Chào các Mn, mình muốn hỏi chút xem có gia đình nào giống nhà mình không? Chả là nhà mình nhỏ, nên không có phòng riêng cho hai đồng chí, nên giờ chỉ đồng chí lớn ngủ riêng, còn cô con gái 4 tuổi ngủ với bố mẹ. Nhưng mà chồng mình thì từ lúc nàng ấy 2 tuổi là 2 bố con nằm ôm nhau ngủ, còn mình nằm riêng một mình, vậy là giờ nàng ấy lớn, nàng ấy muốn nằm riêng, và bố mẹ nằm cùng nhau, ấy nhưng vấn đề lại là ông bố, khi nằm như vậy, mình sáp vô chồng là bị đẩy ra kêu nóng, kêu không quen, và lão ấy tìm mọi cách để dụ con gái ngủ cùng. và lão bảo là chỉ quen ngủ với con gái. Giờ mỗi sáng dậy mình thấy thật là bệnh hoạn khi mà chồng chỉ thích nằm ôm con gái ngủ, hai bố con ôm nhau chặt ních, còn lại không thích ngủ với vợ. Chồng mình có phải bệnh hoạn không hả cả nhà?
Bệnh hoạn gì đâu bạn, con gái là người tình kiếp trước của bố mà thường thì con gái sẽ hay tình cảm với bố và bố cũng tình cảm với con gái hơn con trai bạn ạ!
Nhưng mà cái vấn đề là ông bố này lại không thích nằm cùng vợ, và chỉ thích nằm với con gái thôi. Chứ nếu vẫn sấn sổ vào với vợ, và thích nằm cùng con gái thì bình thường, nên mới không biết là có bệnh hoạn hay không?
Hazzzzzzzzzz, vậy mới nghĩ, sáng ngủ dậy, thấy hai bố con nằm ôm nhau chặt ních ngủ, mình thấy thật là bệnh hoạn, không chịu nổi. Rồi vợ ngủ đâu kệ, càng xa càng tốt, đúng là ..........
nhưng không thích ngủ với vợ là có vấn đề rồi cho dù bố con tình cảm thế nào đi nữa. Nhà mình cũng nằm chung 1 giường cả nhà và con gái nằm cạnh bố nhưng hai bố con ko bao giờ ôm nhau ngủ. Chồng mình cũng chỉ ôm vợ khi tận dụng đc khoảng cách với con gái "mặc dù lão cũng rất yêu con, yêu hơn đít nhôm của lão" Nói chung, cần quán triệt và rõ ràng.
Đấy vậy mà mình bảo lão phải rõ ràng, lão lại bảo mình em có vấn đề về thần kinh, đi ghen với cả con gái của chính mình, mình thấy đúng là đổi đen thành trắng.
ôi cái này mn cũng nên cẩn thận, đề phòng vẫn hơn, cái gì quá cũng ko tốt, ngày bé trên chỗ em ở cũng có 1 vụ có bé gái tự tử vì bị bố ... em hãi từ khi bé đến giờ ý, mn nên xem xét cái chuyện xxx của 2 vc thế nào, vẫn cứ nên cẩn thận 1 chút ko thừa
chắc tại xã nhà mn có vẻ chán mn rồi. Còn lại thêm nữa là quá cưng con gái chứ có gì đâu mà biến thái??
con 4 tuổi rồi ko cho ngủ chung phòng với bố mẹ nữa. Nếu nhà chật thì kê 1 cái giường con bên cạnh giường của 2 vc. MN có thể lo quá xa và dùng từ "bệnh hoạn" thì hơi nhạy cảm, nhưng như vậy sẽ ko tốt cho con gái 1 chút nào. trẻ bây giờ vấn đề giới tính phát triển sớm, để lâu như vậy nó sẽ thành thói quen, rồi tò mò, khám phá....
chủ top lo lắng cũng có lý do của nó. Theo mình chủ top nên dò hỏi con gái thử xem bố có làm những hành động nhạy cảm như sờ nắn, nghịch những bộ phận nhạy cảm của con không, và chính chủ top thử để ý hành vi xem như thế nào. Nếu k có gì thì chỉ là ông ý yêu con quá thôi hihi . Cũng nên tập cho nó ngủ riêng, quán triệt tư tưởng với bố nó luôn, về phần con thì dụ dỗ để nó đòi ngủ riêng, nó không cho bố ngủ cùng nữa thì chủ thớt sẽ được việc thôi
Thực ra mình thấy ô bố này cũng hơi có vấn đề thật. Dù yêu con đến đâu thì cũng ko bg bỏ quên vợ đc, vợ là vợ và con là con phải rõ ràng chuyện này mn ạ! Chứ để lâu thì cũng mệt ......
Cám ơn cả nhà đã cho những lời khuyên, mình đã quán triệt con gái là không ngủ cùng bố roài, nhưng cũng khó khăn vì nàng thích nằm cùng bố, và ông bố cũng thích ôm con gái ngủ, mình đã bị cho một bạt tai vì tội chia rẽ tình bố con. Híc, chán chả thèm can thiệp nữa. Giờ thủ thỉ với con gái thôi, mình chỉ lo dần dần dính lấy không bỏ được thì hỏng đời con mình, chứ ông bố thì, vô hình luôn, khỏi bàn.
hồi nhỏ mình còn rúc nách bố ngủ đến tận lớp 3. Có gì đâu, tại mình hay giật mình, mà cứ giật mình là khóc thét lên, chỉ có bố mình đủ khỏe để kiềm mình thật chặt thôi, rồi bện hơi nên cứ thích ngủ với bố, mãi lên lớp 3 dài ra lại ko la hét nữa nên mới về ngủ với chị gái thôi.