Mình nghe phong phanh: Giáo sư Võ Tòng Xuân lại đòi sáp nhập TẾT VIỆT vào TẾT TÂY các mẹ ạ! Một số người cũng theo ý kiến đó. Mình thì nghĩ: một nền văn hóa có tới 5 nghìn năm thử thách thì không nên cải biến nó làm gì, ta có truyền thống và lịch sử của riêng ta. Tết Tây, tết ta hóa chẳng phải mình được ăn uống và nghỉ ngơi hai lần hay sao các mẹ nhỉ hị hị
Mình thấy đúng như thế, gộp làm sao được mà gôp. Ông ấy thích hoặc ai ủng hộ thì chuyển sang tết tây ăn tết đi. Hoặc là chuyển hết không dùng lịch âm nữa. Còn luận điệu bảo gộp tết thì tăng thêm năng suất thì chả phải nhé!
èo, lại còn có chuyện muốn sát nhập tết thế này cơ à chị? Tây thì tây nhưng đó là truyền thống văn hóa mà hic
Cái cô dở hơi Tuệ Nghi gì gì đó nay e cũng đọc được trên báo nói về quan điểm bỏ tết cổ truyền. Theo quan điểm của e thì không thể chấp nhận nổi, không phải vì những ngày nghỉ hay tụ tập bạn bè, mà đó là truyền thống của cha ông từ bao đời nay rồi. Cả năm mọi người đi làm ăn, người xa, người gần mới có dịp sum vầy. Nói chung là bức xúc với cái cô này, mặc dù còn trẻ (sn 1993) và cô có nhiều thành tích nhưng những lời mà cô ý phát ra chưa hẳn đã được suy nghĩ.
e nghĩ cũng nên sáp mà là sáp tết tây và tết âm lịch của ta, cho nhân dân nghỉ 15 ngày chơi tết cổ truyền, thăm bà con cô bác luôn cho đã đời, tết tây nghỉ 1-2-3 ngày cũng có giải quyết được gì đâu ợ
hì, cái của mẹ nó không hợp lý lắm, nếu sáp nhập thế là phải bỏ một lịch Tây đi đấy, đang yên đang lành
thì e cũng nói vui thôi,, bỏ tây đi thì ta lại gấp đôi ấy, e nghĩ tết âm lịch cứ phải nghĩ 10-15 ngày mới xong hết mọi việc được, 1 tuần hơi ít, nhất là mình lấy chồng xa nhà nội rồi nhà ngoại mất nhiều time lắm
Hết chuyện rồi sao nhỉ? Mấy ông giáo sư ko có đóng góp gì hơn mấy ý kiến dở hơi này sao? Các ông ý chán Việt Nam thì sang Tây mà sống mà hưởng tết Tây.
Nghỉ tết tây thì ko phải về quê, ko phải lo đối nội đối ngoại, dc nghỉ 1 ngày ăn ngủ nghỉ thì sát nhập làm j hả mn. Hihi