Nhà chị đến nhà ga mất khoảng 25p. Xã nhà em làm gần nhà ga hả? chị ít đi quán người Việt nên kg biết ở đây có quán nào nữa ? Đa số là quán Thái , Tàu làm chủ thì nhiều . Em có đến đây lần nào chưa ?em có nick yahoo kg? nick chi : vanhuynh30@yahoo.com
Vâng em vào nickname của chị rùi đấy,mấy hôm trước em vào điện thoại,viết không có dấu chị có đọc được không.em add nick của chị rùi dó ,thui chúc chi và các mẹ cuối tuần vui vẻ nhé
Chị nhận dc tin nhắn em rồi . Nhưng chị để máy online vậy chứ kg có ngồi đó vì chị cứ loay hoay với 2 nhóc : hễ đứa này ngủ thì đứa kia thức , cư thay phiên cả ngày làm chị tối mày tối mặt . Lâu lâu chị ghé vô xem có bà con cô bác nào rảnh 888 gửi tin cho mình , đọc cho vui giảm bớt xì - trét í mà . Hôm nào rảnh chị em mình cùng 888 nha . Chúc cả nhà vui vẻ.
Mẹ debui ơi ,em về Vn rùi bận tối mayws mũi chẳng có thòi gian lên mạng đâu chán lắm mẹ debui ạ.Chẳng thấy tin tức gi cuar chồng em cả,Chị hồi này thế nào
treo vao day hop nhom voi chi em cung hoan canh,chung ta hay co gang len vi tuong lai con em chung ta cung hoan canh chung ta hay giup do nhau nhe , thinh thoang vao day chat chit voi nhau cho do buon
Chào mọi người! Mình cũng một mình nuôi con 5 năm nay rồi, ngày con bé cũng thấy tủi thân, nhưng giờ con lớn rồi lại cảm thấy mình hình như đã qua cái cảm giác hờn tủi rồi hay sao ấy.
Tôi nắm trong tay đồng xu của lòng mình nao lắng Tung lên Rưng rưng ước đừng đoạ đầy thêm nữa Năm tháng rồi sẽ ra sao... Khi chia tay một mối tình nước mắt, tôi - nhủ lòng hãy nhìn thật kĩ nhé Người ta bảo tình yêu đầu nặng và đau biết mấy Khóc hoài cũng chảng thể xua ngay Tôi tưởng chừng dìm mình trong chua xót Tưởng chừng sẽ nghển mặt nhìn mãi cuộc đời - thực như một mớ hỗn loạn nhuốc nhơ Nỗi khát khao dày vò hằng đêm Tiếng anh ta cười bạc bẽo - tiếng tôi sâu hút vào suy tư Rồi cũng qua đi... Rồi cũng qua đi... Quá khứ không thể mất nhưng cũng không còn làm trong tôi da diết Nghĩ về tình yêu - lòng trống vắng - cái trống vắng của tâm hồn lại trở thành trong vắt Nghĩ về tình yêu - lại nghĩ đến một người Lại thao thức , lại khát khao Vơi đầy nỗi nhớ Một người dưng - một ngưòi sẽ lấp dịu nốt vết sẹo tím bầm mà thời gian chưa kịp mang đi Tôi nhìn lại lòng mình Nực cười cho quá khứ - khi anh ta ra đi - đã ngõ như cuộc đời mãi mãi là vô nghĩa Trang nhật kí dốt đi ngày hôm qua Tôi vùi thứ tro lầm lỡ xuống sâu cùng hoài niệm để nuôi mầm hi vọng Không hề muộn màng Khi người ấy cũng hơn một lần nhìn tôi Thật lạ Tôi không muốn làm một người con gái dịu dàng chờ bàn tay ấy chìa ra Nôn nóng đi tìm.... Tình yêu ngủ quên khi thức tỉnh lẽ nào lại dữ dội đến thế Muốn cuốn phăng tôi đi, cuốn phăng vào anh cái thao thác mỗi ngày Muốn bật tung những rào cản của cuộc đời không khi nào dễ dãi Chỉ để nói với anh điều lặng im mang màu mắt sơ sinh... Tôi - người con gái lạ lùng - mang cuộc đời lạ lùng và trái tim không khi nào ngừng thét gào, dù có thể chỉ nhận về bão tố Nhưng ai đấy đã viết khúc "bão tố ngọt ngào" Tôi dang tay đón nhận "Anh đừng rời xa ! Khi em nổi loạn mảnh đời bao đêm dài câm nín " Sẽ một ngày - anh nắm lấy tay tôi !
Ðề: CLB các me nuôi con 1 minh! vat va den may cung chiu duoc nhieu khi cam thay co don vo cung nhin con trong dang yeu bu bam ma nuot nuoc mat vao trong de tiep tuc chong choi voi cuoc song de nuoi con len nguoi .cho thien ha nhin vao thay nhung dua tre ko co bo thanh dat the nao
Ðề: CLB các me nuôi con 1 minh! em cũng vậy nè các chị ơi. Nuôi con một mình vất vả quá. Nhiều khi cảm thấy cô đơn quá.
Ðề: CLB các me nuôi con 1 minh! mình cũng là một bà mẹ nuôi con 1 mình, còn khoảng mấy tháng nữa là baby của mình ra đời . suy nghĩ rất nhiều, không biết phải vượt qua như thế nào nhưng kết lại : bây giờ trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là cố gắng kiếm tiền nuôi con cái đã. cuộc sống muôn màu, ai cũng có cs riêng của mình, mọi người chỉ chép miệng một cái rồi lại quay về với nỗi lo của riêng mình. mình phải tự vượt qua và vui vẻ với lựa chọn của minh thôi
Ðề: CLB các me nuôi con 1 minh! Cùng hoàn cảnh nên đọc thấy buồn quá cơ, tự nhủ lòng mình phải cố gắng lên
Ðề: CLB các me nuôi con 1 minh! chị em chúng mình cố gắng len , âu cũng là cái số rồi , cứ an ui con mình thiệt thòi vì sau này sẽ được bù đắp nhiều mặt khác !
Ðề: CLB các me nuôi con 1 minh! oánh dấu đăng kí 1 chân ngay tắp lự rồi mới đọc cmt của các mẹ. Em đơn thân 6 năm nay rùi ^^
Ðề: CLB các me nuôi con 1 minh! Mình ko có hoàn cảnh giống các mẹ nhưng mình hiểu nuôi con một mình thì khổ cực đến thế nào, cố lên các mẹ nhé, tất cả vì con.