Em năm nay 25 tuổi rồi ngoại hình cũng được nấu ăn giỏi thế mà sao vẫn ế huhu ace cho em xin kinh nghiệm thoát ế với ạ.
kiểu như trog truyện kiều nói là hồng nhan bạc mệnh ý , nói vui thế thôi gái vẫn trẻ mà lo gì, chị 30 rùi đây
ko yên tâm thì biết làm nào , lên than vãn ca cẩm cho nó già người đi chăng , nói thế thôi chứ cũng lo phết đấy
Do tiêu chuẩn cao quá đó mà. Có người tỏ tình thì tìm cách chế lên xuống, còn người thích thì nó có quan tâm lại đâu. Là con gái nên chọn người yêu thương mình, vì mình mà phấn đâu hãy quen. Chứ cưới thằng mình yêu chưa chắc sẽ sướng sau này
Thế thì còn xem tính cách phù hợp không. Chọn lựa kỹ quá cũng khó. Chứ tỉ lệ không có ai đớp thính thì "ảo quá"
đàn ông tốt giờ ít lắm. mới 25 vội gì em hãy cố tìm người thật tốt sau đó chủ động chứ đừng đợi . Gái khôn tìm chồng em nhé. nhớ lấy
Ế cũng phải có xu thế của nó bạn à. Mà ăn nhau ở cái duyên chứ xinh chỉ là để có nhiều người iu thôi bạn ơi.
25 hãn còn trẻ chán em ah chị suýt đầu 4 nè mới đang làm thủ tục hiiiiii không việc gì phải lo em ah . Do duyên mình chưa tới thôi đến lúc tới rồi lại thấy tiêng tiếc .
ko biết tính tình của bạn thớt như nào, or là duyên chưa đến thôi, đi chơi nhều quen nhiều là có ngay í mà, có khi ra tết lại happy wedding í
thấy các chị nói mà em có thêm động lực tập chung kiếm xèng đi du lịch đã 2 năm nữa vẫn chưa muộn nhỉ