hay đó ạ. Nhưng với điều kiện 1 phòng riêng của con thì dc. không giangia đình k có. mà khách khưa đến cũng kì(k phải ai cũng thích thế)
Trường hợp nhà chị là mặc dù bé có phòng riêng nhưng vẫn vẽ lên tường của các phòng còn lại, để bé thấy được tác phẩm của mình như thế nào.
Nên bạn ah, nhưng phải qui định chỉ dc 1 chỗ nào thôi, ko thì nó tạo thành sự ẩu thả , tự do phóng túng cho trẻ
Quy định thì là quy định, nhưng sẽ có cơ số lần các bé sẽ làm trái với quy định đó. Nếu phạt, bé sẽ hỏi tại sao bị phạt, tại sao lại không được vẽ vào những chỗ đó? Phải trả lời làm sao đây? Nếu không phạt, bé sẽ nhờn với các quy định mình đưa ra
Hihi vậy hả? Bé được bao nhiêu tháng rồi? Bé nhà mình 18 tháng bắt đầu đã bắt đầu vẽ tùm lum lên tường, cảm giác thích thú lắm. Giờ gần 4 tuổi vẫn tiếp tục viết và vẽ lên tường, bên cạnh đó vẫn thích viết và vẽ vào bảng ^^
2 bé nhà mình sắp 14th và sắp 3t . Em bé thấy ai cầm gì thì đòi cầm đó thôi. A lớn thì cầm bút là biết đi tìm giấy bút thôi ah.
Mình sẽ tiếp thu cách này của bác xem sao, làm như vậy cũng tốt có thể phát huy hết khả năng tư duy sáng tạo của con nhỏ. Tường tuy bẩn nhưng sau này chúng lớn lên ta có thể mài đi rồi sơn lại vẫn được.
Phaỉ có qui định nhé, nói là mẹ chỉ cho phép con vẽ chỗ này vì vẽ ra chỗ khác là sẽ làm xấu nhà, nếu nó còn ngang nữa thì gọi bố nó ra , bố nó lườm 1 cái là nó vãi... ra í
Mình đồng ý với cách dạy con của bạn chủ thread, cha mẹ hãy tạo không gian riêng cho con và hướng con chỉ được phép nên làm gì, không nên làm gì để ảnh hưởng tới người khác, môi trường và cảnh quan xung quanh thôi.
cu con nhà em thích đọc truyện hơn là vẽ, nếu cháu thích vẽ thì sẽ tự đi lấy bút và giấy mẹ để sẵn dưới gầm bàn nên chưa bao giờ bạn í vẽ ra tường. mà nếu có vẽ ra tường thì lão chồng em sẽ mắng ngay lập tức ạ
Hihi chắc bạn ý còn bé nên chưa nghĩ ra được vẽ lên đó bằng cách nào, lớn thêm chút nữa thể nào chẳng nghĩ ra
Ui nghe sao mà dễ thương và ngoan quá vậy ^^ Nếu bé thích đọc truyện thì phát huy sở thích của bé , không cần phải ép buộc bé vẽ. Hi hi, chị nghĩ đến cảnh bé vẽ vào tường là bị bố mắng ngay lập tức, thấy thương ghê vì nhìn thấy cái khuôn mặt dễ thương của bé khi bị người lớn mắng, phụng phịu, mếu máo ...
TRỘM vía mới 2,5 tuổi nhưng đc cái nhanh nhớ bác ạ, mẹ mua 20 quyển truyện tranh, bạn í thuộc hết nên mẹ cứ phải mua thêm mới để chàng ta có cái mà xem, còn nếu anh ta vẽ bẩn ra cái gì đó thì sẽ tự động đi xin lỗi bố hoặc mẹ rằng con làm bẩn. nên cũng ít khi bị ăn mắng ạ