gái ơi, tiêu chuẩn của gái là thực tâm em mong muốn đúng ko? chị nghĩ em nên thoáng ra hơn 1 chút nhé, đàn ông mà em bảo ko cờ bạc, ko thuốc lá lại ít rượu thì thời nay hơi hiếm đó , đàn ông chẳng tật này thì tật kia nên mong muốn vừa đủ thôi nha, cầu toàn quá là ế như chị đó, 3 xịch rùi đây
Bố em thì ko biết uống rượu, nhưng em có ông cậu với ông chú mà uống rượu rồi thì đập phá đồ đạc, đánh vợ con, nói linh tinh suốt...Xóm em còn có người đánh đề lỗ gần 20 tỷ phải tự tử. Nên em sợ rồi )) . Chắc em hơi cầu toàn, nhưng hạ tiêu chuẩn sau này nhỡ lấy nhau được vài hôm mà gánh khoản nợ cờ bạc to đùng, suốt ngày nghe chồng say rượu nói lung tung hay đi giải quyết mấy vấn đề đánh ghen này nọ thì em chọn FA thôi (
chị em mình về ở với nhau đê , nói vậy thôi biết là tật này tật kia là xấu, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả, xưa bố chị hay uống rượu về cũng hay lèm bèm, thì ngày đó chị quyết sau lớn ko lấy 1 người hay rượu chè. nhưng khi ra ngoài xã hội chị mới thấy, đàn ông họ ko nghiện bia rượu thì thuốc lá, cờ bạc, gái gú. thôi thì bớt cầu toàn đi 1 chút, chỉ cần ko thuốc lá, cờ bạc gái gú là ok lắm rùi, còn bia rượu đừng nghiện quá thì tốt , và giờ chị đến đầu 3 mà vấn fa đây
Nếu ở Hà Nội thì mình kết bạn nhá. Không hút thuốc , cờ bạc -> nhưng biết uống rượu cao 1m7 công việc ổn định tính tình thì lúc chững chạc lúc trẻ con Nhà không khá giả nhưng có thể tự nuôi thân và vợ con. quê mình cũng ở Miền Trung và cũng sn 91
Hi, mình quê Hà Tĩnh, hiện đang ở Cầu Giấy. Ko biết có phải đồng hương ko? Rất vui được làm quen với bạn^^
Đàn ông tốt vẫn có nhưng hơi ít thôi. bạn còn trẻ chưa vội hãy đi nhiều làm quen nhiều và hãy tìm hiểu nhiều nếu có người tốt hãy nắm cơ hội tỏ tình chủ động đừng để vuột qua. Đấy là thế Còn đàn ông mà cờ bạc hoặc rựu chè be bết thì lấy về sau này cũng khổ thôi em. đừng chạy theo xu thế lấy chồng sinh con mà chạy theo trái tim mình nhé và tìm đúng người. chúc em tìm được một chàng trai tốt
Em hơi may mắn khi đến thời điểm này thường gặp đàn ông tốt, nhưng hình như em với họ sinh ra chẳng dành cho nhau. Nên hẹn hò vài hôm là chuyển sang bạn bè, anh em, haizz À, việc ''nắm cơ hội tỏ tình chủ động'' thì hình như hồi trẻ trâu từng làm một lần nhưng ko thành công. Vì ''một lần bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng'' nên đã hơn 10 năm trôi qua nhưng em ko dám chủ động lần nào nữa, toàn đợi người ta tỏ tình. Haha.
Được phép yêu cầu người đàn ông của mình như vậy, nhưng mà yêu cầu là một chuyện còn tìm được hay không lại là chuyện khác em ạ. Thứ nhất, thế hệ 8x, 9x phần lớn chỉ có 1 hay 2 anh chị em, như vậy để nhà có em trai là tỷ lệ đã khá thấp rồi. Thứ hai, quá khứ và hiện tại không có con rơi thì có thể được nhưng tương lai khó xác định lắm, biết đâu có một lúc nào đó bị "say nắng" hay "say gió" gì đó mà bản chất của người ta tốt, không phải kẻ chơi bời thì em vẫn nên tha thứ, nhưng đó là chuyện của tương lai. Chỉ cần người đó yêu em, vì em là tốt lắm rồi. Thứ 3, không nên yêu cầu người ta chững chạc vì người ta tính hài hước trẻ con cũng rất hay đó, lúc nào cũng khiến em vui vẻ; chững chạc quá dễ biến thành khô khan; do đó về tính cách thì 2 người nên tìm hiểu sâu hơn xem 2 người có hợp nhau không; hợp về tính cách cũng vô cùng quan trọng, nên theo thực tế chứ không phải theo lý thuyết nghĩ là mình thích tính cách như thế nào. Thứ 4, biết nấu ăn không quan trọng bằng việc tự nguyện phụ giúp vợ làm việc nhà em nhé. Có những người đàn ông nấu ăn giỏi nhưng chỉ thình thoảng vào bếp làm cho oai thôi chứ bình thường ở nhà ngồi ghế chỉ tay năm ngón đấy.
Cám ơn chị ạ^^ Nhưng từ trước đến nay em là đứa khá bảo thủ, nghĩa là đặt ra tiêu chuẩn gì thì em sẽ kiên trì với tiêu chuẩn đó. Với cả theo qđ của em, đàn ông mà say nắng, say gió gì đó vốn dĩ đã chả phải người tốt, huống gì là kiểu ''say'' đến mức có luôn cả con cái bên ngoài. Cộng thêm nữa là một người trước lúc lấy vợ chơi bời thế nào ko quan trọng nhưng lấy vợ rồi còn ngoại tình này nọ, với người khác thế nào em ko biết nhưng với em thì ko tha thứ được. Ui, lên diễn đàn đăng bài tìm bạn vì bên ngoài đầy người tốt nhưng ko hiểu sao em mãi mà ko thấy động lòng????
Ừ mỗi người một chí hướng. Có những vụ chỉ cần say nắng say gió một lần cũng có thể có con rồi. Trước kia đã từng chơi bời, để có thể tu tỉnh thì cần phải có ít nhất một tác động hay ảnh hưởng gì đó rất lớn mới làm thay đổi người ta được, nếu không đã là bản chất thì sớm muộn gì cũng "ngựa quen đường cũ" thôi. Vì em đã đặt sẵn các mục tiêu cụ thể như vậy rồi thì vô hình chung em sẽ luôn đem những người đàn ông em quen so với những tiêu chuẩn sẵn có trong đầu nên sẽ khó tìm thấy được cảm xúc, trừ khi tìm được người đáp ứng được tiêu chuẩn đó
bạn này nói bao quát và khá chuẩn,phần lớn đàn ông con trai là vậy cũng không hẳn là không có,mình mạnh tiếng là chuẩn như tiêu chuẩn như thớt đề ra cơ mà phải cái là single dad...mà single dad ( không cờ bạc,rượu chè,lô đề,thuốc lá,có trí tiến thủ nhà không quá nghèo quá giàu,đủ để nuổi vợ và đôi đứa ẵm bồng...cơ mà cũng có một số tiêu chuẩn nhất định với phụ nữ thành ra là duyên số nó không ăn nhập nên trung thành single dad)