các ba các mẹ ơi em giờ đang ở thế tiến k được là lùi k song !!! Trả là vợ chồng em đã có 2 cô công chúa em là con 1 và 2vk đã có ý định ăn uống sinh hoạt để mong được thằng cu!!!! Nhưng vk em bị nhỡ nhà em có bầu được 8 tuần tuổi .k biết nghe ai nhà em đi xét nghiệm máu và nước tiểu thì được kết quả là con gái !!! Sau nhiều lần thống nhất vk em làm điều mà k ai mong muốn là bỏ thai nhi trong bụng !!! Nhưng oái oăm giờ là vợ em đã uống 2 liều thuốc ra thai nhưng thai vẫn trong bụng mẹ.rồi vợ em lại đi hút thai ở bv huyện cứ tưởng đã song nhưng 1 tuần sau thấy có gì đó bất thường nhà em đi khám thì được biết vẫn có thai nhi và tim thai ??? Vc em giờ k biết giải quyết thế lào .vì có khi số con được làm người vc em lại có ý định để đẻ khi 2 lần phá bỏ mà k thành .nhưng quan trọng là nhà em đã uống thuốc và hút bỏ lên giờ để đẻ thì lại sợ ảnh hưởng đến bào thai .k may khi cháu ra đời lại phải chịu điều k may thì vc em lại khổ hơn rất nhiều .giờ vc mong các ba các mẹ cho em những lời khuyên chân thành nhất để vc em được thông suốt ạ.cảm ơn các ba các mẹ đã đọc tin !!!
dị nhỉ, uống thuốc ra thai ko thành thì còn có lý, nhưng đi đến bệnh viện nạo hút rồi mà vẫn ko sao thì hơi bất thường. Muốn biết con khỏe hay không thì bạn đưa vợ đi khám ở bệnh viện tốt một chút, người ta sẽ tư vấn cho 2 vợ chồng bạn có nên giữ lại hay không
bận nên đưa vợ nên BV Phụ sản trên HN khám và nghe bác sĩ tư vấn cho chắc chắn nhé. Nếu bé đc làm ng và bác sĩ khuyên ko sao thì thêm lộc thôi bạn à
Vc em ra bv phụ sản từ sáng hôm qua .cũng được bs tư vấn là thuốc k ảnh hưởng mấy đến thai nhi.còn mấy chị bán thuốc thì bảo vậy tốt hơn lên bỏ để tránh dị tật vì đã có tác động sẽ k tốt .còn đi hút thì ở hút ở bv tuyến huyện vì nhà em còn xin giấy để nộp vào công ty .khám ở phụ sản họ bảo cổ tc nhà em cao lên k hút được.em điên vì bv huyện họ căn cứ vào đâu mà bảo đã hút song.để nhà em làm thủ thuật song về nhà em sẽ làm ra ngô ra khoai .làm bố láo quá
Vc em ra bv từ sáng bà có quyết định rồi .chỉ là rút ra bài học đau quá tiền mất sức khỏe mất . lại còn đau đớn xót xa rằn vặt nhiều lần
hic, tội nghiệp e bé quá , e thấy nó rất muốn ở lại với vc của mẹ nó dù sao cũng quyết định rồi, nhớ ăn uống đầy đủ để ổn định sk nhé
Tốt nhất bạn cho vợ ra sản hay viện C khám đi nhé, vì k ai dám đảm bảo là con sinh ra sau này có bt đc hay k vì đã uống thuốc phá rồi.
đúng rồi đấy, bạn nên làm đơn tố cáo cái bệnh viện kia, ai đời làm ăn như thế, mình làm thế để họ từ sau có trách nhiệm với những bệnh nhân khác nữa. Thật ko thể hiểu nổi mấy y bác sỹ giờ tắc trách như thế
Chuyện thế mà ra bv huyện... rồi đã vậy còn ở nhà nghi ngờ mấy ngày.. nhà bạn phúc quá to tới giờ mới không việc gì đấy. Đến bv chuyên nhất khám, nói tất với bs đã trải những gì. Chăm cho bé khỏe mẹ yên. Con nào không là con, học cao thế mà còn tư tưởng vậy... đã không có phận thì có đẻ 10 đứa vẫn con gái... Tôi xin lỗi nhưng thấy bực mình thật... Con trai nhiều nhà muốn thà không sinh ra còn hơn kia.. con nào cũng phải dạy cẩn thận và cuối cùng là 1-2% phụ thuộc vào định mệnh, vào ông trời...
Xin lỗi chủ top nhưng tôi thấy hơi bức xúc. Tất cả chỉ tại cái tư tưởng bảo thủ mà ra nông nỗi như vậy. Tại sao cứ phải có con trai, con nào chẳng được hả b? Con cái có ngoan ngoãn hiếu nghĩa với bố mẹ hay ko là phụ thuộc vào cách giáo dục của gia đình là phần lớn, đâu phải cứ con trai mới thờ cúng tổ tiên?? Bạn đã cố tình ko cho con làm người 2 lần mà con vẫn muốn ở lại, nếu b cố tình làm lần thứ 3 tôi sợ nhân quả sau này lắm. Tốt nhất là b nên giữ cái thai đó lại. Và nên đến bệnh viện lớn để kiểm tra thường xuyên và can thiệp sớm nhất có thể.
chị con nhà bác em nhé,đi hút thai rồi mà sau đó 4 tháng di khám , thai vẫn bình thường,giờ cu cậu ta 5 tuổi rồi ạ, nhanh nhẹn bình thg ạ
Có tới 3 đứa con gái, sau này đứa nào chịu ở rể hoặc đẻ 2 đứa con trai thì 1 đứa lấy họ ngoại rồi cho hưởng tài sản để nó thờ cúng cũng là 1 cách chữa cháy, đầy thằng con trai bm vừa mất nó bán tống tháo nhà cửa để ăn chơi cho hết, ngồi đấy mà chờ nó thờ cúng. Con nào có hiếu, hiểu nhân nghĩa thì thương cần gì con trai mới làm đc điều đó.
Con nào chả là con. Thương cho cháu. Anh đưa chị đến bệnh viện có tiếng mà khám, để như thế chẳng yên tâm tẹo nào, uống thuốc những 2 lần lại còn đi hút sợ sau này ảnh hưởng tới cháu.
Quá tội nghệp cho con, các bạn cả đời cũng ko bù đắp đc cho tội lỗi của mình. Cứ nghe ai nhỡ, với lại bỏ thai là tớ phẫn nộ kinh khủng. Nhất là mới xét nghiệm máu vớ vẩn thấy gái mà đã vội bỏ. 12 tuần còn chưa biết chính xác giới tính. Bỏ đứa trong bụng khác nào giết đứa đang sống, sao ác thế, tìm cách giết, giết đi giết lại, ác thế ác thế. ko còn lời gì nói nữa. Nên những ai thực sự nhỡ thì tớ ko nói làm gì, ví dụ uống thuốc đúng giờ, đặt vòng hay dùng bao mà vẫn nhỡ thì là ý trời, còn cái kiểu cứ thả rông rồi nhỡ đi bỏ thì tớ căm ghét. Chúc gia đình bạn tìm cách hợp lý nhất và vẫn mong em bé chào đời khỏe mạnh. Con cái đến với mình là một điều tốt đẹp nhất.
Tội con nhỉ mẹ nó nhỉ, e phẫn nộ ấy vụ nhỡ nhàng lắm, cái này phải tuyệt đối, nếu tuyệt đối rồi mà vẫn nhỡ thì mới gọi là nhỡ. NHỡ rồi phá thật tạo nghiệp ác