Vâng. Cảm ơn c nha ^^ Mẹ e còn kêu khi nào gần 3 tháng mới cho e đi siêu âm. Vì lần trước e đi siêu âm sớm lại siêu âm đầu dò nữa. Nên chắc e đợi 8tuần mới đi
Vâng. Đợi cũng sốt ruột lắm ạ. Nhưng vì an toàn cho con. Với cả e sợ sa đầu dò lắm rồi )
em tiêm ở trạm y tế phường thôi mn ak hồi đầu cũng đinh đi dịch vụ nhưng sau cứ nhỡ lịch nên e ra ra trạm y tế
hí hí gái iêu lắm ý nhà mình cũng chuẩn bị đón gái iu đầu lòng nè nhưng gái iu nhà mình hồi đầu tim thai tận 178l/ph cơ chứ mn thấp thế thì chắc zai rồi
hichic, thế à mn, nhưng hồi đầu mn nghe tim thai 178l/phút là lúc ý bé dc mấy tuần vậy? mình thấy bé nhà mình tim thai thấp hơn nhiều bé quá, ko biết có phải do số tuần còn nhỏ ko nữa
lúc đó gà nhà mình mới 6w ý sau giảm dần bgio là 156l/ph chỗ mình có mẹ còn có 102l/ph nhưng k sao đâu mn cứ yên tâm
Điều hòa bật nhẹ thôi, mặc quần áo kín là đc ,chứ mùa đông ngày nào cũng tắm khổ lắm, dùng tấm sưởi cũng có tốt đâu
Mình mới biết tin có em gà cách đây mấy hôm, xin phép vào điểm danh với các mẹ, lấy vía cho em bé. Em bé của mình mới 5 tuần thôi, đi khám là 9mm, hơi nhỏ nhỉ. Mình đang mong đến t7 sang khám lần nữa cho yên tâm. Hiện giờ em bé của mình có tụ ít dịch màng nuôi nên mình khá là lo lắng, đi lại nhẹ nhàng, uống Dupaston, thuốc chống co thắt, và mama extra (bác Yến hòe nhai kê cho, mình canh chỗ bác, rồi khám luôn, hy vọng bác mát tay, em bé khỏe hì hì) Hôm nay thì tự nhiên bị đau mu, chả hiểu sao, lúc đau lúc hết, như giả vờ ý. Nhà mình cùng thuận lợi đón em bé nhé ^^
Mẹ nó lại sinh ra 2 cô công chúa hoặc hai chàng hoàng tử giống nhau như 2 giọt nước. Chúc cho mẹ con ấy mạnh khoẻ, bình an trong suốt kỳ mang thai và sinh nở nhé. Mình cũng đang tính từng ngày, mỗi ngày qua đi bình an là một ngày mình thở phào nhẹ nhõm. Mình sợ mòn lối bệnh viện lắm.