Em đúng là hậu đậu cm ạ, hnay đi chợ mua đc hai cái rổ hí ha hí hứng đi về, trời thì mưa tầm tã về tới nhà thấy mỗi xe k chả thấy rổ đâu cả, hichic. Quay lại chả tìm thấy đâu cả, buồn mất cả buổi sáng . Tết nhất tới nơi rồi cm đi chợ cũng nên cẩn thận nhá, đừng như e
mn vẫn may vì mất cái rổ không, chứ rổ đựng rau, thịt cá mà mất thì còn tiếc hơn,,,hehe hnay vẫn mưa và lạnh tóa
Hihi, xe thì lúc nào e cũng trèo lên rồi, khó mà mất đc, hihi, treo cái rổ ở bên cạnh xe mang về thì rời lúc nào chả bít, về kể cho lão ck e vs mẹ chồng e mà ai cũng cười
Hihi, trời này chỉ thích chui trong chăn ấm ngủ 1 mạch tới trưa thui. Mang cái gì đi cũng lùm tùm áo mưa nên có khi rơi còn chả bít ý c ạ
Kaka, tiếc là e đi chợ cho cty thôi, chứ ở nhà thì k phải đi, cơ mà đi chợ cho cty mà có gì rẻ rẻ lại khuân về nhà c ạ
uh đúng rồi ý, chị cũng hay đi chợ, còn nhiều lúc sợ là ko cho ví vào túi mà cho ra ngoài ý chứ, cơ mà đợt này chị còn chẳng ngủ dc mấy như 2 tuần trước nữa ý, người cứ đơ đơ
haha sáng nay tớ chở con đi học mua 3 cái bánh mỳ mà đến cơ quan còn mỗi túi giấy không, bánh ko cánh mà bay
hehe, mấy hôm nay mưa sáng nào e cũng sợ phải đi làm, đi xe cùng chồng nhà cach cơ quan 6km mà đi từ 7h sáng , 8h30 vẫn ở trên đường, em đành mặc mưa gió 3 mẹ con đi xe máy đưa con đi học nhà cách trường 2km mà 8.20 con mới vào được lớp ( may mà con thi xong rồi nên đi muộn cô ko mắng ), hí hửng mua 3 cái bánh mì đến cq ăn sáng thì rơi lúc nào ko biết mà rõ ràng e đã cài vào xe mà ko hiểu sao nó ko rơi 1 chiếc mà lại theo nhau đi cả 3? em đành nhịn trưa ăn luôn thể tk được ít xèng.
em thích mùa đông rét kiểu này, nhưng mà k thích mưa ợ, mưa hãi hùng quá, buôn bán mà gọi ship đắt cắt cổ