Nhà mình thì bà mk thỉnh thoảng lại đá đểu "lùn giống ai?nhà này làm gì có ai lùn đâu?" (Mình cao 1m55 thôi)
Bé nhà mình cũng lười ăn. Nhưng dạo gần đây mình cho bé vừa xem hoạt hình trên ipad vừa đút cho bé ăn thấy bé ăn ngon lành mà k quấy nhiều. Mình hay cho bé xem phim hoạt hình như thế này này:
Vậy hả mẹ . Nhưng mình chỉ cho bé xem 1 tiếng mỗi ngày thôi, vì k xem ipad thì bé lại ngồi xem TV híc. Thời buổi công nghệ mình k thể cản nổi bé tiếp cận với những màn hình điện tử được :\
Bổ Probiotic cho con để tăng khả năng tiêu hoá và hấp thụ thức ăn bạn nhé, nếu bé biếng ăn thì bs thêm cả siro Centrum nữa, đảm bảo con ăn ngon miệng ngay
haaaaaa, cái này giống nhà t này. Lùn, xấu thì y như của mẹ, còn cái đẹp, cái tốt thì y rằng của nhà nội cả, phải từ cái sợi tóc đi mà đẹp thì cũng là của nhà nội thôi ah.
Tuỳ từng bé, mẹ phải tạo lực đẩy cho con có cảm giác ăn ngon miệng đã rồi sẽ cắt nếu mẹ muốn, Nh đây là lợi khuẩn và vitamin tổng hợp nên ko hề có hại bạn ạ, bé nhà m thì bs 2 Lọ biếng ăn sau đó cắt còn lợi khuẩn Probiotic thì vẫn bs thường xuyên giúp con tiêu hoá tốt hơn
Cứ vừa chuẩn thì k lo sao hết, giờ phải lo béo phì hơn là lo còi Bé nhà mình từ 5m-8m vẫn 8kg có nữa tháng nay tăng lên ít là 8,5kg suốt ngày bà nội kêu còi, cho nó ăn nhiều vào , ,.,,, ba la, nhưng mình bơ đi thôi, con ăn phải vui vẻ k ép con, miễn con khỏe mạnh nhanh nhẹn là được, Các mẹ đoc bài này đi http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/me-va-be/nuoi-con-dung-ap-dung-tu-duy-nuoi-lon-350671.html
Nhà t cũng thế, 2t, 11.5 kg, 90cm. Từ hồi 1t đã bị mang tiếng còi, sau đó suốt ngày bị so với con ông anh nhà chồng, thằng bé tầm 12.5kg. Mỗi lần con hư là lại hỏi : Mít hư giống ai đấy? Ngàu đầu thì t cười cười, sau này t nói luôn hộ, cháu hư giống mẹ cháu ạ. Nản lắm cơ.
Nhà mình bé được 15 tháng rồi mà cũng chỉ nặng 9kg thôi nhưng được cái ngày bé ăn 3 bữa cháo 2 bữa sữa và 1 bữa hoa quả hoặc váng sữa hay sữa chua được cái bé cứng cáp đã đi cứng chạy thoải mái rồi có điều mọc răng hơi chậm giờ mới 6 cái 4 trên 2 dưới