HUUU vậy nhưng mà buồn lắm mẹ nó à, vì mình sinh mổ lên chỉ 2 thôi 3 thì nguy hiểm m à là gái nữa thì càng buồn
Mình cũng đang lo đợt này SA 12w. Bsi mà bảo giống mẹ thì cũng chuẩn bị tinh thần thôi. cố gắng lên mn ạ
Mình đi sa về rồi, nhịp tim 156, nhau bám mặt sau. Nhưng ko nói giới tính. Hic. Dự là cũng giống mn rùi
Mình thì bé đầu tận tới tuần 8 mới thấy mệt mỏi, qua tháng thứ 3 là ko ghén nữa, nhưng lần này mới bước sang tuần 5 thôi mà cứ như người phát phiền ấy. Lúc nào cũng chỉ muốn dính dường thôi. Hic mong cho mọi thứ đều bình yên.
M 12 tuan sieu am 4ch bsy bao 90% be trai.hom rui 15 tuan m ra phong kham khac sỉu am lai ho bao ctrai hihi.
Thế mà hôm đó mình SA. Toàn bị bs quát. rồi chẳng thấy nói gì ấy. mà quên chưa hỏi mn sinh năm bao nhiêu nhỉ?
Mình sinh năm 89, hôm đấy 12 tuần siêu âm 4D bác sĩ Tuấn, còn hôm 16 tuần 2D mình hỏi lại bác sĩ cũng bảo gái