cũng biết liệu cơm gắp mắm mà, tuỳ vào hoàn cảnh luôn sống vui vẻ ^^
Không sao đâu em, tuy có chạnh lòng một chút, có nẫu cái mề một chút nhưng vẫn phải vui vẻ lạc quan lên
Èo công ty đó chắc sắp nằm trong diện phá sản, chứ Tết nhất ít nhiều cũng phải thưởng cho anh chị em một chút cho mọi người phấn khởi chứ.