Năm hết tết đến lại là thời gian để chúng ta, nhưng người con có hiếu được nghe bài ca muôn thủơ của các bậc phụ huynh.Bài ca gì thì chắc mình không nói ra các bạn cũng biết ) Có lẽ ở đây cũng nhiều bạn đang cùng cảnh ngộ với mình nên mình xin phép không vòng vèo nữa. Nói thẳng ra là muốn tìm 1 người có thể giúp đỡ nhau trong cs, giúp cho gd 2 bên không phải lo lắng cho cả hai nữa. Về bản thân mình là nam sn 86 quê hà nam, hiện đang làm và sống ở Hà Nội - Ngoại hình khá cao 1m70 nặng 69kg. - Công viện ổn định, lương cũng tạm thôi nhưng 2 vợ chồng cố gắng làm ăn thì chắc cug sẽ dư dả đủ ăn tiêu,hi - Thích xem phim, đọc truyện,xem hoạt hình và tập gym, là người ít nói, nhưng đc cái hoà đồng đôi lúc cũng trầm tính - Mình hi vọng tìm 1 bạn cug sống và làm việc ở Hà Nội, để tìm hiểu tiến tới hôn nhân. Bạn nữ nào cùng cảnh ngộ mà đọc đến đây có mong muốn như mình thì liên hệ vs m qua sđt + Zalo : 0948.703.632 hoặc để lại thông tin ở đây để mình liên hệ. Cảm ơn mn đã đọc ah.
Úi úi chẳng biết các khoản thế nào nhưng riêng khoản hoạt hình là giống em y chang. Mọi người hay đùa bảo to đầu vẫn còn xem hoạt hình hehe
ko biết các cụ vẫn dạy " tốt khoe, xấu che" á , đi tập 1 mình cũng ngại ý nên toàn tự tập ở nhà, sáng dậy sớm tranh thủ đi bộ 30-40p với các cụ cho khỏe người, chiều tập giữ cân mà cân nặng vẫn đag phi mã đây
cơ mà thấy cái sở thích của bác nó có hơi hơi trẻ con sở thích như thế mà vợ cũng sở thích y chang thì đứa nào lo việc nhà , bác là con cả hay út, quê em nbinh đây
Hì n.bình gần mà đi qua nhà a đó , việc nhà có j đâu e a nấu kum rửa bát suốt,hehe a là cả e ah nhà hai a e, e a thì có vk vs hai nhóc r
có bị áp lực sinh con zai ko đấy ạ ở quê các cụ vẫn tư tưởng con zai lắm, bác có trưởng họ hay đích tôn gì gì ko?
Bạn sinh năm 1986 về ngoại hình cũng khá được, công việc ổn định. mà giờ chưa có bạn gái ở ngoài thì chắc chắn phải có lý do rồi đó. Bạn nên xem lại mình đi,hi