sao lại vậy hả mn m muốn gần để tết lượn sang chơi vs bm cơ, mẹ đẻ m cũng vậy lấy gần nên sang bà ngoại chơi suốt mà
đúng r đấy e mùng 1 tết khóc vì nhớ bm đây chả biết năm nay năm t2 r có quen k mà e rõ là ham chơi nhé chứ k pải kiểu cgai ủy mị đâu
thì lấy chồng xa, về nhà ngoại là ăn chơi tethj, k lo phải về nội cơm nước í mn, đc ở liền tù tì mấy ngày, đc nghjir hè em về cả nửa tháng, chơi tẹt xong lên
đấy, xa xa hẳn cho đỡ mỏi, như em ấy, nhưng như mn đc về ít thì cũng nhớ nhà lắm. mà cái nỗi nhớ nhà k thể diễn tả đc, hôm trc em xem cái video về tết ấy, ngồi khóc như con nít, chắc giống mình quá
chưa ck mà nghe cm than cũng thấy buồn cho mình và thương bố mẹ quá. nuôi con gái ăn học bao nhiêu năm, lấy ck 1 cái tự dưng lại như mất con, thôi thì đành cố gắng bù đắp yêu thương cho cha mẹ vậy
Ôi sau em có con gái cũng gả chồng gần gần thôi. Tết này em đang bầu bí, 2 nhà cách 170km, mà chồng em đang bảo k về ngoại vì sợ đi lại vất vả ra. Hic, tết k đc về với bố mẹ thì buồn lắm các mẹ ạ.
Nhà em thì cách nhà ck có hơn chục km. Mà bố mẹ chồng mất cả, nên nếu chồng em không phải trực tết thì ở mỗi nhà một nửa, thường ở đến mồng 2 rồi ra nhà ngoại ở luôn, nếu ck em trực tết thì mấy mẹ con ở luôn nhà ngoại, 30 thì vào trong nhà để làm giỗ trước cho mẹ chồng em vì bà mất mồng 2 Tết, rồi mừng tuổi cháu luôn, xong chờ ck mồng 3, mồng 4 mới vào chúc Tết họ hàng. Còn anh trai em thì có nhà ông bà ngoại tít Quảng Bình, nhưng mà bố mẹ em thì thoải mái. Năm nay cháu em được tuổi rưỡi, nên hôm trước bảo Tết âm vào Quảng Bình, mà chả biết sao nhà anh ấy lại vào Tết DL vừa rồi. Miễn thoải mái là được mà, nhà ai xa ít gặp thì nên ưu tiên về những dịp nghỉ dài ngày, bây giờ là lúc nào rồi mà còn nội với ngoại. Nhà sếp em ấy, toàn tổ chức đi chơi, đi du lịch dịp Tết, chả Tét tiếc gì ở nhà cả ấy.
mỗi bên 3 ngày, ko hơn ko kém. cứ m2 là về ngoại thôi, ck mình có khi còn háo hức hơn vk vì đc vi vu ấy.
giá mà có thể thương lượng mỗi năm ăn tết 1 nơi nhưng mà khó lắm các mn ạ, có đồng ý thì cũng bằng mặt k bằng lòng
Câu chuyện muôn thủa của các mẹ lấy ck xa mỗi khi tết đến. May mà e lấy ck chỉ cách nhà 20km nên đi lại thuận tiện ạ. Cứ thích là ra thôi í
nhà mình có 2 chị em gái, đều lấy chồng hết rồi nên đến tết, giao thừa là bố mẹ lại đón tết ko có con, chắc chỉ có em ở gần thì tranh thủ chạy qua 1 chút rồi về để bố mẹ đỡ buồn thôi, còn em ở xa thì chắc mùng 2 mới về được!