Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé vậy hả chị,ngày mai em đi khám định kỳ hàng tháng,eo ôi em sợ lắm,em sợ bị chích lắm,hic....hic...sg cũng lạnh lắm chị ơi,cứ như ở đà lạt đó,pa mẹ chở em đi chơi,mà em ngủ khò,em uống sữa xong rùi,đáng lẽ giờ này em phải đi ngủ ruìm,nhung lúc nãy em ngủ ngoài đường hơn nữa tiếng,nên 10h em sẽ bị lên giường chị annie khỏe hok?hwa và hnay hok thấy chị lên,em lo cho chị lắm
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Chị cũng phẻ phẻ MK ơi, cám ơn em đã hỏi thăm nhé. Hôm wa về chị mệt mẹ chị cũng mệt nên không ol ...hnay thì bị cúp điện cũng hok ol được lun . Mai em khám định kỳ theo lịch hẹn của bs phải hông? chắc có chích ngừa rùi ....Lúc trước tháng nào chị cũng đi chích ngừa đó nhưng từ lúc chị bệnh tới giờ chị hok có đi chịch ngừa nữa ... Mk anh hùng lên nhé ..chích như kiến cắn á hok có đau đâu ....MK giống như chị nè ...hwa chị tự đi vô phòng lấy máu , tự leo lên ghế kéo áo đưa tay cho cô y tá lấy máu đó...chị hok có khóc tiếng nào hết...MK thấy chị giỏi hok??? Chị đi ngủ đây...chúc MK của chị ngủ ngon nhé .
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé hoan hô chị nhé,em bị chích nhưng em chỉ khóc 1 xíu àh,hihii,chúc chị ngủ ngon nhé,chụt...chụt...chụt
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé MK ui...sáng nay em đi khám định kỳ sao rồi? bị chích có khóc không nè?
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé hi chị yêu,sáng nay em chích ngừa,em chỉ khóc 1 ít àhh,hnay em được 12kg5,cao 88 cm,trộm vía,bsi nói em dư chuẩn rùi,mừng quá chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,hnay chị có đi đâu chơi hok?
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé MK ăn giỏi nên cao to đẹp trai nè. 2T tiêu chuẩn là 11kg hay sao đó mẹ MK .
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Chúc mừng anh Mickey đi khám sức khỏe được vượt chuẩn nhá. Vậy là anh em mình hợp sữa VN anh MK ha, tiết kiệm được ối tiền cho bố mẹ đóa. Em chưa kịp qua nhà anh mời anh mà anh đã đi thăm em trước rùi, cảm động ghê lun hic hic .Dạo này SG lạnh lạnh rùi anh nhớ mang vớ thường xuyên cho ấm chân anh nhá, "iu" anh .
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé pd biết hok,cả nhà anh ai cũng mừng hết đó,hii,thía là mẹ anh có tiền sd viêc khác rùi,mẹ anh đang cai nghiện nước hoa thui,em mà "iu anh" ms sẽ sao nhỉ?mà mẹ h em iu anh thì được,em mà"iu anh",anh chạy nhá
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Ui anh em mình "iu" nhau khác với tình iu của anh với chị Misa mà, tình củm cũng có 5-7 loại chứ bộ - tình mình là tình anh em anh MK đừng có hiểu nhầm mà bỏ chạy nhà. Mẹ em hỏi mẹ anh cách resize ảnh để mẹ em làm avatar mới cho em nà, anh nói mẹ anh chỉ cho mẹ em nhoa .
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé anh hok biết,em hỏi mẹ kutin đó,mà ava này xinh thật,nhưng ava 2 mẹ con tình cảm hơn
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Anh MK đẹp zai ơi, anh đang làm gì đó, em bớt bệnh òi, nhưng đang ho vì trời lạnh đó :-(
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Hi Mk, chị Bông qua thăm e nè, nghe nói e đi khám sức khỏe đã vượt chuẩn quốc gia hả. Chúc mừng e nhé, ráng vượt chuẩn nữa nha. Vì MS ở nước ngoải uống sữa Mỹ nên sợ chuẩn Mỹ sẽ cao hơn chuẩn VN đó MK ah. MK phải vượt cả chuẩn Mỹ nữa nha.Chị Bông thấy MK & MS sao mà xứng đôi thế ko bít hehehhehe. Có khi nèo....tèng teng teng
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé chị b iu ơi,sao hứa lên sg mà hok lên thía,chuẩn này là chuẩn toàn tg mà chị,nên em hok sợ đâu,chị thấy em với ms xứng đôi hok?em cũng định lớn lên lấy ms đó,mẹ anh dự định cho anh đi du học,nên anh sẽ hok cho ms thoát khỏi tay em đâu,khà..khà
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé anh hả?chắc mới ngủ dậy và cb mum sữa,hihihi,còn em??????????????????
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Á vậy là vưỡn thua Nấm nhá MK .. Nấm được 15,5kg, cao 93cm òy heheeee..... nói đùa thui bi giờ MK đâu có thèm Nấm nữa nên Nấm ứ có quan tâm ná .. Nấm dỗi lâu òy ... lúc nào cũng MS .. MS thía thì cứ tăm tỉa MS đi ná .. Nấm đây tăm tỉa nơi khác hahaaaa...
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé ui mẹ l ghen dùm nấm nè,hihihi,mk sao sánh bằng nấm,nhìn nấm mà mẹ mk còn thèm nè,thấy hình của ht trong topic hh nhá,ganh tị quá nè,chắc nấm sớm có em thui