cuối năm rồi bà con đi mua sắm tết nhiều, đi đường nào cũng tắc. đến 30 tết là vắng ngay, mồng 1,2 tết đi ra đường hit thở không khí trong lành, tĩnh lặng...hehe
Hà Nội đa số là người ngoại tỉnh lên làm việc chứ người Hà Nội gốc thì chắc ít, các ngày tết họ về hết chắc hà nội không còn ồn ào và bom chen mn nhỉ
Em người ngoại tỉnh, cụ thể là Thái Bình lên đây làm việc nhưng k bon chen với ai ạ! Mn nói thế này hơi động chạm đến những ng ngoại tỉnh như chúng em ấy ạ!
gần 2 năm nay mình ko phải tham gia giao thông giờ cao điểm vì mình làm việc cho chồng (cty mở tại nhà )
mình có hôm đi làm, đèo theo nào Giò, Chả, nào mắm, dấm, nào rượu đầy 1 xe, trả đơn gần cơ quan trước, đường đông đến nơi cũng gần 9h, sếp .... lườm
Sao bạn ko cố dạy sớm đi từ 6h30 đi, khi đó ít thì đi chỉ mất 30p thôi, mình toàn cố gắng đi sớm như vậy cho đỡ.
mấy hôm mưa mới bị thế thôi bác ạ, còn em cứ đi 7h20 thì vẫn đến cơ quan lúc 8h vào những ngày đẹp zowqif như này ạ