Nhà em không sắm gì chỉ biếu tiền ông bà chi tiêu thôi, chủ yếu là tiền mừng tuổi, nhà em hết 5tr tiền mừng tuổi
cho mẹ 3tr, mua sắm tết cho bố mẹ 3tr, lì xì 2tr, bị ốm tiền thuốc men khám bệnh 1tr = 9tr. Em độc thân chưa có gd ạ
nhà mình vé vào vé ra cũng 20tr rồi chưa nói tiền sắm sửa và lì xi chắc cũng gần 40tr đó. huhu. làm thì lâu mà tết nay cũng không vui lắm
em chưa có gia đình nên không tốn kém nhiều nhưng mà cũng phải nói là tốn kém hơn nhiều so với những tháng trước. Người ta nói tháng giêng là tháng ăn chơi có sai tí nào đâu
Lại hóng vui với các bác ạ! Nhà cháu đã tiết kiệm hết sức ko thể hơn nữa, mà vẫn " để tuột " 15 củ ạ. Toàn những dư là thế này, dư là thế nọ, ko thể rụt tay lại đc....hê hê...tự nhủ tiền mất giá quá, chả bit lamf thao ... thỏm luôn. Ra tết, chẳng muốn xuất hành " vui xuân" nữa ợ, thấy mất tự tin quá. Hu hu...
Tết có mấy ngày thôi mà tốn kém không biết bao nhiêu là tiền bạc. Giờ lại phải cày kéo tiếp thôi, vòng quay cuộc đời :|
Mình k phải mua quà biếu họ hàng 2 bên. Nhiều chị ở đây phải mua biếu thì muốn tiết kiệm cũng k tiết kiệm đc
Mình ăn Tết với ông bà nên không phải sắm mấy. Còn bánh kẹo biếu thì mua vài thứ là đầy cả túi rồi. Nên k tốn mấy
Em ăn chung với bố mẹ chồng mà cũng tốn kém lắm. Khoản mừng tuổi với biếu tiền 2 bên là hết nhiều chứ em cũng không mua sắm mấy