hj thường yêu lâu các cụ hay lo thật, thường chỉ yêu khoảng 1-3 năm là họ cưới rùi hj. bạn có bé bao tuổi rùi
Bạn hậu đậu quá, may là bố mẹ chồng không khó tính như một số gia đình khác không thì cũng khá mệt đấy nhé! Chịu khó cẩn thận trong các việc nhà, nội trợ nhé
hj uh may bố mẹ ck mình dễ tính không thì công nhận với tính mình thì khó sống rồi ) mình sẽ cẩn thận hơn cảm ơn bạn hj
hj bạn đừng quá lo nhé, em lúc cưới cũng lo chuyện này, em cưới đc hơn 1 năm mới có em bé mà, hj. Chúc mẹ nó sớm có em bé nhé, khi nào mn có báo em mừng với nhé hj
Nhà mình nè, vừa tổ chức cưới ở nhà hàng xong, mẹ ck thì bảo ở lại thu dọn, còn ck bảo mệt về ngủ. Mình ngu cũng về. Mệt quá ngủ tới 6h tối, mẹ ck réo: "V, 6h rồi mày có dậy nấu cơm ko?" Nghe mà thấy gớm. Bà bjo cũng gần 6 năm rồi ạ.
nghe mình đã sợ rồi, mẹ ck bạn gọi dậy như vậy chắc hôm sau bạn k dám ngủ luôn nhỉ , mà bạn ở cùng bme ck hay ở riêng, nếu ở riêng thì đỡ, ở chung chắc phải nhìn xem bà dậy chưa dậy trước mà nấu ăn thôi hj
Em thì chưa lấy ck nhưng về nhà ny chơi 2 lần mà lần nào cũng ôm bụng cười. Lần đầu đi chợ với ny, thấy ngta bán cái củ gì đen đen lạ lạ như củ khoai môn mà không phải các mẹ ak, tí tởn đứng lại xem, ny không để ý lại cứ đi, xong quay ra không thấy ny đâu thì cắm mặt chạy về phía trước. Bi kịch xảy ra là cái cổng chợ có cái chắn không cho xe vào chợ vừa ngang mặt em, e vừa chạy được 2 bước thì thấy có vật cản làm mình bật lại, chả nhìn thấy gì, ôm mặt xấu hổ. Mọi người túm lại có làm sao không, đau lắm ak.... E chạy đi luôn không kịp nói gì vì xấu hổ ôm một con ốc to đùng trên trán. Về đến nhà ny lấy đá cho chườm thì mẹ hỏi bị làm sao, lí nhí đáp là cháu bị ngã Lần 2 lại được mẻ, về đến nhà lúc 21h tối thì nhà ny ăn cơm xong rồi, để phần cơm 2 đứa. Sau khi tắm xong thì 2 bọn e ăn cơm. Xong xuôi ny e đi giặt quần áo, e thì đứng canh ở cửa không dám lên nhà vì sợ chả biết nói chuyện gì với bố mẹ ny cả. Đến lúc ny giặt xong quần áo em tranh công bằng cách bảo ny đi dắt xe lên trái, còn để e phơi quần áo cho. Vừa bê chậu quần áo bước được 1 bậc thềm thì cảm thấy có cái gì đấy nó giữ e lại không cho bước tiếp mọi người ạ. Vẫn cố bước rồi xoạc cái, áo em nó mắc vào cái nắm tay cửa nên mới có cảm giác có người giữ Tự dưng bị treo lơ lửng ở bậc thềm sợ quá phản xạ thế nào mà gọi ầm lên "mẹ ơi cứu con với". Ny với mẹ chạy ra vội đỡ chậu quần áo, may sao cái áo nó k toạc hẳn ra là e lăn xuống sân rồi. Thế là xong, đi lấy áo khác mặc tạm rồi mẹ đưa kim chỉ cho khâu lại cái áo kia mặc và ny lại đi phơi quần áo. Thật xấu hổ không còn chỗ nào mà chui ý. Ở dưới nhà khâu cái áo mà e vs ny không nhịn được cười, mãi mới khâu xong rồi lên nhà nói chuyện vs bme tí rùi đi ngủ Số e đúng là nhọ sau 2 lần về nhà ny, lần sau bác gái gọi về chơi chối bay chối biến là con bận. Sợ lần thứ 3 xảy ra chuyện lớn =))
Mình khôn lắm, cưới xong là đòi ở riêng ngay, vì nhà mình đông anh chị em chưa cưới vợ, chồng sống cùng lắm nhưng mng bảo để tròn 1 tháng. Thế là từ đó tới nay chung nhà, nhưng khác tầng và ăn riêng. Cs cũng thi thoảng có xích mích nhưng nói chung là khá thoải mái.