Tranh luận: Ai Đi Làm "vì Tiền" Thì Tốt Nhất Đừng Nên Đi Làm Nữa!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoanghalv10, 8/1/2017.

  1. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Em muốn hỏi các anh chị trên diễn đàn chút ạ? Hầu hết các anh chị đi làm (tức ý em là tới công ty làm thuê cho người ta đó) mục tiêu chính của anh chị là gì ạ? Em có 3 phương án như này:

    1. Vì cái dạ dày (nói thô thiển và chính xác hơn chính là vì tiền)
    2. Vì đam mê
    3. Vì tình yêu công việc và phát triển bản thân.

    Em muốn khảo sát xem ý kiến của mọi người thế nào ạ? Em thì quan điểm chọn số 1 luôn không chần trừ gì cả. Vì em nghĩ dù có đam mê, dù có yêu thế nào thì cũng phải lòi ra tiền mới sống được trong cái xã hội này. Và chính vì muốn kiếm tiền nên em luôn chủ động cố gắng làm việc, cố gắng học hỏi để trau dồi kinh nghiệm, tích lũy thêm kiến thức để làm việc tốt hơn.

    Ấy thế mà anh Phó Giám Đốc công ty em, lại quát vào mặt tụi em một câu rằng " Nếu ai đi làm vì tiền thì đừng nên đi làm nữa!"

    Rồi anh phân tích đi làm để thỏa mãn đam mê, để tìm thấy tình yêu trong cuộc sống, ... dài lắm nói chung vòng vo anh vẫn tránh chữ "tiền" ra. Và một mực khẳng định tụi em suy nghĩ đi làm vì tiền là sai và coi thường những người có suy nghĩ như tụi em.

    Thực em cay vì cái câu ông phát biểu "Những người đi làm mà suy nghĩ là kiếm tiền trang trải cuộc sống thì toàn những người tầm thường và suy nghĩ nông cạn". Chả nhẽ nói thẳng vào mặt ông ấy một câu " Nếu em đi làm ko vì tiền thì em ở nhà đắp chăn ngủ cho ngon, việc quái gì em phải tới đây"

    Các bố mẹ cho em xin ý kiến với ạ :(((
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoanghalv10
    Đang tải...


  2. hungacad77

    hungacad77 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    290
    Điểm thành tích:
    173
    Nếu đang nghèo thì đúng là đi làm vì tiền, còn trang trải cuộc sống... giàu rồi còn đi làm là vì đam mê công việc hay mục đích cao cả hơn là cống hiến cho xã hội, sống và làm việc vì cộng đồng (cái này e thấy có mỗi bác Vượng bên Vingroup thui) :D
     
  3. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Bảo sếp bạn là thế a có chịu đi làm để cống hiến ko lương ko? Tại sao đi đâu cũng đòi hỏi mức lương tương xứng vs năng lực? Chung quy, tất cả cũng chỉ vì tiền. Mình thấy những ng chọn 1 là những ng sống thực vs lòng mình
     
  4. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Nhưng trước khi đạt tới đỉnh cao như bác nói đây thì cái bác Vượng kia cũng phải làm để kiếm tiền thì mới có được như ngày nay chứ bác nhỉ :)
     
    Haohk1bduonglanh thích.
  5. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    em thích câu cuối của chị :)
     
  6. hungacad77

    hungacad77 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    290
    Điểm thành tích:
    173
    Ý ông sếp kia là ông đã đạt đến đẳng cấp cao sao? Tiền đối với ông k là gì cả
     
    hoanghalv10 thích bài này.
  7. mecutivacutit

    mecutivacutit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    6,488
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    mình làm việc vì cả 3 lý do trên.
    Còn nhớ khi mới tốt nghiệp đi phỏng vấn vào 1 công ty. Ông phỏng vấn hỏi 3 người một câu hỏi rằng em có đi làm vì tiền không? 1 người ấp úng k trả lời thẳng em đi làm vì tiền, 1 người trả lời em không cần tiền và mình trả lời thẳng toẹt em đi làm vì tiền, mục đích cao nhất của em hôm này là vì tiền, nó là lý do em nộp đơn vào cty hôm nay.
    Các mẹ nghĩ ai trong số 3 người được nhận vào cty??? Chính là mình. Được nhận vì sự thẳng thắn. Mục tiêu rõ ràng.
    giờ đây k làm cho công ty nào hết mình vẫn một ý tưởng làm vì tiền và đến làm vì sự ham thích, để phát triển bản thân. Mình rất yêu công việc của mình.
     
  8. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Bác nói đúng vì dù có là đam mê hay tình yêu gì nữa thì mục đích cuối cùng đó chính là kiếm được tiền. Em thấy mấy cái người bảo tiền ko quan trọng thật là lừa dối bản thân :D :D. Sống ảo! trừ người đi tu hay những người hành đạo gì gì đó thì không nói, .. :)
     
    mecutivacutit thích bài này.
  9. loanxinh92

    loanxinh92 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Lão sếp của bạn khôn thế, nói như vậy ý là các bạn đừng đòi hỏi lương cao, chỉ cần có chỗ để làm việc là được rồi đó mà. Gì chứ với cuộc sống như bây giờ mà kêu đi làm thuê mà chỉ cần đam mê là đủ à. Hãy nhớ câu "Hãy theo đuổi đam mê và chủ nợ sẽ theo đuổi bạn"
     
    Huy Lânhoanghalv10 thích.
  10. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Chắc vậy bác ah :)
     
  11. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Lại cái câu cuối nữa hay nhất em từng thấy kìa. :D.
     
  12. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    Nói thực là em chỉ vì tiền thôi ạ, chứ bây giờ kiếm dc 1 người đam mê với công việc mà ko quan tâm đến tiền ko có đâu ạ, chẳng qua là họ cố tỏ ra thế thôi :D
     
    hoanghalv10 thích bài này.
  13. Smile112

    Smile112 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/12/2016
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    mình đúng là cũng vì tiền nhưng nếu k pải cv mà mình thích thì mình cũng chán :( có đam mê vẫn hơn nữa cơ
     
  14. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Dù là đam mê hay yêu thích thì cuối cùng vẫn quy ra tiền. Còn ai đi làm cũng mong môi trường tốt và làm đúng công việc mình yêu thích nhưng lại nói ngược lại nếu cứ đam mê và yêu thích mà ko ra thành quả (địa vị, tiền lương, ...) thì lại nản tiếp. Em cứ thấy cái vòng luẩn quẩn nhưng chung quy thì vẫn ra tiền :D
     
  15. Smile112

    Smile112 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/12/2016
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Thì m cũng ủng hộ đi làm trc tiên là về kinh tế mà bạn, mà ý m là thường m sẽ chọn cv mà m thích và cố hết sức với nó. Còn đương nhiên là nếu như m đam mê nhưng m k làm ra tiền thì đâu có ý nghĩa gì, vì đã yêu cv đó thì pải tạo ra đc sự pt cho nó mà :) Đối với m yếu tố đam mê là cái giúp m chịu đc mọi áp lực vs cv đó khi khó khăn
     
    August88hoanghalv10 thích.
  16. luckystar0809

    luckystar0809 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    3,258
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    223
    em đi làm vì tiền ạ, k có tiền thì gia đình em k uống nước lọc để sống đc ạ, sếp bạn có lấy lương k/
     
    hoanghalv10Smile112 thích.
  17. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Dạ sếp em có ạ! lấy bình thường chị ạ!
     
  18. luckystar0809

    luckystar0809 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    3,258
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    223
    vậy sếp lấy tiền về làm chi nhỉ? LẠ QUÁ CƠ
     
  19. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    là e thì e vẫn giữ quan điểm của mình
    vâng, chính xác là e đi làm vì tiền ợ:p:p
    mà lão sếp nghe mn kể e đã ghét rồi :cool:
     
    hoanghalv10 thích bài này.
  20. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    câu cuối hay quá mn ê, e thì cơm áo gạo tiền theo đuổi thôi chứ chưa bị chủ nợ :cool:
     
    hoanghalv10 thích bài này.

Chia sẻ trang này