chuyện là thế này ạ. Sáng nay em đi làm, em đã đi sớm vì mang cho c cùng cơ quan ít đồ ở Phú Đô, em thì xuất phát từ Phú Diễn từ lúc 7h10". Ấy vậy mà em đi qua cái Bùng Binh chỗ Mễ Trì ấy, em đứng chôn chân ở đó 30p, trời mưa tầm tã, sau xe có 30kg hàng nữa, nhích k nhích nổi. Các bác đi đường thì hò hét, lạng lách. sau rồi va vào nhau, quay lại mắng chửi nhau tạo nên cái không khí thật là.....(em chả biết diễn tả thế nào). 30p trôi qua, khi em đã quen với nước táp vào mặt thì tự dưng thấy cái bác đứng xa xa giơ cái điện thoại lên, chắc bác ấy chụp cái cảnh hỗn loạn ấy để kịp đăng lên fb, báo cáo với sếp là em bị tắc đường. ke ke. Trong cái lúc bấn loạn ấy thì tự dưng thấy còi rú ầm ầm, các anh công an nhảy rầm rầm làm em tỉnh cả người. sau một hồi vật lộn của 10 chú. thì em đc đi ra 1 con đường thênh thang. em hát từ đó đến cơ quan ạ. và với con đường chưa đến 10km. em đi từ 7h10 đến 9h đến cơ quan ạ! Có bác nào đi làm như em k ạ!!!!!!!!!!!!!!
hihi,, e thì ở trong mễ trì và đi làm ngay phú đô,,, chỗ vòng xuyến hay hnao cũng bị tắc mẹ ợ hnay k hiểu sao mưa to mà tắc dài thế k bít có va chạm xe gì k chia sẻ với mn tình trạng này
mn đi làm gần nhỉ, nay em mới đi qua cái đg ấy, có va chạm gì đâu chứ, nhưng k có các chú tuýt còi nên hỗn loạn hết cả. haizzz
đi qua đấy 1 đoạn lại có cái ngã tư gần tới bigc the garden ấy,, có mấy lão công an ngày nào cũng đứng cơ mà thuộc dạng tập sự vẫn tắc như thường nếu lần sau mn đi đường đấy thì tại chỗ phú đô ấy mn đi sang đường đi tắt vào đường vườn cam 1 tí ra luôn bigc the garden vừa tránh bùng binh vừa k tắc nhé, mưa gió đúng là ngại và ngại thật
em đèo sau 30kg hàng, cứ đứng và đứng, em nẫu hết cả ruột ạ. may mà hnay k có giờ lên lớp chứ k em toi.
Nghe mn nói mà nghĩ đến mình. Sáng nay đi đón con nhà nhà, người người đi ô tô để đón con khiến cho cái cổng trường trước đó thênh thang, thành tắc nghẽn từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Bố mẹ nào cũng chen lấn để về. Trời thì mưa to, nhìn ngán thật.
vâng, em ngán đến tận cổ cảnh đi làm trời mưa rồi đây ạ! may nmaf con còn nhỏ chưa phải đưa chàng ta đi học ạ
Đùa chứ nghĩ đến cái cảnh chở hàng phía sau, rồi mưa táp vào mặt, rồi nhích từng mét đường sao mà đời nó cực ghê ấy.