Theo mình nếu 2 nhà gần nhau thì chia thời gian ra về 2 nơi bạn ạ, còn nếu không qua nhà người yêu thử xem. Gia đình nhà người ta đang muốn check thử con dâu tương lai đây mà
chưa cưới thì về nhà ăn tết với bố mẹ thôi bạn ạ, ví dụ dịp nghỉ lễ nào đó về chơi còn được chứ tết thì mình nghĩ ko nên
Chả phải ném đá, nhưng e đọc tiêu để hỏi như này e đã thấy buồn cười r. Bố mẹ đẻ mình ra, chả về đoàn tụ với gia đình thì thôi lại về nhà ny. Sau này đi làm dâu có mà muốn về vs bố mẹ cũng chả đc
Ôi giời ơi, sao lại lăn tăn vấn đề này nhỉ? Tại sao lại là ăn tết ở nhà người yêu khi chưa cưới chưa hỏi gì? Trong khi bố mẹ mình cả năm chưa về. Kiểu như bạn sau này cưới chồng rồi chắc khỏi về bố mẹ quá. Kệ người yêu đi nhé về với bố mẹ đi gái ạ. Tự nhiên người ta mong về với bố mẹ không được mình chưa có gì muốn đến rửa bát, phục vụ ngày tết cho nhà ko có liên hệ gì với mình.
Mình phản đối. Mùng 3 hết tết rồi còn đâu, Đến lúc lấy chồng muốn về ăn tết vs bố mẹ lại ko dc í. Về nhà mình rồi mùng 3 qua bên đó chơi còn đc.
Em like quan điểm của chị. EM đây từ ngày lấy ck có dc về nhà bố mẹ đẻ ăn tết đâu. TOàn mùng 3 mới đc về.
B này dễ dãi quá hay do lớp trẻ bjo toàn thế nhỉ, người yêu ( chưa ai dám khẳng định 100% sẽ là ck) và bố mẹ mh, vậy mà có thể lăn tăn, e bái phục Tết có thể bớt thời gian, m2, m3 gì đos qua chơi, qua chơi là với tư cách khách đặc biệt hay k danh k phận, về đos phục vụ ngày tết, để người ngoài họ khinh cho à. Nếu sau cứoi nhau, thì b sẽ luôn đuowjc phục vụ tết nhà ck, khi đó, b mới thấy gái trị và khát khao dc đón tết với bố mẹ mh, b có gần cả cuộc đời đón tết nhà ck, nhưng chỉ có đôi chục năm đón tết nhà mh. Nhất là, b chỉ là người yêu, dù có xác đinhj với nhau vẫn lac người yêu, k phải vk, hay giữ phẩm giad của mh, để nhà zai nể b
M2 hay m3 tới chơi, thích thì ở lại vẫn là khách tới chơi tết Còn đón tết lun nhà ngươif yêu, nói hoa văn là tới chơi tết nhà người yêu, ai thối mồm khó nghe thì họ nói gái bám theo zai về nhà bỏ bố mẹ mh quanh năm suốt tháng, tội gì mh làm khổ mh
Chuẩn rồi, 2 năm k ngắn nhưng cũng chả phải dài, chưa cưới về nhà ng ta ăn tết thấy kỳ cục lắm b chủ top ơi. Chả đâu bằng nhà mình tết lên sớm tí vào nhà bạn ny chơi cũng đc k nên về đó ăn tết đâu
mình đồng quan điểm với bạn này, nhà mình cả năm chưa về dc vài lần mà lại có tư tưởng đến nhà người yêu ăn tết thì o hiểu bạn ý nghĩ sao nữa lấy chồng rồi muốn về nhà ăn tết cũng khó đấy bạn ơi!
Cũng có một năm thôi mà, Mình thấy nhiều cặp đã làm như vậy và họ đã kết hôn cả rồi. Ai tới nhà ai đâu có quan trọng, có thể năm nay bạn về nhà ng iu năm sau bắt người iu về nhà mình chịu thiệt tý cũng có sao đâu. Mn cũng không nên như vậy suy nghĩ thoáng một chút là được. Chứ như Mn nghĩ thì nếu người iu mình tới nhà mình ăn tết ở lại hết tết luôn thì nhà người ta cũng buồn vậy, mà vì người ta yêu mình nên mới chấp nhận như vậy, người ta muốn biết gia đình người yêu như thế nào trước khi tiến xa hơn trong một mối quan hệ.
Chưa cưới nhau thì chưa nói được gì. Ở nhà mình vẫn là sướng nhất. Về nhà n.y 1 hôm còn hay, sang 2, 3 hôm thì chán ngấy vì cứ phải chào hỏi, cười nói, giải thích........1 đống thứ. Mà Tết nhất có chán lúc đó muốn về cũng khó vì xa xôi hoặc đang tết ai đưa về. Bạn nên suy nghĩ cẩn thận
nhà 2 bạn xa nhau đúng không? theo mình là bạn nên về nhà bạn ăn tết, đến mùng 3 lên nhà người yêu, mùng 4 đến chỗ làm. Bạn mà cả tin, ngốc nghếch ăn tết nhà người yêu là sau này mẹ chồng, nhà chồng nói bạn ghê lắm nhé, đằng mẹ chồng nhà mình có trường hợp con dâu về nhà chồng ăn tết. chẳng nhẽ lại đuổi nó về? nên phải vui vẻ cho lịch sự. sau này thì chị con dâu ấy chả có mấy giá trị trong mắt gia đình chồng nữa, chả đc nói năng gì nhiều, vì chính chị đó không biết giá trị của chị đó ở mức nào mà. Bạn nên trả giá cho bạn cao cao chút, và cư xử cho đúng với giá trị đó của bạn, là người đời sẽ đánh giá bạn cao. khuyên bạn thật lòng như vậy. Bạn hơi ngốc nên mới hỏi vậy, nên nghe theo lời khuyên của các chị, các mẹ tốt bụng trên này nha!