Tùy điều kiện kinh tế mỗi năm mà sẽ chi tiêu thôi bạn, nhà mình thì hầu như luôn dao động 20-30tr , vì là con trai duy nhất ở vs ông bà nên tốn kém hơn .
Nhà e có hai vợ chồng son mà cũng mất 15tr rồi ý. Toàn tiền lung tung chả thống kê ra đc. Năm nay chắc như năm ngoái, đưa tiền để mẹ chồng e sắm cho chứ mình đi làm tới 28 mới nghỉ thì còn mua sắm gì
mình thì nghĩ có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít, thu nhập trung bình của dân Việt mình còn thấp, chỉ nên tính toán mua vừa đủ đồ dùng cần thiết, với nhà mình Tết không quá 15tr đâu.
ăn Tết ké thì mn cũng nên mua bánh kẹo gửi các cụ thắp hương, rồi mua ít đồ lặt vặt đãi khách, đương nhiên vẫn gửi tiền để ông bà sắm Tết hộ mình nhưng chỉ gửi mỗi tiền rồi cắp đít về ăn cũng hơi ngại
Năm ngoái mình bực bội trong người nên tuyên bố với ông chồng là mình không mua bán, sắm sửa bất cứ cái gì. Thế là ông ấy tự order cùng mọi người trong cơ quan tùm lum đủ mọi thứ, thừa thãi phát sợ. Năm nay, ông ấy tự rút kinh nghiệm không tham gia order gì cùng cơ quan, đỡ lãng phí
Mình dự định chi phí khoảng 7tr trở lại: 2tr tiền thuê xe đi về tết ông bà nội ngọi mỗi bên 1tr : 2tr mua sắm thêm đồ linh tinh: 2tr 1tr mừng tuổi và lấy tiền mừng tuổi của 2 nhóc mừng lại luôn nữa ))) Tết với mình chỉ đơn giản thế thôi.
cm rảnh rang cứ sắm sửa dần dần là vừa, đỡ cập rập mà giá cả lại ổn định, bánh kẹo có thiu đc đâu, giò chả thì oder trc mấy ngày cao điểm thì giá cũng tốt hơn, có hoa quả là tốn nhất
cứ nói thế thôi, rồi đến tết cũng phải tiêu đồng ra đồng vào mà chế hơn nữa, tiền biếu, tiền mừng tuổi cũng là tiền tiêu tết chả có lẽ chế k tiêu, thì e cũng nể chế ghê, hehe
tết là khoảng thời gian sum họp gia đình , ăn chơi và tiêu tiền Nhưng quan điểm của mình vẫn : Tiết kiệm là quốc sách - ra riêng cho đỡ nhăn nhó
Em chả ngại đâu ạ. Năm ngoái vs năm kia mua đầy thứ. Về ko ai ăn còn mang đi cho . Nên năm nay tùy ông bà muốn sắm j ông bà tự sắm theo ý ạ